Khi buồn bạn nghe nhạc gi???

Các bạn hình như là hơi lạc đề rồi đấy. Ví lại tớ cũng đang thích câu. thôi tớ kể cho các bạn tớ thích nghe bài gì khi buồn nhé + lyrics :D
 
Khi nào hơi hơi buồn tớ nghe hip hop. Dạo này tớ rất enjoy Lean Back by Terror Squad ft. Fat Joe and Remy
 
hay là tớ còn nghe bài Shadow/ Ashlee Simpson nếu tớ thấy mình bi thiệt thòi gì đó
 
Khi nào thấy mình học hành kém cỏi tớ nghe Fly/Hilary Duff
 
Nghe hilary duff hay phết nhưng mình chỉ thấy album đầu là hay thôi còn cái thứ 2 ko được hay lăm:(
 
hix, Hilary thì tớ chẳng nghe bao giờ, nghe mỗi The dream made ò trong Lizzie Mcguire Movie thôi
 
:D vợ tốt ghê ,, chồng cũng mới chỉ nghe the dream made trong film chứ chưa nghe bài nào khác của hilarray cả :(
 
the dream made là bài rì? có fai là cái bài có câu: this is what dreams r made of ko?
 
Bài này có 2 version nhểy. 1 cái của con Hi 1 cái của 2 đứa gì gì ấy.
Nhạc cũng chả có gì lắm mà phim thì dở tệ:(
 
Khi buồn thì nghe rock :Dm thích nghe bài Believe, I don't want to miss a thingv,v... Còn bài của HI trong phim là bài "What dreams are made of" mà :d
 
Khi buồn cũng có thể nghe một số bài cho vui lên cũng được mà :))
Thích nghe Westlife :D
 
Khi buồn mà nghe nhạc cổ điển thì cũng đâu đến nỗi,nhất là mấy bài cho trẻ con ý. Vui tai vãi. Nhạc Mozart cũng ổn phết
 
lúc buồn thík nghe nhạc sến :x :"> nhạc càng buồn càng thík :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên