Không là không mà lại.

Đinh Xuân Tú
(nonbadboy)

New Member
Không là không mà lại.

Trong một thị trấn nọ, có một anh chàng cao to lực lưỡng, tên là Dzung, anh chàng tuy nghèo nhưng rất chịu thương chịu khó đi làm thuê cho gia đình khác nhằm kiếm tiền cưới vợ, năm tháng trôi qua cuối cùng anh cũng dành dụm đủ số tiền anh cần có, đến lúc này anh mới chợt nhớ ra, đó là trên người anh có một bộ phận phát triển hơi khác người bình thường. Nó dài đến 50cm, thật sự, anh ta rất khó chịu và muốn làm cho nó ngắn lại. Anh Dzung liền lặn lội đến hỏi vị pháp sư trong thị trấn, thầy phán rằng:

"Nhà ngươi phải đi đến rừng Mất Tích cách đây 3 ngàn dặm, vượt qua 3 ngọn núi, 3 con sông, và 3 thành phố, vào đến rừng Mất Tích, rồi ngươi đi về hướng Tây-Nam thấy một hang động cao quá đầu người, đến cuối hang ngươi sẽ gặp con gái của thần Sung Sướng, nhà ngươi hãy đặt câu hỏi cho cô gái. Nếu như cô gái trả lời "Không" cho mỗi câu hỏi thì cái của nhà ngươi sẽ ngắn đi được 10 cm. "

Dzung ta lấy làm vui mừng lắm. Bỗng chợt nghĩ ra đường xá xa xôi, chuyến này đi chắc sẽ hết số tiền dành dụm lâu nay, nhưng với lòng khao khát được lấy vợ, Dzung ta quyết chí ra đi.

Trải qua bao khó khăn rồi cuối cùng Dzung ta cũng đến được nơi cần đến, trước mặt Dzung là con gái của vị thần Sung Sướng. Nàng sở hữu một vẻ đẹp thật tuyệt vời. Chợt Dzung nghĩ ra một câu hỏi mà đoan chắc nàng sẽ trả lời là "Không".

"Nàng ơi, nàng lấy ta làm chồng nhé"

"Với một tên mặt mũi như ngươi ư, không.", nàng trả lời

Ngay lập tức cái của anh ta ngắn đi liền 10 cm. Nhưng 40 cm vẫn còn dài quá. Anh ta liền hỏi tiếp

"Nàng ơi, nàng lấy ta làm chồng nhé".

"Không, ...nhà ngươi thật lằng nhằng" nàng lại trả lời.

Vậy là cái của Dzung đã ngắn đi được thêm 10 cm, đồ rằng cô gái đã có phần khó chịu, chần chừ một lúc Dzung ta định quay đầu về nhà, nhưng chợt nghĩ 30 cm chắc vẫn còn dài, anh ta liền hỏi dốn thêm một câu nữa.

- "Nàng ơi, nàng lấy ta làm chồng nhé"

-"Không, tao đã nói Không là Không mà lại".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tóc ấy mà ! có gì đâu mà các em gái phải suy nghĩ !
 
hồi trước hình như có 1 version khác là đi hỏi con khỉ...
@anh Ngọc: nếu mà tóc thì cắt béng nó đi chứ đi hỏi cô kia làm chi,có cái đấy ko cắt được nên mới hỏi=>logic?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế em gì tưởng anh nghĩ là tóc thật á ! anh chỉ an ủi các cô bé thôi !
 
Thôi cho anh í răng thỏ đi vậy ;;) ---> đã nô gíc chưa nhỉ :D
 
Back
Bên trên