khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!!

Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Sau 2 trận thảm sát lq khối 8 và 10L2, các cầu thủ L1 nảy sinh ra ý nghĩ: phải chăng mình đã thành "sao" 8->
Thật vậy, ngày hôm nay họ đã chứng minh điều đó ngay từ lúc bước vào sân, cho đến lúc bắt đầu trận đấu, còn sau đó thì :(
Ngoài Tân ku, 1 cầu thủ cực tâm huyết, người đã chầu chực tại sân từ sáng sớm, còn lại các cầu thủ L1 đều đến sân 1 cách rải rác và rất có phong cách:
Anh Duy Bùi với bộ cánh như 1 tay tennis, anh Linh B với chiếc áo Thailand và chiếc quần bò tự may, anh Quang Huy ko muốn chạm trán đám đông người hâm mộ nên đi thằng vào nhà vệ sinh để thay đồ, bộ đôi Quân chơi và Sơn đàn bà với 2 bộ quần áo hàng hiệu sắm ở Hanosimex tới sân cực muộn mà dáng vẫn rất lừ đừ.
Ngay sau khi thay quần và đi đái, L1 đã tiến hành khởi động và bàn chiến thuật như 1 đội bóng lớn, với 2 hậu vệ Quân chơi và Nguyến Đức Phong đánh cổ chai, 3 tay bóng rổ Duy Bùi, Tân ku và Linh B giữ chặt tuyến dưới. Trong khi đối thủ lq ECE còn đang mải làm một số trò con khỉ, L1 đã warm up hăng say bằng 1 loạt cú ném trượt từ mọi vị trí, hệ quả tất yếu của nhiều tuần ngủ say trên chiến thắng của 12L1.
Cuối cùng thì giây phút tipoff đã đến, Linh B tranh bóng với Tiến Anh và rõ ràng anh ko thể làm đc j nhiều, nhưng ngay sau đó, chỉ trong pha tấn công đầu tiên, anh đã cho Tiến Anh ăn 1 cú block sấm sét, rất tiếc là pha bóng đó lại lỗi lòi ra nên cả sân chả ai reo hò cả :(
Hiệp 1 diễn ra cực kì nhạt nhẽo với đúng 1 cú fade away của Linh B, ngoài ra L1 liên tục đánh tối như cái A- Đ-- và bị đối thủ bỏ xa 5 điểm. Liên tục để mất bóng, ném cố và chửi nhau, các cầu thủ L1 thi đấu như mơ ngủ. Đặc biệt là Tân ku, người đội trưởng đã cẩn thận rút kinh nghiệm trận đấu trc, anh kiên quyết từ chối thưởng thức bộ phim mát mà Linh B đút lót để tập trung toàn bộ tinh lực cho trận đấu, tuy vậy, anh vẫn cứ móm. Có vẻ như Tân ku đã trở về với máng lợn quen thuộc của mình-1 cầu thủ đi lên = nhan sắc chứ ko = tài năng thực thụ.
Hiệp 2 L1 có đôi chút khởi sắc trong những phút đầu, nhưng việc cầu thủ Quang Huy vừa đái vừa run đã khiến L1 tiếp tục bị Phạm Hùng Hậu, con PG nhanh như chảo chớp của ECE hiếp chết với những pha steal, phản công, lên rổ đẳng cấp làm cho Nguyễn Đức Phong, người hùng 26 điểm của 12L1 phải há hốc mồm bò ra khỏi sân vì shock.
Trong bối cảnh 1 loạt trụ cột mệt mỏi và chửi nhau, Linh B đã 1 mình đứng lên gánh vác trách nhiệm của đội trong hiệp 3. Tưởng chừng như 2 rebound, 2 điểm và 1 số pha xoay sở của anh là tín hiệu cho 1 cuộc lội ngược dòng, nhưng chỉ sau 3,4 phút đầu, anh lại gục xuống đem theo sự tưng hửng cho 1 loạt cổ động viên cho trung phong Linh B ở ngoài sân như Tuấn Tiệp, dancer Thắng và Brandon Đào. Không những thế, Duy Bùi, cầu thủ thú nhận đã sem sẽ ngay trước trận đấu, thể hiện sự bất lực với 1 loạt pha ném cầu may. Đức Phong sau khi ghi 2 điểm đã coi như đạt chỉ tiêu ko móm và ra khỏi sân giữ sức cho cuộc vui với người đẹp đang chờ anh trong canteen. Vì lý do đó, L1 lại chìm sâu trong cách biệt 16 điểm và nằm im cho ECE hiếp.
Hiệp 4, Linh B dường như đứng lên lần cuối cùng, quyết tâm giáng cho đối thủ 1 đòn chí mạng với 10, hay 15 điểm liên tục, nhưng thật đáng buồn, anh lại ngồi thụp xuống trước bức tường 2 trung phong cao như núi của đội bạn. Quân chơi sau 1 hiệp ngồi dưỡng sức, đã trở lại lợi hại gấp 4 lần, anh ghi liền 4 điểm và sau đó anh lại ra khỏi sân :)) Trận đấu chùgn hẳn xuống với sự góp mặt của 1 số luồng gió mới như Hiệp gà, Lê hoàng thượng của ECe, nhưng ko vì thể và L1 có thể lội ngược dòng, tất cả những j họ làm đc chỉ là 1 pha phạm lỗi thô bạo của Linh B với đồng đội Quang Huy của mình, làm Quang Huy hiện nay đã đổi tên thành Huy chột.
tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, 21-31, chẳng còn cầu thủ L1 nào có hứng thú bắt độ, ăn C2 nữa, họ lần lượt nôn tiền ra, mua hàng chục chai C2 và cùng nhau gặm nhấm nỗi buồn thua trận. 1 mùa giải nữa trôi qua, L1 lại kết thúc chuyến hành trình của mình = việc các cầu thủ ngồi cạnh khóe nhau, rất may, do trời nóng, các cầu thủ đã ko còn đủ sức xô xát với nhau đc nữa. Họ lầm lũi rủ nhau đi đá pes...

