Khoe!!!!!!!!!!!

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Một ngày nọ, trong 1 quán bar, 3 chàng sinh viên của 3 nước Mỹ, Nga & Scotland đang ngồi khoe với nhau về những chuyện lạ của nước mình. Anh bạn Nga nói:

-Các cậu biết không, ở nước tớ, người ta chế được máy bay bay sát bầu trời đó!

-Bậy nào!_anh bạn Mỹ phản đối_Làm gì có chuyện như thế!

-Uhm....nói là nói vậy thôi chứ cũng cách bầu trời...1 gang tay.

-hế à ? Còn ở nước tớ, người ta chế được chiếc tàu ngầm có thể lặn sát đáy biển đấy!_anh bạn Mỹ khoe.

Bây giờ, anh bạn Nga phản đối lại:

-Làm gì có chuyện đó được, không thể!!!!

-Uhmmm....nói thế thôi chứ... cũng cách.... 1 gang.

Đoạn 2 người bạn này quay sang anh bạn Scotland lặng im nãy giờ:

-Này cậu nói gì đi chớ? Bộ nước cậu không có chuyện gì lạ sao?

-Ơ....ơ...._anh bạn ậm ờ_thì...A! Ở nước tớ phụ nữ sinh con = rốn đấy!

-Oh!!!!!!!!!!Không thể như thế, làm sao bọn tớ tin nổi_2 anh bạn kia phản đối 1 cách quyết liệt.

Thấy thế, anh ban Scotland từ tốn đáp:

-Ừ, nói là nói như thế, chứ cũng cách 1 gang...
 
Truyện này được đăng trên Vườn cười cách đây khá lâu rồi, chỉ khác là chú Scot thay bằng chú Việt Nam... nhưng mà đọc lại vẫn thấy khoái...
 
ủa ? em tưởng người VN mới phát minh ra phương pháp sinh con bằng rún mừ! he, hay ghê~!
 
mọi người nói cứ như dân Vn mất dạy lắm
 
Ừ, dân VN đâu có mất dạy [-x
Ai cũng vừa ngoan, vừa hiền, như em nè :D
 
maiphuong đã viết:
Ừ, dân VN đâu có mất dạy [-x
Ai cũng vừa ngoan, vừa hiền, như em nè :D
cái avatar của em Phương là 1 ví dụ sinh từ rốn kìa ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
A A A
Lâu lắm mới thấy cái mẹt anh Huy ANh :mrgreen:
Từ bên đó đừng có nói lung tung :nono:
MÀ thôi, quân tử sợ gì mí lời đàm tiếu :-"
 
maiphuong đã viết:
A A A
Lâu lắm mới thấy cái mẹt anh Huy ANh :mrgreen:
Từ bên đó đừng có nói lung tung :nono:
MÀ thôi, quân tử sợ gì mí lời đàm tiếu :-"

Anh nói là nói thế thôi chứ thực ra cũng cách 1 gang tay :)):)):)) ;;)
 
Back
Bên trên