khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!!

Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Bệnh.................................................................
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

thằng này vô duyên:))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

:-o lớp mình bị xuống trang 2 nhục wa'
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Các em cho anh poz nhờ một tí, thnx :D

2469956047_27c77122e6.jpg


Website: http://www.hanoiflash.org/

Link download đơn đăng ký http://www.hanoiflash.org/wp-content/uploads/2007/09/registration-form-for-membership.doc
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Cho mình xin 1 ít diện tích nhé :D Mọi ng xem qua nhé :D


NONPROFIT LINK- CƠ HỘI TÌNH NGUYỆN HÈ 2008
Vì người Việt Nam. Cho người Việt Nam! Cơ hội giúp đỡ đồng bào và một mùa hè tình nguyện bổ ích đang đợi!

Là gì?
Non-profit Link (NPL) là một trang web cung cấp thông tin về các trung tâm từ thiện/ tình nguyện gặp khó khăn, các trường hợp cá nhân cần giúp đỡ tới các nhà tài trợ, các cá nhân muốn chia sẻ khó khăn.

Xuất phát ý tưởng từ đâu?
- Chưa có trang web độc lập nào chỉ chuyên tổng hợp thông tin về các tổ chức từ thiện, các mảnh đời gặp khó khăn cần giúp đỡ ở Việt Nam à Bắt tay vào làm thôi!
- Người giúp đỡ và người cần giúp tìm nhau Tại sao không giúp họ tìm nhau?
- Thanh niên Việt Nam rất hăng hái tham gia tình nguyện à Qua việc tìm hiểu thông tin các trường hợp gặp khó khăn, mang đến được cơ hội tình nguyện cho các bạn trẻ ! Đúng là một công đôi việc và giúp các bạn trẻ không phải vất vả tìm kiếm trên Google hay yahoo search engine nữa!

Vậy , NPL có mục đích, tôn chỉ phấn đấu là?
- Cung cấp thông tin một cách hệ thống, đem lại hiệu quả trong việc tìm kiếm
- Trở thành cầu nối giữa người muốn giúp và người cần giúp
- Mang đến cơ hội tham gia làm tình nguyện cho người truy cập.
NPL bước đầu đã làm được gì?
- Là 1 trong 8 ý tưởng hay nhất năm 2008 của đại học Clark (Mĩ)
- Hứa hẹn sự tham gia giúp đỡ của FPT, tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam
- Người đỡ đầu ý tưởng cho chương trình là ngài David Jordan, chủ tịch tập đoàn Seven Hills Foundation- một tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất ở Massachusset, Mĩ
- Quan hệ chặt chẽ với Vietabroader, website cho du học sinh Việt Nam thu hút đông đảo lượng truy cập

Vấn còn THIẾU…

CHÚNG TÔI CẦN BẠN!!!
Bạn thân mến, không một ý tưởng nào có thể thành công nếu thiếu những con người nhiệt tình hết mình cho nó. Và bạn sẽ là 1 trong số những người năng động ấy khi tham gia giúp chúng tôi biến ước muốn giúp đỡ đồng bào mình thành hiện thực. Mùa hè 2008 này sẽ để lại kỉ niệm khó quên trong bạn đấy bởi vì bạn sẽ:
- Làm việc với các trung tâm từ thiện gặp khó khăn, tiếp xúc với các mảnh đời bất hạnh để lấy thông tin rồi viết lên website à Nâng cao khả năng giao tiếp xã hội, va chạm cuộc sống từ đó trưởng thành hơn
- Học hỏi thêm về kĩ năng làm website
- Thực hành làm phóng viên, nhà báo (vì bạn phải đi lấy thông tin mà)
- Thực hành khả năng diễn thuyết khi làm PR, quảng cáo cho website
- Kết thêm bạn tốt, (du học sinh Việt Nam ở các nước), phát triển quan hệ với FPT, Vietabroader, thậm chí là với tập đoàn Seven Hills!
- Và quan trọng hơn tất cả: Cảm thấy có ích vì bạn đang giúp đỡ đồng bào mình phải không

Ai sẽ được tham dự?
Tất cả các bạn trẻ độ tuổi từ 15+, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

Tôi muốn tham gia!
Application form: ( Link Tiếng Việt ) hoặc Application form: ( Link Tiếng Anh )
Bạn phải hoàn tất đơn đăng kí và gửi 01 email về địa chỉ: [email protected]. Subject của email ghi rõ theo thứ tự: "application form-họ và tên-nhóm đăng kí tham gia"

Hãy gửi thư thắc mắc về: [email protected] hoặc trực tiếp thắc mắc trên box này


Rất cảm ơn những đóng góp của bạn!

Trịnh Quế Hoa - 12T2
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Sao topic này bị đẩy sang trang hai nhỉ? Lập topic mới rồi à
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Đâu có?
Topic dạo này kém là do trên lớp nhiều việc quá,ko có thời gian lên.
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

nhiều việc gì đâu, chẳng qua spam mãi nhạt quá chả ai muốn vào:|
phu110508.jpg

(Dân trí) - Em Hà Văn Phú, học sinh lớp 7C, Trường THCS Nghĩa Lộc 1, xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã bị thầy giáo tát rất nhiều phát vào hai bên má và tai làm cho em choáng váng, ù tai phải nằm bệnh xá và nghỉ học một số buổi.