PS: Ở sân chơi mới mẻ này, theo recap mới nhất , Ngog Tân lại bị hiếp sau hơn 2 tiếng tranh tài, chi tiết về vụ thảm sát Esport này sẽ đc recap trong bản tin sau...

Alô. Tôi có ý kiến nhỏ là điểm sáng trận đấu nằm ở hiệp 3 (thì phải), với quả "block này!!!" và fastbreak đi kèm của semi-PG ECE, vì về cơ bản, ECE trước trước ấy đang siêu thọt: tỉ số sát đít, đánh tối om om, ko thể ghi điểm. Hệ quả của tình huống chắc các cậu đã thấy. *vuốt tóc*

Về thông tin chỉ số: ko có thông tin chính xác của bên 12L1, miễn bàn. (ECE thì có nhân viên kĩ thuật ghi chỉ số :-"). Ý kiến nhỏ cho nhân viên recap: block mà bị lỗi ngta gọi đơn giản là lỗi. Và Foul-block là term ngụy biện thường thấy ở những cầu thủ bất lực trước sự bạo hành của đối phương [-( :-<

PS: Đồng ý với cầu thủ nào đấy bên L1 (tiết mục chém gió trc trận đấu) rằng thì 12L1 có nhiều tiến bộ.
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

tao- Linh B là "nhân viên recap" đấy Hậu ạ :))

Mày block thăg Tân thọt thì có j để vuốt tóc =))

Quả block lỗi của tao đầu trận chả làm Tiến Anh sợ vãi đái ;))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

bổ sung lí do cho thất bại trứoc huy chim đó là sau hơn 1 h đồng hồ trên san br, pes-er Duy Bùi đã kiệt quẹ và ko thể có đủ thể lực để thi đấu pes
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Dcm sao mày bây h cái j cũng lôi bố vào thế, nó block thằng Duy cơ mà
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

tao nhớ ko nhầm thì là thằng Duy.
với cả, quả ấy mang tính tâm lý quan trọng. Đội tao lúc ấy đang thọt vãi đái. (Chưa kể quả lỗi điểm ngay sau đấy nhá) => vuốt mạnh chứ
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

oh thì Duy, tại nó sem sẽ thôi :)) chả hơn Tân thọt là bao
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

