Khôn!

Nguyễn Hoàng Dũng
(ThomasTran)

New Member
Một bà lão và một con vẹt sống trong cùng một khu phố. Con vẹt này rất khôn, và nó nói được tiếng người. Cứ mỗi lần bà lão đi qua chỗ nó, con vẹt lại bắt đầu lải nhải:

-Mụ già thật xấu xí và độc ác, mụ già thật xấu xí và độc ác.....

Sau nhiều lần như thế, bà lão điên tiết lắm, mới kiện con vẹt ra tòa. Tòa xử cho bà thắng, và từ nay con vẹt không được phép nói hỗn với bà nữa. Sau đó ít lâu, trong một lần bà lão lại đi qua chỗ con vẹt, bỗng nhiên nó gọi bà lão

- Bà ơi! , con vẹt gọi
- Cái gì?, bà lão vữa hỏi vừa lại gần
- Biết rồi còn phải hỏi!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em chưa hiểu lắm anh Dũng ạ! Đọc lại lần nữa!!
A hiểu rồi anh ạ :D
 
Back
Bên trên