Hà Văn Phú (SN 1994) là con thứ 10 của ông Hà Văn Hoè, một nông dân nghèo xóm Khánh Tiến, xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn).

Vụ việc xảy ra khoảng 13h30 ngày đầu tuần (5/5/2008), tại trường THCS Nghĩa Lộc 1, xã Nghĩa Lộc. Trong 15 phút sinh hoạt đầu giờ, thầy Nguyễn Xuân Cam (SN 1976) giáo viên dạy Thể dục, kiêm công tác Đoàn đội, Đội cờ đỏ của trường đi kiểm tra tất cả các lớp xem học sinh có mặc trang phục theo quy định của trường hay không.

Theo lời tường thuật của em Phú, thầy Cam vào lớp của Phú, tất cả học sinh đứng dậy chào, thầy phát hiện Phú không sơ vin (bỏ áo vào trong quần) liền tát một cái vào mặt em khiến mũ văng ra. Sau đó thầy Cam tiếp tục lôi em lên bục giảng hỏi cả lớp: Các em có thấy Phú sơ vin không? Em nói có, em nói không. Thầy Cam tiếp tục quát lớn hơn, thì cả lớp đồng thanh thưa là có nhìn thấy Phú sơ vin nhưng sau đó Phú đã lôi sơ vin ra và bị thầy phát hiện.

Trên bục giảng, thầy Cam tát mạnh liên tục vào hai bên má, tai của Phú làm em choáng váng và nằm bệt tại lớp học. Những tiết học tiếp theo, em ngồi cúi mặt trên bàn vì đau đầu, choáng váng... Xong tiết học thứ tư, trường bắt đầu làm lễ chào cờ đầu tuần, do quá mệt Phú không thể tham gia và đứng dậy mang cặp ra về... Gần tới cổng thì thầy Cam chạy theo kêu Phú quay vào.

Vừa đi thầy Cam vừa đưa tay "bắt mạch" ở dưới cằm và tay để xem thế nào rồi hỏi: "Mi có thật đau không?" Phú trả lời: Có. Lúc này thầy Cam tiếp tục "thưởng" cho Phú thêm một cái tát nữa.

Sau một lúc đắn đo, thầy nhận ra tình trạng của Phú bất ổn liền bảo Phú cất cặp trong trường để chở đến trạm xá khám. Khám xong, bác sỹ cho biết là không việc gì và kê đơn thuốc cho Phú về uống.

Thầy Cam chở Phú về gia đình và nói với mẹ em, do thầy nóng quá nên có tát em Phú mấy tát nhè nhẹ, thầy ngỏ lời xin lỗi gia đình. Mẹ em Phú nghĩ là chuyện nhỏ nên trả lời: học sinh có lỗi thì tát vài cái không sao.

Chiều về, một số bạn học cùng lớp Phú thuật lại sự việc buổi sáng với mẹ em Phú, lúc này gia đình mới ngã ngửa và làm đơn gửi Công an xã.

Theo trình bày của em Phú và gia đình, sau khi bị thầy Cam tát, hai bên tai em bị ù, xỏ ngón tay vào trong lỗ tai vẫn đang đau và choáng váng. Hôm mới bị tát trên mặt em in hằn các dấu tay và Phú cũng được gia đình đưa đi chụp phim tại bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Đàn.

Một điều nữa được các em học sinh thuật lại là thầy Cam thường xưng hô với học sinh bằng "tau, mi"...

Theo phản ánh của một số học sinh cũ trường Nghĩa Lộc 1 cũng như những phụ huynh có con em theo học tại trường này, khi nói đến giờ thể dục của thầy Cam, đại đa số học sinh đều sợ vì những hình phạt của thầy như "hôn đất" 100 cái, chống 10 ngón tay, 10 ngón chân bò chổm trên đất... Một số học sinh sau khi bị "phạt" đã sinh ra ốm, đau cơ bụng, đau đầu các ngón tay và sưng phù các ngón chân, tay...

Em Hà Huy Lâm học sinh cũ của trường (là anh họ Hà Văn Phú) nhớ lại, năm học lớp 8, do không có giày trong giờ thể dục nên Lâm đã bị thầy Cam dùng roi đánh vào gân gót chân làm sưng vù không thể đi được... Một em tên Linh bị thầy phạt "hôn đất" 100 cái khiến cơ bụng bị đau và gia đình phải đưa đi truyền nước ở trạm xá xã.

Mẹ em Phú nói thêm, anh trai của Phú đang làm ăn ở miền Nam khi nghe tin Phú bị thầy tát đã điện thoại về nói: Sở dĩ con bỏ học cũng vì bị thầy Cam đánh nhiều lần (?).

