Không công bằng

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Thầy giáo bắt hai học sinh vi phạm kỷ luật ở lại sau khi tan học để chép 100 lần tên họ của mình. Một học sinh chép xong, đưọc về đã lâu. Còn học sinh khác vẫn còn ngồi viết.
Thầy giáo hỏi :
-Thế này là thế nào?
Học sinh đang ngồi viết, bực bội nói :
-Thật hết sức không công bằng ! Bạn em chỉ chép hai chữ Nguyễn Thảo, còn tên em thì phảỉ chép họ tên: Bùi Ngọc Dũng! Bao giờ em mới chép xong :))
 
Kiểu này thì chú Vũ còn phải ngồi chép lâu nữa :))
 
Hehe, thế thì những cái tên như kiểu Công Tằng Tôn Nữ Mộng Năng.... gì gì đó thì có mà ngồi chép đến Tết à.
Bây giờ mới thấy đặt tên con cũng phải chú ý đến các tình huống phát sinh thế này :))
 
Thế hóa ra ngày xưa bố mẹ chị cũng có kinh nghiệm chuyện này rồi nhỉ??? may quá...
 
Anh Dũng ạ, thực ra nguyên gốc truyện này, đứa con gái là Công Tằng Tôn Nữ... gì gì đấy nhưng mờ em sửa lại cho hợp với các thành viên trong Vườn cười :D
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Thế hóa ra ngày xưa bố mẹ chị cũng có kinh nghiệm chuyện này rồi nhỉ??? may quá...

Thế bây giờ chị đặt tên cho con gái chị là gì, tên ngắn hay dài :))
 
Back
Bên trên