Không hiểu nhau

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Một người đàn ông bước vào quán rượu. Người phục vụ chạy lại kéo ghế mời ông ta ngồi và hỏi: “Thưa ngài, ngài muốn gì ạ?”.

Người khách:

- Tôi muốn gì ư? Một căn nhà lớn, nhiều tiền và một người vợ đẹp.

Bồi:

- Không phải thế! Ý tôi là, ông khao khát cái gì?

Người khách:

- Tôi khao khát cái gì ư? Có một tòa lâu đài, trở thành triệu phú và có một cô vợ nhan sắc cỡ hoa hậu.

Bồi:

- Ông lại hiểu sai ý tôi rồi. Điều ông muốn là gì?

Khách:

- Tôi thích con trai hơn, nhưng con gái cũng tuyệt. Chỉ cần nó khỏe mạnh là được.

Anh bồi bực mình:

- Cái tôi đang hỏi là ông muốn uống gì?

Khách:

- Sao cậu không nói ngay thế từ đầu? Thế cậu có cái gì?

Bồi:

- Thật lòng thì chẳng có cái gì cả. Tôi không kiếm được nhiều tiền, lại còn cả ngày phải quẩn quanh trong quán rượu để làm việc.
 
Cái này gọi là sự đa dạng của ngôn ngữ hay là rì nhỉ?
 
Hỏi thế thì người đàn ông chân chính nào cũng đều nói như thế
 
:)) ..... em tưởng chỉ có mỗi anh Dũng chân chính nhất .....:)) .... --> mỗi anh Dũng hiểu được bản sắc của ngôn ngữ . :)) ... b-) ...
 
Uh, mỗi mình anh hiểu--> chân chính (nhưng không mất chân phụ)
 
Ha ha ah, chưa thấy ai bị trêu nhiều mà vẫn bình thản... đối phó giỏi như anh Dũng
 
:)) Anh Dũng chứ đâu phải trẻ lên 3 :D anh Dũng nhỉ ?? Uh mà thế lớp học anh em mình định mở thế nào rồi :-B ?
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
:)) Anh Dũng chứ đâu phải trẻ lên 3 :D anh Dũng nhỉ ?? Uh mà thế lớp học anh em mình định mở thế nào rồi :-B ?

Lớp học bây giờ chỉ thiếu mấy em gái xinh xinh để thực hành thôi :))
Trần Vũ Toàn đã viết:
Ha ha ah, chưa thấy ai bị trêu nhiều mà vẫn bình thản... đối phó giỏi như anh Dũng

Anh đang thể hiện bản lĩnh đàn ông thời nay đấy :-?
 
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
chuyện này hay đấy chứ:D
Truyện tao post mà Khanh!Mày không nói thì ai chẳng biết điều đấy cho nên tốt nhất là lần sau đừng khen tao những câu thừa thãi như thế nhé kẻo mang tiếng là câu bài đấy! ;) ;) ;) ;) ;) :)) :)) :)) b-) b-) :)>- :)>- :)>-
CẢ mọi người cũng thế nhé!Muốn khen hay ngương x mộ gì Quyên thì cũng cứ để trong lòng thôi!Mình biết hết mà :> :> :> :> :> :>
 
Công nhận truyện này nghe khá nhưng mà có phải Quyên sáng tác đâu mà phổng mũi sớm thế??
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Phùng Tuấn Đức đã viết:
:)) Anh Dũng chứ đâu phải trẻ lên 3 :D anh Dũng nhỉ ?? Uh mà thế lớp học anh em mình định mở thế nào rồi :-B ?

Lớp học bây giờ chỉ thiếu mấy em gái xinh xinh để thực hành thôi :))
Trần Vũ Toàn đã viết:
Ha ha ah, chưa thấy ai bị trêu nhiều mà vẫn bình thản... đối phó giỏi như anh Dũng

Anh đang thể hiện bản lĩnh đàn ông thời nay đấy :-?

..... oạch .... hóa ra bản lĩnh đàn ông thới nay nằm cả trong "tâm hồn " anh Dũng à ... mớ mang tầm hiểu biết quá , ........... :)) ....b-)
 
Hơ, không nằm trong tâm hồn thì nằm ở đâu, em Thủy hay nghĩ xấu quá [-x

@em Quyên: ngưỡng mộ em lắm nhưng mà dạo này em post bài ít quá :))
 
Đỗ Hạnh Quyên đã viết:
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
chuyện này hay đấy chứ:D
Truyện tao post mà Khanh!Mày không nói thì ai chẳng biết điều đấy cho nên tốt nhất là lần sau đừng khen tao những câu thừa thãi như thế nhé kẻo mang tiếng là câu bài đấy! ;) ;) ;) ;) ;) :)) :)) :)) b-) b-) :)>- :)>- :)>-
CẢ mọi người cũng thế nhé!Muốn khen hay ngương x mộ gì Quyên thì cũng cứ để trong lòng thôi!Mình biết hết mà :> :> :> :> :> :>

hehe, con này, kiêu quá, tao khen chuyện hay chứ tao khen mày a??/:))
 
Thì fai? là con người tài ba mới có thể chọn lọc những chuyện hay để post chứ!Con Hà với lai con Khanh thật là thiếu hiểu biết!(lắc đầu)
 
trời ơi, nó dám bêu xấu mình là ko có hiểu biết
hà đâu rồi, có thấy nó nói mình như thế ko hả???
mà thôi, tri thức như tao chấp gì loại như mày:)):))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Hơ, không nằm trong tâm hồn thì nằm ở đâu, em Thủy hay nghĩ xấu quá [-x

@em Quyên: ngưỡng mộ em lắm nhưng mà dạo này em post bài ít quá :))
anh Dũng thì "trong sáng" nhất trường rồi!!
 
Các em nhỏ cãi nhau kinh quá. Quyên thì ai cũng phải ngưỡng mộ trong đó có cả chị đấy, em Khanh không biết nên mới khen một câu thừa thế chứ.

Chị công nhận em Dũng "trong" thôi chứ không "sáng"
 
Back
Bên trên