=)) =)) =))

E có cảm tưởng Lý1 là cái lò chuyên đào tạo những nhân tài chém gió =))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Thằng Hậu béo này bựa quá :))

----------

Sao thằng Đức bây h mới biết cái sự thật hiển nhiên này
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

mà ** chỉ sau 1 trận thua, biệt danh mới của a e thảm vl:(
Tân thọt, Huy chột, Hiếu đuội, Quân kiệt :))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Tự ông xuyên tạc ra đấy chứ, đé0 ai nhận như thế
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

og ko thik làm Tân thọt sao;)) thế làm Tân móm mém nhé ;))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

đánh xong rồi mà các ông cứ bàn bạc suốt. Đm công nhân quả block hôm nay ngượng vãi

Trịnh HD: anh đề nghị chú ko vơ đũa cả nắm [-x. Chú thấy đánh xong chỉ có mỗi ông Linh B lên đây tự sướng chứ còn mọi người đều tập trung vao Pes va ko đề cập j đến trận thua nữa [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

thế sao a e vẫn nhiệt tình nối dài chuỗi chém jo của tao:))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Sau 2 trận thảm sát lq khối 8 và 10L2, các cầu thủ L1 nảy sinh ra ý nghĩ: phải chăng mình đã thành "sao" 8->
Thật vậy, ngày hôm nay họ đã chứng minh điều đó ngay từ lúc bước vào sân, cho đến lúc bắt đầu trận đấu, còn sau đó thì :(
Ngoài Tân ku, 1 cầu thủ cực tâm huyết, người đã chầu chực tại sân từ sáng sớm, còn lại các cầu thủ L1 đều đến sân 1 cách rải rác và rất có phong cách:
Anh Duy Bùi với bộ cánh như 1 tay tennis, anh Linh B với chiếc áo Thailand và chiếc quần bò tự may, anh Quang Huy ko muốn chạm trán đám đông người hâm mộ nên đi thằng vào nhà vệ sinh để thay đồ, bộ đôi Quân chơi và Sơn đàn bà với 2 bộ quần áo hàng hiệu sắm ở Hanosimex tới sân cực muộn mà dáng vẫn rất lừ đừ.
Ngay sau khi thay quần và đi đái, L1 đã tiến hành khởi động và bàn chiến thuật như 1 đội bóng lớn, với 2 hậu vệ Quân chơi và Nguyến Đức Phong đánh cổ chai, 3 tay bóng rổ Duy Bùi, Tân ku và Linh B giữ chặt tuyến dưới. Trong khi đối thủ lq ECE còn đang mải làm một số trò con khỉ, L1 đã warm up hăng say bằng 1 loạt cú ném trượt từ mọi vị trí, hệ quả tất yếu của nhiều tuần ngủ say trên chiến thắng của 12L1.
Cuối cùng thì giây phút tipoff đã đến, Linh B tranh bóng với Tiến Anh và rõ ràng anh ko thể làm đc j nhiều, nhưng ngay sau đó, chỉ trong pha tấn công đầu tiên, anh đã cho Tiến Anh ăn 1 cú block sấm sét, rất tiếc là pha bóng đó lại lỗi lòi ra nên cả sân chả ai reo hò cả :(
