Không phải từ điển

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Trong công viên tối om, cặp trai gái đang tình tự.
Chàng trai: Anh không tìm được từ nào trong từ điển để diễn đạt tình yêu của anh đối với em.
Cô gái: Bỏ..Bỏ .. Bỏ tay ra đi anh! Cái đó... đâu phải là từ điển.
 
Hố hố :D Cứ tưởng anh Dũng định cải tà :)) Hóa ra vẫn ngựa quen đường cũ :D :)>-
 
Thế tay anh chàng đó đang "định cư" ở đâu thế??
 
Hoàng Nghi Trân đã viết:
Thế tay anh chàng đó đang "định cư" ở đâu thế??
có nhiều chỗ định cư lắm.Em cứ lấy bụng ta suy ra bung người ấy cho nhanh
đỡ khỏi giải thich nhiều. Khi nào em nói câu đấy thế là xong :) :D :))
 
Em chưa như thế bao giờ thì làm sao biết được.
Mà hình như anh mới là người suy bụng ta ra bụng người thì phải!! :D
 
ơ thế thật à? anh ko biết!cho anh xin lỗi nhé :> . Anh cũng chẳng suy nhiều lắm đâu. Chỉ vừa đủ hiểu thôi.
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
Hố hố :D Cứ tưởng anh Dũng định cải tà :)) Hóa ra vẫn ngựa quen đường cũ :D :)>-

Thế này là tiến bộ lắm rồi đấy chú đức ạ :))
 
Hoàng Nghi Trân đã viết:
Em chưa như thế bao giờ thì làm sao biết được.

Em cứ ngồi cạnh các anh ở trong box này rồi để cho tay các anh ấy di cư, lúc nào mà em nói câu đó thì em sẽ biết tay các anh ấy đang định cư ở đâu :))
 
Để anh chỉ cho em từ điển ở chỗ nào nhé >:) :D
 
cái chuyện này thằng Tách nó post rồi thì phải..........
 
Back
Bên trên