Khổ thân anh Dũng

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
- Này em yêu - Dũng thì thào - Anh cảm thấy mệt quá, em làm ơn gọi cho anh một bác sĩ thú y đi?

- Một bác sĩ thú y ư? - Cô vợ ngạc nhiên - Tại sao không gọi bác sĩ riêng mà lại là bác sĩ thú y?

- Vì anh làm việc như một con ngựa, sống như một con chó và ngủ như một con bò cái ngớ ngẩn - Dũng mệt mỏi trả lời.
 
Em Quyên được lắm, sắp có chuyện về em rồi đấy b-) :))
 
eo ơi , em ý ác dữ hà , can đảm đến mức thay chị Thảo mà hành đạo , ... thế là ko được rồi !
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Em Quyên được lắm, sắp có chuyện về em rồi đấy b-) :))

.. em Quyên cứ ăn nói thật thà như thế là rất tốt ...để chị Thảo và chị còn biết anh Zung nhà mình amazing đến mức nào .... 8-}
 
ơ thế chị Thảo là vợ anh DŨng ạ?????khó hiểu
 
oạch .. 8-} <-- choáng em Quyên quá ... vào đây bao lâu rồi mà bây h lại hỏi thế ... 8-} // em xem lại xem anh Zung gọi chị Thảo là chị đấy .. 8-} chứ không phải wife đâu em nhé ... b-) 8-}
 
DẠ!Em có lỗi với anh Dung,em có lỗi với chị Thảo!Em còn non dại không hiểu sự đời xin mọi người bỏ quá cho ạ!
 
;;) .. không sao em ạ ... không biết không có tội .... em cứ post về anh Vũ cho chị là coi như xí xóa .... :)) b-)
 
Trần Bích Thủy đã viết:
oạch .. 8-} <-- choáng em Quyên quá ... vào đây bao lâu rồi mà bây h lại hỏi thế ... 8-} // em xem lại xem anh Zung gọi chị Thảo là chị đấy .. 8-} chứ không phải wife đâu em nhé ... b-) 8-}

Gọi bà Thảo bằng chị thì sao, ngày trước anh cũng gọi vợ anh bây giờ là chị đấy :))
 
Hihi!Sao lại viết bài về anh Vũ hả chi.??????:D
Ăn cái anh DUng nói chí fai? ơ
 
Hehe, hình như ngày trước chị Thủy bị anh Vũ bỏ rơi, chị ấy thất tình phải bỏ chạy sang GB cho quên hết mọi thứ, nhưng nay thấy anh Vũ tái xuất giang hồ nên chị ấy nhờ em trả thù đấy :))
 
uầy!Hihi!Tin nóng hổi vừa thổi lại ăn cái vừa nghe ơ!Đc đấy!Anh VŨ dám fu. lòng của chị Thủy!Em sẽ trả thù cho!:D
 
Yeah, hôm nay mới biết bản chất của em Dũng đấy... mà vợ em làm gì để đến nỗi em phải gọi bằng chị thế??? cũng bắt lao động cực nhọc à? :))
 
.. anh DŨng với em Quyên không phải tiện thể có đồng chí dồng đội là hùa vào bắt nạt em đâu nhé [-x ... :nono: ... em với anh Vũ làm gì có cái gì .. 8-| em thế này mà cũng có người dám bỏ sao .. :)) .. chỉ sợ em bở trước thôi ...b-) ...
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Yeah, hôm nay mới biết bản chất của em Dũng đấy... mà vợ em làm gì để đến nỗi em phải gọi bằng chị thế??? cũng bắt lao động cực nhọc à? :))

Bản chất của em làm sao, vợ hơn tuổi thì gọi bằng chị là đúng rồi còn gì nữa, lấy vợ già thì đỡ phải chiều chuộng :))
@em Thủy: em đầu gấu đến mức không ai dám bỏ em à :eek:
 
@Dũng: Em nên nhớ là
"Có phúc lấy được vợ già
Cơm ngon, canh ngọt cửa nhà yên vui" :))
 
Chị nói đúng nhưng vẫn còn thiếu
"Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà" :))
 
.. hành lạ* là cái gì hả anh Toàn :-? ... b-) .. hồi này thất hiệp Toàn nói nhiều cái sâu sa quá ... 8-}
 
Back
Bên trên