Hiệp 1 diễn ra cực kì nhạt nhẽo với đúng 1 cú fade away của Linh B, ngoài ra L1 liên tục đánh tối như cái A- Đ-- và bị đối thủ bỏ xa 5 điểm. Liên tục để mất bóng, ném cố và chửi nhau, các cầu thủ L1 thi đấu như mơ ngủ. Đặc biệt là Tân ku, người đội trưởng đã cẩn thận rút kinh nghiệm trận đấu trc, anh kiên quyết từ chối thưởng thức bộ phim mát mà Linh B đút lót để tập trung toàn bộ tinh lực cho trận đấu, tuy vậy, anh vẫn cứ móm. Có vẻ như Tân ku đã trở về với máng lợn quen thuộc của mình-1 cầu thủ đi lên = nhan sắc chứ ko = tài năng thực thụ.
Hiệp 2 L1 có đôi chút khởi sắc trong những phút đầu, nhưng việc cầu thủ Quang Huy vừa đái vừa run đã khiến L1 tiếp tục bị Phạm Hùng Hậu, con PG nhanh như chảo chớp của ECE hiếp chết với những pha steal, phản công, lên rổ đẳng cấp làm cho Nguyễn Đức Phong, người hùng 26 điểm của 12L1 phải há hốc mồm bò ra khỏi sân vì shock.
Trong bối cảnh 1 loạt trụ cột mệt mỏi và chửi nhau, Linh B đã 1 mình đứng lên gánh vác trách nhiệm của đội trong hiệp 3. Tưởng chừng như 2 rebound, 2 điểm và 1 số pha xoay sở của anh là tín hiệu cho 1 cuộc lội ngược dòng, nhưng chỉ sau 3,4 phút đầu, anh lại gục xuống đem theo sự tưng hửng cho 1 loạt cổ động viên cho trung phong Linh B ở ngoài sân như Tuấn Tiệp, dancer Thắng và Brandon Đào. Không những thế, Duy Bùi, cầu thủ thú nhận đã sem sẽ ngay trước trận đấu, thể hiện sự bất lực với 1 loạt pha ném cầu may. Đức Phong sau khi ghi 2 điểm đã coi như đạt chỉ tiêu ko móm và ra khỏi sân giữ sức cho cuộc vui với người đẹp đang chờ anh trong canteen. Vì lý do đó, L1 lại chìm sâu trong cách biệt 16 điểm và nằm im cho ECE hiếp.
Hiệp 4, Linh B dường như đứng lên lần cuối cùng, quyết tâm giáng cho đối thủ 1 đòn chí mạng với 10, hay 15 điểm liên tục, nhưng thật đáng buồn, anh lại ngồi thụp xuống trước bức tường 2 trung phong cao như núi của đội bạn. Quân chơi sau 1 hiệp ngồi dưỡng sức, đã trở lại lợi hại gấp 4 lần, anh ghi liền 4 điểm và sau đó anh lại ra khỏi sân :)) Trận đấu chùgn hẳn xuống với sự góp mặt của 1 số luồng gió mới như Hiệp gà, Lê hoàng thượng của ECe, nhưng ko vì thể và L1 có thể lội ngược dòng, tất cả những j họ làm đc chỉ là 1 pha phạm lỗi thô bạo của Linh B với đồng đội Quang Huy của mình, làm Quang Huy hiện nay đã đổi tên thành Huy chột.
tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, 21-31, chẳng còn cầu thủ L1 nào có hứng thú bắt độ, ăn C2 nữa, họ lần lượt nôn tiền ra, mua hàng chục chai C2 và cùng nhau gặm nhấm nỗi buồn thua trận. 1 mùa giải nữa trôi qua, L1 lại kết thúc chuyến hành trình của mình = việc các cầu thủ ngồi cạnh khóe nhau, rất may, do trời nóng, các cầu thủ đã ko còn đủ sức xô xát với nhau đc nữa. Họ lầm lũi rủ nhau đi đá pes...

PS: Ở sân chơi mới mẻ này, theo recap mới nhất , Ngog Tân lại bị hiếp sau hơn 2 tiếng tranh tài, chi tiết về vụ thảm sát Esport này sẽ đc recap trong bản tin sau...

