Khóc cho vơi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tao thấy TMinh bắt đầu hơi quá rồi. Có lẽ mọi thứ nên dừng ở đây. Mời các bạn sang chỗ khác chơi nhé, cửa hàng tới giờ đóng cửa.
 
Trong kinh Thánh có một câu chuyện thế này:
Có một người đàn bà ngoại tình bị tội phải ném đá cho đến chết. Chúa Jesu đi qua trông thấy và nói: "Trong các ngươi, nếu ai là người trong đời không có tội lỗi gì, thì hãy ném viên đá đầu tiên." Đám đông trầm tư một hồi rồi lặng lẽ bỏ đi.

Cô Thủy Minh kết tội cháu đanh thép và nặng nề quá nhỉ? Thế nào là dối người, dối mình? Thế nào là khuất tất? Trong đời cô có dám tự nhận là chưa bao giờ nói dối và chưa bao giờ chơi xấu một ai chưa? Trong đời cô có dám tự nhận là chưa bao giờ chửi bới người nào làm cho cô cảm thấy khó chịu hay chưa? Nếu mà cô bảo là chưa thì quả là cháu vô cùng ngưỡng mộ đấy.

Cứ cho cháu là kẻ giả mạo HLVH đi, vậy cháu đã dùng cái tên HLVH này để lừa tiền, lừa tình của ai ở HAO chưa nhỉ? Lừa cô thì lại càng không.

Cháu cũng chưa bao giờ vào cái box 87-90 nói riêng và HAO nói chung nói câu gì xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác. Cô nói cháu mất dạy, cô nói cháu la liếm và sủa bậy, nhưng chính cô mới là người nhảy vào trang FB cá nhân của người khác rồi bê cái cái bài viết riêng tư của người ta về đây để chửi bới cháu. Thế cô nghĩ cô là ai? Là Bao Công đứng ra thế thiên hành đạo và phán xét người khác à?

Một nửa sự thật không còn là sự thật. Trích dẫn kinh thánh mà trích không đủ thì là bóp méo sự thật.

Sau khi mọi người bỏ đi, Chúa Jesus đứng dậy và nói "ta cũng không phán xét người. Hãy đi và đừng bao giờ phạm tội nữa".

Bài học là: không ai là không có sai lầm, vậy thì hãy biết bao dung cho nhau, đừng chỉ trích, phán xét nhau, đừng đem tội lỗi của người này ra để nâng mình lên.

TM nói rằng: HLVH có thể là BBDD. Nếu không phải thì mọi người nên cẩn trọng hơn khi thảo luận public. Nếu đúng thì HLVH đã làm 1 việc không hay, tham gia thảo luận ở đây với một lời lẽ khác, đi chỗ khác lại nói những lời lẽ không hay. Đây chỉ là đưa ra giả thuyết.

Nếu HLVH không phải là BBDD thì cũng chỉ cần nói đơn giản, TM chắc nhầm người. Đâu cần thiết phải chỉ trích TM, và cố chứng minh mình không làm gì sai trái. Trích dẫn kinh thánh mà không làm theo điều kinh thánh dạy thì cũng vô nghĩa.

Tóm lại, việc vào box của khóa khác, tham gia thảo luận theo thì cũng nên tôn trọng chủ nhà, đừng gây cãi lộn không hay. Nếu lỡ rồi thì đơn giản một câu xin lỗi và lặng lẽ rút lui thì hơn. Nếu có tranh cãi nhau, thà để dành thời gian mà tranh cãi điều gì có ích cho đời, cho người, giúp nhau cùng tốt hơn, chứ mất công chỉ để hạ thấp nhau, cho giá trị mình được nâng cao hơn thì thật là vô nghĩa.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên