..... Khi bạn đợi...:)..0:).......

  • Bắt đầu Bắt đầu hakiet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
đợi nè
đợi đến thứ 2 thì bị móc lên bảng vì trốn học nè
đợi đến tối nay thì mẹ về xử tử trước nè :((
 
Đợi đến ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của em trai :30/1/06 =D>
Đợi đến lúc Miu biết đi !
Đợi đến lúc Miu biết gọi chị !
Đợi ngày được dắt Miu đi chơi !
Đợi ngày được dẫn Miu ra sân bóng để làm quen với bóng rổ !
Đợi từng ngày để thấy em mình mỗi ngày một lớn !:) :x
 
Đợi chiều mai đi chơi :D
Đợi sáng ngày kia đi chơi :x

Đợi sáng mai nếu ko có KT Toán :((
 
cuối cùng
điều ước ở giao thừa năm ngoái đã đến
1 con người lí tưởng
có lẽ mình sẽ tin tưởng và ... trọn vẹn được ....

UNBELIEVABLE , DO U KNOW THAT ??

@ Yến lùn : kì tích đã đến ... ko biết có giữ đựoc ko ...
 
Hì,sau 1 hồi tìm kiếm thì đã thấy cái chỗ của ông viết cái câu trên rùi Long sex ạ :D
Tròn 1 tuần từ hôm đấy 23 :D

-----------
Đột nhiên dạo này ghét chờ đợi kinh khủng khiếp :)) Cứ chờ 1 tí là muốn khùng lên lun :-s Trong 10p mà gọi điện 3 lần để giục :))
Đùa chứ chờ nhiều rồi nên bi h ghét chờ lém!

Nhưng đời bao h cũng có những cái phải chờ đợi :)) Chẳng hạn như chờ tiền mừng tuổi ở sài gòn gửi ra chẳng hạn :))
Chờ bác ở nước ngoài về chẳng hạn :))
Chờ bác ở SG ra chẳng hạn :))
 
biết mẹ đnag đợi mình ở nhà
nhưng về bây h thì chết ah :(
đợi mẹ đi rồi về thì ổn hơn:((
 
Half term :((, chán cái cảnh sáng sớm bò ra khỏi chăn lắm rồi :((
 
hồi trước đợi thì ghét thế
ko đợi nữa sao lại cứ thấy trống trải
wen đợi rùi sao :))
 
...Đợi đến cuối đời khi bit cái horizon thế nào ...có thể lúc đấy thì có miracle xảy ra ... 2 đường thẳng song song sẽ giao nhau ...hi vọng có 1 giao điểm vào lúc đó để có 1 cái death thật í nghĩa ..:D
 
Đợi cho cái cảm giác chết tiệt này qua đi! Đang êm đẹp,cũng ko thik bị hỏng như thía này đâu!
Đợi đến ngày có thể trở lại là chính mình,có thể lấy lại được vị trí vốn có của mình!
 
đợi,đợi chứ
sao lại ko đợi,
thèm,
ko,
cũng ko nhiều
cái chính là đói
 
anh bảo đợi anh tí anh vào uống nước rồi ra ngay...vâng em đợi
Đợi một lúc lâu anh ra anh bảo: anh vừa có điện thoại...Vâng ko sao anh ạ

Anh bảo đợi anh nhé rồi anh gọi đi chơi với em, nhớ đấy ko đc làm j hôm đấy đâu nhé...
Vâng em đợi
Rồi anh lại bảo thôi hôm đấy anh có việc đột xuất, xin lỗi em yêu nhé
Vâng ko sao anh ạ

Anh bảo đợi anh mấy hôm nữa anh về VN sang anh mang quà cho em
Vâng em đợi
Rồi lại đến tay ko bảo: bận quá em ạ :D chả mua đc j, mà em có thiếu j đâu em nhỉ?
Vâng có j cần đâu anh, ko sao mà

Anh bảo em đợi anh giải quyết em bé cứ theo anh lăng nhăng nhé hôm nay ko nói chuyện với em đâu
Vâng em đợi

Rồi cứ đợi đi em...
Anh quyết định yêu em đấy luôn :D em có đợi đến lúc anh bỏ con đấy đc ko thì đợi :))

Đấy đợi với cả chờ :))
Quên chú thích truyện sưu tầm :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn Hà ui....
có bao h đợi tớ post bài ko.......chắc ko!!!!
tớ thik đc 1 ng chờ đợi ...
tớ cũng đợi....n0 ...chẳng ra sao cả....tất cả sẽ ko còn j ...
chờ...
buồn chết!!!!!.......cứ chờ mãi....đến ngày đó là kết thúc,,,,,ko còn j để đợi

mọi ng sẽ xa tớ ....mãi....
tớ đợi đến ngày tốt nghiệp....để ko còn phải dài cổ đợi n~ ngày học hành tiếp
n0 tớ lại ko mong đến ngày ấy vì sẽ ko còn là hs nữa.....buồn lắm!!!!
nếu thế ..... sẽ ko còn đc đi chơi vui vẻ như trươc ....sẽ ko còn n~ ngày chờ ng ta ...ko còn đc trông mong ngày mai sẽ đến để đc đi học cùng ...ko còn đc rủ con Trù về nhà tớ ....2 con ngồi nói linh tinh loạn xị....về n~...thứ khó nói...............
buồn lắm......tớ gét đợi ..........n0 cũng muốn ngày ấy ko đến.....để tớ ko phải xa mọi ng......để tớ đc làm hs mãi..........chỉ thik làm hs thui ....ko thik làm j khác cả.....................
 
Sao bạn THúy khổ thế ! Tớ nghĩ là 1 số cái có đợi đến chết cũng ko được thì ko nên đợi . À đấy là tớ nói cho 1 số chuyện và 1 số người thui chứ chuyện của ấy tớ ko bit thế nào nên ko dám nói bừa đâu :)

Hồi trước ngồi đợi với hi vọng dù nó nằm ở mức 0% . Bi h thì thui rùi , chờ 1 cái tên là " Miracle" xuất hiện thì cũng thừa bit là hoang tưởng nên đã bit thực tế hóa tất cả mọi chuyện . Hồi trước ko thể làm thế được vì bit mình ko phải là đứa như thế hơn nữa sợ làm thế mọi thứ sẽ cứng ngắc . Nhưng mà bi h đã hiểu còn lâu mọi thứ mới trở thành cứng ngắc được , với ai ko bit chứ với mình điều ấy xa xôi lắm . Thực tế còn chưa xong thì lấy đâu ra mà lên đến mức cứng ngắc được :D==> bi h vui sống với hiện tại thui. Chẳng nghĩ tương lai sẽ thế nào và cũng chẳng đem chuyện quá khứ ra mà nhớ với cả thương...Thỉnh thoảng có bị tràn về 1 số cái thì lôi mấy quyển Toefl với cả từ điển ra là hết mơ mộng luôn :(. Có nghĩ tớ tương lai thì là nghĩ cho sự nghiệp trước đã...chờ mấy tháng nữa xem số phận mình thế nào khi trượt Đh:((:((
 
hôm nay đợi mãi.....thế mà lại chẳng bít là nó về rùi......chẳng thèm đợi nữa...kể từ bi giờ........quyết định thế.........
 
Back
Bên trên