Vâng sau vụ ngứa mắt về bản tự sướng về trình chơi PES của Huy Bựa, h mới dành chút thời gian dư dả của mình để cảm ơn anh Linh B về bản recap trận đấu vô cùng tâm huyết và có ý nghĩa, dù độ chuẩn xác và chém gió đều đạt tầm cao khó đỡ!
Vâng theo như những nhận định của anh Linh B, xin phép tuyên dương anh Duy Bùi (chiều cao 1m78). Sau 4 trận đấu khá hấp dẫn và nhạt nhẽo, anh vẫn là người dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội, xứng đáng với danh xưng đội trưởng đội bóng 12 Lý 1! Tuy vậy tỉ lệ bem ra ngoài cũng như air ball của anh cũng cao không kém số điểm anh ghi được! Anh xếp thứ nhất toàn đoàn về khoản ghi điểm! Xin nhiệt liệt chúc mừng anh! =))
Ngoài ra giới chuyên môn cũng hơi tò mò về việc vợ anh (theo nghi vấn là chị Diệp lớp 12 anh 1) không bao h xem anh thi đấu cũng như cổ vũ cho anh? Phải chăng chuyện gia đình không êm đẹp đã ảnh hưởng tới phong cách thi đấu của Duy Bùi ???? =))
Còn về tay ném Ngọc Tân (chiều cao 1m76), sau hàng loạt trận cầu tỏa sáng, mọi người đều đặt hi vọng về tương lai đội bóng vào tay anh! Tuy vậy trong "trận cầu lớn với các cầu thủ giỏi" vào sáng nay, anh đã thể hiện một tinh thần vô cùng quyết tâm nhưng hành động lại vô cùng bạc nhược! Kết thúc trận đấu với 1 block và không ghi được điểm nào, giới chuyên môn đang ví anh với CR9 - "cầu thủ của những trận đấu nhỏ" =)). Có lẽ chúng ta lại càng thêm đồng tình với anh Linh B rằng : Cầu thủ Ngọc Tân đi lên từ nhan sắc chứ không phải thực tài! =)) Nhờ thế mà ngoài giải "cầu thủ đáng thất vọng nhất trận đấu" Tân Ku đã dành thêm danh hiệu "cầu thủ có Style nhất đội" và "Cầu thủ có số lượng fan đông đảo nhất" :)). Tuy vậy bằng nhan sắc của mình và quyết tâm thi đấu + tập luyện, anh Tân vẫn có được 3 trận đấu sáng giá ở vòng bảng (trong đó có 1 trận hiếp các lính mới lớp 10l2 và 1 trận bắt nạt các nhóc lớp 8), qua đó về nhì ở vị trí ghi điểm trên bảng tổng sắp của đội bóng! Vỗ tay cho anh Tân Ku! =))
Một cầu thủ khác không thể không nói đến khi nhắc đến đội bóng rổ Lý 1, đó là người "anh hùng thầm lặng" Linh B (chiều cao 1m83.5) - Một danh xưng tự phong trong các bài Recap của Chó Đỏ. Với những tuyên bố khá hùng hồn trước các trận đấu (ngoại trừ trận đầu tiên lép như con tép), Linh B mới đích thực là ngôi sao (xẹt) trong lòng những ai theo dõi đội bóng . Cụ thể như các tuyên bố về "truyền thống bùng nổ từ trận 2", " 15 điểm khi tiếp ECE"... những thành công mà Linh B đạt được là 2 block lỗi và 4 điểm trong trận tiếp ECE, hàng loạt các trận đấu đáng thất vọng ở vòng bảng! Tuy nổi như phao nhưng Linh B cũng nhanh chóng xịt hơn cả quả bóng bị thủng! Đặc biệt trong trận cuối cùng, anh đã mất hàng chục rebound vào tay 2 con C "khủng" của đội bạn là Phúc "bồ" và Tiến Anh, khiến đội nhà chao đảo! Giới chuyên môn trong đó có Tuấn Tiệp, Thắng dancer, Hiếu thú.... đã hoàn toàn thất vọng vào ngôi sao này! Tuy vậy anh vẫn xếp thứ 3 toàn đoàn về thành tích ghi điểm của đội với 26 điểm cả giải và 4 block! Âu cũng là một sự đáng chúc mừng khi anh chen chân vào vị trí tốp 5! Hoan nghênh anh Linh B!
