Khi buồn bạn nghe nhạc gi???

mẹ con Ngọc kia sến vừa vừa thôi chứ.Anh em mình bắt đầu đối nghịch nhau rồi đó.
tao vừa post cái gì hay hay là y như rằng có bai của mầy ở dưới ,toàn viết tào lao đâu đâu.

cần thì hôm nào thuê sân VẠN PHÚC ra chửi bới cãi nhau,ai thua thì phải trả tiền sân
okie

hahahahahhahahahahahahahahahahha
 
hen , hình như mọi người đang chế giễu âm nhạc vn ....
nói chung là lúc buồn thì ko nên nghe nhạc vn ... nghe nhạc nước ngoài có lẽ tốt hơn nhìu ...
 
đúng rồi , tui chán nghe nhạc việt nam lắm , có nghe thì chỉ nghe nhạc nước ngoài thôi
 
miẹ nhạc viêtnam chả có qué gì cả :( , bây h ai cũng đú ra nước ngoài cơ :D :D
 
Đú gì chứ, ai bảo nhạc VN càng ngày càng chán, không có cái gì nghe thì phải nghe nhạc nước ngoài thoai
 
Lê Hồng Vân đã viết:
nhạc nước ngoài nghe nhạc thái cho nó phê
ko khàc gì VN
nhạc thái chuối vãi ... toàn mấy thằng đọc rap như chập mạch
 
nó đọc Rap cứ nghe n hư là lên đồng
ko mê nổi
mà toàn cái bon wai dị
 
hôm nay và hôm qua buồn, mang đủ các loại nhạc ra nghe, nhạc nào xong cũng chỉ buồn thêm mà thôi,
Nếu bảo đi đánh đàn hết buồn thì khi nghe tiếng đàn của mình thì cũng thấy buồn!!!
Nếu bảo đi ngủ thì hết thấy buồn thì cũng ngủ nhiểu rôi, sao vẫn ko có gì vui lên vậy
Nếu bảo khóc thì thấy nhẹ người mà sao khóc rồi vẫn thấy nặng trĩu trong lòng vậy?????????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thì đời là thế ... đâu phải cái gì mình muốn cũng đựoc đâu ... nếu khóc mà ai cũng hết buồn thì nhiều người đã khóc ... nếu chơi nhạc mà hết buồn thì vn đã có nhiều nghệ sĩ ... nếu nghe nhạc mà hết buồn thì vn chắc tràn ngập đĩa lậu ... vậy đấy ... mong bạn hiểu hai từ " nguôi ngoai "....
 
Lúc buồn chỉ còn mỗi cách là đi ngủ, ngủ dậy dù ko hết nhưng nó cũng nguôi ngoai đi 1 chút!! Chứ còn nghe nhạc, chỉ có ROCK thôi, rồi la hét cho nó đã!
 
hây, người ta có câu: " nếu khóc mà giải quyết được nỗi buồn thì người ta sẽ tràn ngập trong nước mắt mất" thế nên, lúc nào buồn, cứ nhìn vào trong gương, cười thật to--------> :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
điên :D:D :D :D ( phải viết nhiều emoticons thì mới reply được thông cảm )
 
khi bạn bên tôi ... cái gì cũng là có thể ...
 
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
thì đời là thế ... đâu phải cái gì mình muốn cũng đựoc đâu ... nếu khóc mà ai cũng hết buồn thì nhiều người đã khóc ... nếu chơi nhạc mà hết buồn thì vn đã có nhiều nghệ sĩ ... nếu nghe nhạc mà hết buồn thì vn chắc tràn ngập đĩa lậu ... vậy đấy ... mong bạn hiểu hai từ " nguôi ngoai "....

ua, Khánh nói đúng đấy :) :((
 
có bạn bên cạnh. nhất là người iu, bao nhiu buồn phiền tan hết trơn!
 
Nghe nhạc nè, bạn bè nè :D:D:D

A little faith
Brightens a rainy day
Life is difficult you can go away
Don't hide yourself in a corner
You have my place to stay

Sorrow is gonna say goodbye
Opens up
You'll see the happy sunshine
Keep going on with your dream
Chasing tomorrow sunrise
The spirit can never die

Sun will shine, my friend
Won't let you cry, my dear
Seeing you shed a tear ,make my world disappear
You'll never be alone in darkness

See my smile, my friend
We are with you, holding hands
you have got to believe ,you are my destiny
We're meant to be your friends
That's what a friend should be :x:x:x

 
Back
Bên trên