Khi ta có gia đình >:)

Nguyễn Khánh
(Connerc)

New Member
Anh Quốc mới về nước thăm vợ con được một tuần. Mặc dù say mê với tình yêu vĩ đại nhưng anh Quốc vẫn muốn được đi nhậu cùng anh em VC. Vì thế, anh Quốc ta năn nỉ Nhung.

- Em thân yêu, anh sẽ về ngay thôi.

- Anh định đi đâu, chàng ngốc của em? - Nhung hỏi.

- Anh đi đến quán rượu, khuôn mặt xinh đẹp của anh ạ, và sẽ uống chút bia.

- Anh muốn uống bia hả tình yêu của em?

Nhung mở tủ lạnh và chỉ cho chồng thấy 25 loại bia khác nhau, nhãn hiệu từ 25 nước: Đức, Thụy Điển, Đan Mạch, Czech...

ANh Quốc còn chưa biết phải làm gì, điều duy nhất anh nghĩ ra là: "Phải rồi, viên kẹo ngọt của anh. Nhưng ở quán rượu... em biết không... người ta có những cái cốc lạnh băng...".

Anh Quốc chưa kịp nói hết câu, Nhung đã ngắt lời:

- Anh muốn cốc lạnh ư, cún con?

Nói rồi Nhung lôi ra một chiếc cốc đóng bằng khiến bàn tay anh Quốc run lên khi đỡ chiếc cốc.
Anh Quốc bắt đầu gãi đầu, tiếp tục tìm cách chống chế: "Cô nàng chu đáo ạ, nhưng ở quán người ta có món nhắm rất ngon... Anh sẽ không đi lâu đâu. Anh hứa!".

- Anh muốn có món nhắm ư, gấu con của em?

Nhung mở tủ lạnh lấy ra 5 cái đĩa đầy những thức nhắm khác nhau: miến kho sườn, giò gạch...

- Nhưng, mật ong của anh... Ở quán rượu, em biết không, còn có những câu chửi thề, tiếng lóng bẩn thỉu và còn nhiều hơn thế...

- Anh muốn những tiếng chửi thề ư bánh sáp ong?... Nghe nhé đầu đất! Uống ngay cái thứ bia chết tiệt trong cái cốc đóng băng quỷ quái của mày, rồi ăn thứ đồ nhắm dở hơi mà bà đây đã làm đi. Bởi vì mày sẽ không đi đâu hết. Hiểu chưa, đồ cóc ghẻ?

... Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
 
:x sung sướng thế này thì cần gì phải đi uống bia... :)) em nhể? :D
 
đúng rồi :x đi làm gì hả chòng iu, em chửi còn hay hơn mấy em ở quán nhiều >:)>:)>:)>:)
lại chả ko anh Tuấn :> ai lấy đc em phúc 3 đời :x anh Kiến con nhỉ :x:x:x:x
 
Chửi chồng cứ như là hát hay ấy nhỉ :mrgreen:
 
anh Tâm :> chủ lầu hồng & cửa hàng bán và sửa chữa phần mềm mà ko biết ..thì nói làm gì :>
 
:)) :)) Bạn Quốc thấy sướng là được rồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhung ơi thế làm thế nào để thành chồng ấy khi ấy đã có chồng b-)
 
Thì chú cứ làm sao để ấy cái thằng ấy của cô ấy cho nó ấy rồi thì chú sẽ được ấy cô ấy ngay ấy mà :mrgreen:
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
Thì chú cứ làm sao để ấy cái thằng ấy của cô ấy cho nó ấy rồi thì chú sẽ được ấy cô ấy ngay ấy mà :mrgreen:
8-} oài anh Tâm cho hẳn 1 seri " ấy " 8-}
Khánh iu quý, tớ rất trung thủy :x:x:x chồng nhỉ :x
nhưng nếu anh Kiến con mà bị giữ ở chỗ ấy lâu quá , thì thôi, ấy lên đây thay thế anh cũng đc :>:>:>:>
>:)>:)>:)
 
Nghe nhé đầu đất! Uống ngay cái thứ bia chết tiệt trong cái cốc đóng băng quỷ quái của mày, rồi ăn thứ đồ nhắm dở hơi mà bà đây đã làm đi. Bởi vì mày sẽ không đi đâu hết. Hiểu chưa, đồ cóc ghẻ?
Khiếp !!! Vợ gì mà hỗn thế không bít !!! Có chít tớ đây cũng không thèm lấy cô vợ như vậy.
 
trần hồng nhung đã viết:
8-} oài anh Tâm cho hẳn 1 seri " ấy " 8-}
Khánh iu quý, tớ rất trung thủy :x:x:x chồng nhỉ :x
nhưng nếu anh Kiến con mà bị giữ ở chỗ ấy lâu quá , thì thôi, ấy lên đây thay thế anh cũng đc :>:>:>:>
>:)>:)>:)
Oái... lên đây là lên đâu :eek: ;;) =P~ b-) :mrgreen:
Sao mà ẩn ý thế cơ chứ ;)
Chết chết.. [-x
 
Hix tớ thích thay hẳn cơ >:)

Ko thích chỉ được 1 lúc đâu >:)
 
:eek: thế ko phải hôm nọ có cáo phó ấy bên Giao lưu..à :eek::eek::-?
ẩn í gì đâu anh Tâm :D em nói thật đấy àm :-? sao lại ẩn í nhỉ :-?
 
Chà, em Nhung nổi tiếng ở VC quá, thương hiệu xuất hiện liên tục trên trang nhất của các tạp chí hàng ngày của tờ lá cải VC. Số bài của em, mặc dù đang ôn thi ĐH gắt gao, vẫn tăng đều đặn. Chỉ trong một thời gian ngắn số bài trong VC đã vựơt 1000 (trung bình 8.87 bài một ngày, chỉ thua thần đồng NGuyễn Đăng Linh)!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
;;) hí hí , ôn thi ĐH nhưng mà chỉ đi học thôi, đâu đến mức ngày nào cũng kè kè bên sách vở :"> , chỉ đi học ngyaf 2 ca thôi [-x , thứ 7 ,cn ttawng ca 3 ca/ngày :D:D:D:D
Bóa lá cải là thế nào anh T :(( famous lắm ;;):x:x:x
 
hờ, h thì rỗi rồi, vào VC tranh với em hả /:)/:)
:)):)) chưa đc đâu :))
thông báo là tuần tới sẽ đc chat đêm 10 ngày là ít , :x lúc đấy số bài sẽ tăng lên vòn vọt >:)>:)>:)>:)>:) cầu đến lúc vào năm thì đuổi kịp anh :)):)):)):))
 
He he Nhung chiều chồng ghê:D. Hôm nào vác sách vở đến nhà em mà học cách làm món nhậu mới được :)):)):))
 
Back
Bên trên