Một điểm đáng khích lệ nữa của Linh B trong trận đấu cuối là khi Tuấn Tiệp khích Linh B ăn mừng một cách quen thuộc, Linh B đã từ chối thằng thừng bằng một khuôn mặt nghiêm trọng như Chó Đỏ! Nhờ đó chúng ta đã không thấy các kiểu ăn mừng rất chuối củ mà Linh B đã vạch sẵn trước trận đấu! =)), Ngoài ra phải kể đến cú block "đẹp nhất giải" mà anh block được con C lớp 8 vô danh tiểu tốt ở trận 3! =))
Nhận vật thứ 4 xuất hiện trong bản Recap đó là Anh Nguyễn Đức Hiếu (chiều cao 1m75, có lẽ hơi ăn gian bằng các đôi Nike Air đế cao xếp chật tủ giày), hay tên thân mật là Đức Phong hoặc Hiếu gió, có thể nói anh đã có một trận đấu tưng bừng trước các em lớp 8 trước khi xịt hoàn toàn trong trận tiếp ECE! Nguyên nhân được đặt ra cho sự sa sút phong độ của Hiếu Phong được lí giải bởi sự xuất hiện của Chân Nhỏ (xin phép gọi như vậy bởi tôi đã nhận lời đe dọa trực tiếp là sẽ bị lột da từ anh Hiếu)! Sau khi rời bỏ chiếc ghế bí thư đoàn trường và tiêu tốn quĩ thời gian cho Chân Nhỏ, Đức hiếu đã có chuỗi ném bậy liên tiếp mà tôi đã đề cập trước đó! Tuy vậy với thành tích ở các trận 2, 3, Đức hiếu vẫn xếp thứ 4 toàn đoàn về thành tích ghi điểm! Có lẽ anh hoàn toàn hài lòng với thành tích của mình và h đang vui vẻ với người đẹp Chân Nhỏ! Chúc mừng anh Đức Hiếu! =)). Tuy vậy giới chuyên môn vẫn nghi ngờ: nếu anh Hiếu chịu khó đầu tư thời gian cho bóng rỗ, liệu đội bóng Lí 1 có phải dừng chân ở vòng Bát Hùng????!!! =))
Nhân vật thứ 5 chúng ta nên đề cập tới chính là một cầu thủ thuộc dạng "triển vọng", anh Huy Chim (chiều cao 1m70)! Anh đã có trận đấu thứ 3 tưng bừng trước các em lớp 8 với hàng loạt pha Post-up, đì ném, Rebound ác liệt và nắm trong tay 12 điểm toàn giải! Tuy vậy trong trận đấu quan trọng trc ECE, đúng như anh Linh B nói, Huy Chim hoàn toàn run sợ và liên tiếp tạo ra những đường chuyền như đặt cho.... đội bạn ghi điểm! "sát thủ mặt cười" đã hoàn toàn lép vế trc 2 con hàng đánh trên nhanh như chảo chớp là Hưng "Kam" và Hậu "béo", để bị steal và mất bóng hàng loạt khiến đội nhà cứ gỡ bàn nào lại bị dẫn bàn đấy! Với thành tích và biểu hiện nghèo nàn dù mới kiếm được đôi giày theo anh là "hàng hiệu", Huy Chim tạm đứng thứ 6 trong danh sách ghi bàn của đội và giật gải "nụ cười bí ẩn sánh ngang MonaLisa" vì lúc nào anh cũng nhe răng ra và để lộ cái mà giới chuyên môn tạm gọi là "vết trắng bí ẩn" =))!!! Huy đã chững minh rằng "triển vọng vẫn chỉ là triển vọng"!
Vâng, tuyển thủ thứ 6 trong đội bóng rổ , chính là tác giả của bài viết - Anh Quân King (chiều cao 1m72, nickname mới nhất là Jihoo, sau đó là hàng loạt các nickname khác như Quân Chơi- Trơi, Chiểu...), Với 4 trận đấu ở giải, anh đã ghi được trung bình 4 điểm trên trận và luôn là cầu thủ cực kì ổn định, đồng đội và xông xáo của đội bóng! Trong trận tiếp ECE chiều nay, anh vụt sáng ở hiệp 4 với 4 điểm liên tục, trong đó có pha đột phá dũng mãnh qua 2 còn hàng nhanh như chớp là Kam và Béo (đã đề cập trong phần Huy Chim) và tung cú Jumpshot góc cực cao bay qua đầu con C khủng Phúc Bồ và vào lưới trong sự ngỡ ngàng đầy ngạc nhiên của Tuấn Tiệp, Thắng dancer... Tuy vậy với nền tảng thể lực đã bị mài mòn bởi 3 hiệp đấu đầy nắng gắt trc đó, anh chỉ có thể thi đấu thêm vài phút trước khi bất lực ra sân và nhìn đội nhà không ghi thêm được