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Sỹ Hoàng (ảnh bên), Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc cho biết: "Vụ việc thầy Cam đánh học sinh Phú là có thật. Lâu nay trên báo chí cũng đưa tin nhiều về các vụ việc thầy, cô giáo đánh học sinh đã bị lên án. Vừa qua Bộ giáo dục cũng đã ra quy định về tư cách nhà giáo rồi, nhưng không hiểu vì sao thầy Cam lại hành động như thế. Quan điểm của xã là không giấu diếm, kiên quyết xử lý, bất kỳ đó là ai. Chúng tôi sẽ xử lý nặng, không có chuyện bao che...".

"Chúng tôi chỉ đạo Công an xã xác minh ban đầu, lấy lời khai em Phú. Sau đó, sẽ căn cứ theo mức độ vi phạm của thầy Cam và sẽ xử lý theo luật", ông Hoàng cho biết thêm.

Hiện Công an xã Nghĩa Lộc đang tiếp tục điều tra vụ việc.
:)):)):))
may mà bác Fuk nhà mình còn hiền :-s
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

;))...............................................

----------

;))...............................................
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

sozy các em spam chút nhé :D

1-3.jpg

01.jpg

Rất dễ sử dụng, lại gọn nhẹ nữa, đầy đủ màu sắc cho các bạn nữ lựa chọn (hiện giờ có tất cả 6 màu đấy^^, âm thanh nghe hay)
02.jpg
03.jpg


Đôi nét về thiết kế của máy:

5-2.jpg


Tai nghe rất thời trang và chất lượng đảm bảo các bạn rất thích!
3-1.jpg


2-2.jpg


Bảo Hành: 6 tháng
Liên hệ: Ngọc
Yahoo: ngoc.0508
Email: [email protected]
ĐT: 0913 787 062
Nhận Ship hàng toàn quốc.
Ai có nhu cầu liên hệ:
A. Dũng - Trưởng nhóm B&T tại văn phòng V-BOSS (có thể giao hàng tại cty luôn)
Địa chỉ giao hàng:
+tầng 1 tòa nhà 17T9 khu Trung Hòa Nhân Chính -HN
+Công ty giày vải Thượng Đình-297 đường Nguyễn Trãi-quận Thanh Xuân -HN
+Cổng trường ĐH Bách Khoa HN
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

cái này sướng vãi:eek:
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Nó là cái gì đấy? :-/
Hôm nay lớp mình đi PS3 hơn nửa, giao lưu thì cóc nghe thấy cái gì (chỉ xem được :">), để cặp bên lớp bị thằng nào cuỗm mất vé xe lẫn $, bảo vệ giữ lại............nhạt....................:)|:)|:)|
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

các bé 07-10 hôm nay chạy nhanh quá
không ở lại chơi bóng nước
thực sự các anh chị 06-09 cũng như các anh chị khóa trên nữa ko muốn mất đi 1 truyền thống
chị ko có í j nhưng hình như các em ko muốn duy trì truyền thống này thì phải :D
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

tại mọi người lấy hết nước rồi, bọn em ko có cơ hội phản công ;))

----------

anh em vừa tập trung lại thì đã thấy các anh chị đi lau nhà rồi =))

----------

anh em vừa tập trung lại thì đã thấy các anh chị đi lau nhà rồi =))

----------

anh em vừa tập trung lại thì đã thấy các anh chị đi lau nhà rồi =))

----------

anh em vừa tập trung lại thì đã thấy các anh chị đi lau nhà rồi =))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

uh có lẽ thế
khối lí mà từ xưa đến nay có biết sợ là j đâu :D
ko sợ bị mắng
ko sợ phạt
chỉ cần vui và những ai gắn chứ lí trên người đều ướt
thực sự mọi người rất mong các bé có thể dùy trì được truyền thống này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

chị yên tâm<:p
truyền thống là truyền thống sẽ ko bao h bị mai một<:p
cũng vì năm nay mới là năm đầu nên lớp em cũng chưa quen biết các anh chị năm trên nhiều lắm:| nên chắc cũng chưa sôi nổi lắm thôi. Nhưng ko sao, trước lạ sau quen, rồi đâu sẽ vào đó ạ. Còn các khoá sau nữa mà<:p

Nó là cái gì đấy? :-/
Hôm nay lớp mình đi PS3 hơn nửa, giao lưu thì cóc nghe thấy cái gì (chỉ xem được :">), để cặp bên lớp bị thằng nào cuỗm mất vé xe lẫn $, bảo vệ giữ lại............nhạt....................:)|:)|:)|

hơi gay đấy:-s
tao sẽ ko bất ngờ nếu hôm sau đến trường thấy báo trường lại bị mất xe:|
lần trước vụ mất xe cũng kiểu này còn gì:|
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

ko phải lo, trường mình cao tay lắm :)) Cho vé nhưng ko ghi số=> có lấy vé vs khóa cũng cóc biết xe nào =))
@^: dạo này còn mỗi tao vs mày spam :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

thế hả:))
ae khi nào đi bơi đi:-? lần trước thiếu chút nữa thì đi thật:-?
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Tao vẫn chưa biết bơi :">
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

rủ nốt em gái mày đi tao dạy cho 2 đứa;))
 
Back
Bên trên