điểm nào! Trước đó trong các hiệp đầu, anh thi đấu đầy đồng đội, di chuyển lên công xuống thủ như con thoi và là cầu thủ chạy nhiều nhất đội, 4 rebound, tung ra những đường chuyền "không tưởng" cho đồng đội dù anh hoàn toàn có thể dứt điểm! Nhưng đúng là không tưởng, chẳng có đồng đội nào đón được những đường truyền của anh! Và vì thế phát biểu sau trận đấu anh cho rằng mình nên ích kỉ thêm chút nữa! :)) Tuy vậy với sự điểm tĩnh và chắc chắn, dù trong các trận đấu nhỏ anh không thể hiện được nhiều, anh vẫn ghi được 16 điểm trên toàn giải và đứng thứ 5 toàn đoàn! Giới chuyên môn đánh giá anh rất cao trong những trận cầu lớn, là cầu thủ có thể lực tốt nhất đội (trận nào anh cũng phải bem 3 4 hiệp), tỉ lệ cầm bóng chắc chắn, không ăn 1 block nào và hiếm khi bị steal! Nhưng cùng với các đồng đội, anh đã bay khỏi giải một cách nhạt nhẽo, và giới chuyên môn cũng như Linh B đều cho rằng anh cần nâng cao chất cá nhân lên nữa! =))
Cầu thủ thứ 7 trong bản Recap là Lê Đặng Đại Dương, người được coi là "vũ khí bí mật" của Lý 1 trong màu giải này, rất được kì vọng sẽ thay thế Linh B thống lĩnh khu vực dưới rổ đầy thách thức và tranh chấp! nhưng với tần suất vào sân cực thấp cộng với lối đánh ẻo lả đậm chất Popping, kèm thêm việc đồng phục thi đấu không đến nơi đến chốn, anh đã gây ra nỗi thất vọng lớn cho đồng đội dù chiều cao của anh thuộc loại cực ngon: 1m81! Anh kết thúc giải với 4 hay 6 điểm gì đấy mà giới chuyên môn không thèm để ý và xếp thứ 8 toàn đoàn chỉ trên có Phan Minh Đức! =))
Nhân vật thứ 8 mà tôi muốn nói đến là Tổ trưởng tổ 4 lớp Lí 1: Trịnh Ngọc Sơn (chiều cao 1m72, nick name Sơn đàn bà :))), tần suất vào sân của anh cũng chỉ hơn đại dương có chút xíu, tuy vậy anh vẫn để lại dấu ấn bằng 2 pha 3 điểm trực tiếp (trong đó có 1 cú ngay trong trận gặp ECE làm câm lặng tất cả những ai theo dõi trận đấu, dĩ nhiên có cả các đồng đội của anh =))) sau hàng loạt các pha bắn hỏng và lên rổ rụt rè trong cả 4 trận đấu! Tỉ lệ giữ chắc bóng và không để Steal của anh là khá tốt và là người thay thế thường xuyên cho các cầu thủ chính thức của đội! Anh kết thúc giải với vị trí thứ 7 toàn đoàn - một con số khá may mắn nhưng không vinh quang lắm! =))
Nhân vật thứ 9 của đội bóng rổ lại là một tuyển thủ chính thức của đội bóng đá : anh Phan Minh Đức (Chiều cao 1m66). Dù chỉ xuất hiện duy nhất trong trận gặp các em lớp 8 nhưng anh đã đem lại dấu ấn kinh hoàng cho các cổ động viên với lối đánh mạnh mẽ chặt chẽ mặc kệ lỗi của mình! Các đỗi thủ bị Đức box-one thì coi như đi viện sau trận đấu! Hưng Kam của ECE coi như đã gặp may khi Đức vắng mặt chả hiểu vì lí do gì trong trận đấu cuối cùng! Nếu không hẳn trước cổng trường AMs đã xuất hiện chiếc xe cứu thương chuyển thẳng Hưng Kam vào viện khoa chấn thương chỉnh hình vùng mặt và bẹn! =)) Có thể nói Đức đã đem đến cho đội bóng rổ 1 làn gió (lốc) mới! Rất cảm ơn anh dù anh không có điểm nào! =))
Nhân vật cuối cùng tôi muốn nhắc đến cho khỏi quên, đó là thành viên đội bóng rổ năm ngoái : Anh Phan Bá Chiến (1m75, nick Chiến Sâm, Chiến ẩm). Với bênh tình chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào mà anh đã vắng mặt toàn giả và bị lãng quên!

Kết: Bản recap của tôi đến đây xin kết thúc! Mỏi tay quá rồi! Bản Recap về các trận PES sẽ được tôi và anh Linh B chuyển đến quí vị sau vài chục... ngày nữa! Mong nhận được bình luận và ý kiến phản hồi!
MỘT LẦN NỮA CẢM ƠN ĐỘI BÓNG LÝ 1 ĐÃ TẠO RA 1 ĐỀ TÀI SOI NỔI VÀ HOÀNH TRÁNG NHẤT CÁI TOPIC NHẠT NHẼO CỦA LỚP MÌNH!
THÂN! QUÂN kING! =))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Quân chơi chỉ biết dùng duy nhất 1 emo icon =))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Đùa anh Linh chém ảo hơn cả em=)).
Sao bây h người ta đi đâu cũng pes pes,mở mồm là pes,đi WC cũng pes.Đi đú cũng pes.
Anh Tân hôm nay móm à,nhạt nhỉ,tuyển trường mà móm:)).
Căn bản là do không có những bộ film bổ ích và lý thú của anh Linh b nên anh Tân không ăn đc là phải.
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

trận đấu thứ 3 tưng bừng trước các em lớp 8 với hàng loạt pha Post-up, đì ném, Rebound ác liệt và nắm trong tay 12 điểm toàn giải!
Quần chùa noob vãi. Trận thứ 3 là đánh với lớp 10 :)). Bố mày 16 điểm toàn giải con ạ ngu v...`
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Kết: Bản recap của tôi đến đây xin kết thúc! Mỏi tay quá rồi! Bản Recap về các trận PES sẽ được tôi và anh Linh B chuyển đến quí vị sau vài chục... ngày nữa! Mong nhận được bình luận và ý kiến phản hồi!
Bản này còn thiếu anh Quân Chùa, nối tiếng Trần Nhân Tông với nhiều vụ cướp. Cả giải anh luôn muốn tìm kiếm cái cảm giác đột vào như đánh tập (nhưng ko dc) và mồm luôn kêu "Biết thế tao đánh ích kỉ thêm tí nữa có phải thêm được xịch điểm ko" =)) (bonus: em ko muốn đi nửa người đâu anh Quân Chùa ơi). Vâng xin cảm ơn.
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

thực tế là mai gặp nhau ở CVA nó sẽ cho mày đi nốt con mắt còn lại Huy chột ạ :))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Bựa vl cái lớp này :))
 
Back
Bên trên