Khóc cho vơi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hoàng Lê Vĩnh Hưng này có phải là nhân vật có thật hay là giả danh vào đây để nhặt nhạnh thông tin mang về bình phẩm trên FB của mình nhỉ? Hoàng Lê Vĩnh Hưng có phải là Đông Phương Bất Bại của Tathy không nhỉ? Mọi người đọc bài này nhé, mình nhăt từ trên FB. Đoạn 1 rõ ràng nhằm vào bạn Thu Hương. Các bạn chú ý đừng nói chuyện thật quá trên mạng, để cho những đứa mất dạy như thế này nó vừa được hóng vừa được xoắn nhé.

Nếu Hoàng Lê Vĩnh Hưng quả là Đông Phương thì chấm dứt cái trò la liếm ở đây rồi bưng về FB mình sủa bậy đi nhé. Thu Hương là bạn tôi. Động vào bạn tôi là tôi chửi cho bẽ mặt đấy!
Dạ HLVH là HLVH, còn Brokeback Đông Phương là Brokeback Đông Phương cô Thủy Minh ạ. HLVH thì đương nhiên có thật, còn Brokeback Đông Phương có thật hay không thì ko phải là việc mà cháu quan tâm. Cứ căn cứ vào cái link này thì có lẽ Brokeback Đông Phương là đạo ý tứ (ko phải đạo văn) của HLVH rồi. Cô Thủy Minh có bức xúc gì với Brokeback Đông Phương thì cứ vào FB của Brokeback Đông Phương chửi thôi :)

Btw, HAO là diễn đàn mà mọi thành viên đều có quyền tham gia bốt bài. Bài bốt của cháu ở HAO là quan điểm cá nhân của cháu, là góc nhìn của cháu, nếu có không trùng với quan điểm của 1 ai đó thì cũng có thể tranh luận, chứ không thể cho là cháu mất dạy hay hóng hay xoắn được, nhỉ? À trong trường hợp nếu là bảo Brokeback Đông Phương hóng, xoắn, mất dạy thì cháu no comment :D

Mấy cả là, nếu nói là la liếm và sủa bậy, thì bất kỳ ai đọc được cái gì ở đâu trên mạng, xong mang về chỗ khác chửi, thì đều là la liếm và sủa bậy hết ạ:-/
 
Gửi HLVH: Tôi không có hứng thú nói chuyện với những kẻ mạo danh. Những người tử tế thì không trước mặt thì tung hứng sau lưng lại nhạo báng người khác để đánh bóng bản thân mình. HLVH và Brokeback Đông Phương có phải là một hay không thì chính HLVH biết. Dối được người nhưng không dối được chính mình. La liếm và sủa bậy là hành động của kẻ nào thì kẻ đó tự biết, không cần phải đánh tráo khái niệm, nếu bản thân không làm gì khuất tất.
Vì bạn Hoa đã yêu cầu mọi người giữ thái độ tranh luận ôn hòa nên HLVH đã gặp may lần này. Lần sau va phải nhau ở chốn khác thì không chắc sẽ ôn hòa thế đâu.

@ các bạn khác: Thế giới mạng rất phức tạp, các bạn nên chú ý không bộc lộ quá nhiều thông tin cá nhân ở đây. Cái góc nhỏ của chúng mình cũng bị những kẻ lắm chuyện rình mò và ko phải là nơi an toàn tuyệt đối như các bạn tưởng.
 
Trong kinh Thánh có một câu chuyện thế này:
Có một người đàn bà ngoại tình bị tội phải ném đá cho đến chết. Chúa Jesu đi qua trông thấy và nói: "Trong các ngươi, nếu ai là người trong đời không có tội lỗi gì, thì hãy ném viên đá đầu tiên." Đám đông trầm tư một hồi rồi lặng lẽ bỏ đi.

Cô Thủy Minh kết tội cháu đanh thép và nặng nề quá nhỉ? Thế nào là dối người, dối mình? Thế nào là khuất tất? Trong đời cô có dám tự nhận là chưa bao giờ nói dối và chưa bao giờ chơi xấu một ai chưa? Trong đời cô có dám tự nhận là chưa bao giờ chửi bới người nào làm cho cô cảm thấy khó chịu hay chưa? Nếu mà cô bảo là chưa thì quả là cháu vô cùng ngưỡng mộ đấy.

Cứ cho cháu là kẻ giả mạo HLVH đi, vậy cháu đã dùng cái tên HLVH này để lừa tiền, lừa tình của ai ở HAO chưa nhỉ? Lừa cô thì lại càng không.

Cháu cũng chưa bao giờ vào cái box 87-90 nói riêng và HAO nói chung nói câu gì xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác. Cô nói cháu mất dạy, cô nói cháu la liếm và sủa bậy, nhưng chính cô mới là người nhảy vào trang FB cá nhân của người khác rồi bê cái cái bài viết riêng tư của người ta về đây để chửi bới cháu. Thế cô nghĩ cô là ai? Là Bao Công đứng ra thế thiên hành đạo và phán xét người khác à?

Cháu xin phép được kể hầu cô 2 câu chuyện sau đây.

Câu chuyện thứ nhất là một câu chuyện có thật: có một cô bé nhà nghèo lắm, để bươn chải em ấy đã từng phải đi làm gái điếm để nuôi thân và nuôi gia đình. Sau này, em ấy biết vượt lên số phận, bỏ qua quá khứ để học hành tử tế kiếm một công việc lương thiện, rồi lấy chồng thành đạt và sinh được một nhóc rất kháu khỉnh. Gia đình đang hạnh phúc viên mãn thì em ấy tình cờ gặp một cô bạn học ngày xưa. Hai người nói chuyện, biết em ấy đang hạnh phúc với chồng, cô bạn về lên một diễn đàn mà nơi ấy người ta cũng dùng tên thật như ở HAO này, bốt một bài đại ý rằng gặp lại bạn học ngày xưa, mừng cho bạn vì mặc dù quá khứ của bạn chẳng ra sao nhưng cuối cùng cũng lấy được chồng tử tế. Cô bạn ấy còn kể tỉ mỉ những tháng ngày làm điếm cơ cực của bạn mình để bày tỏ lòng thương xót và vui mừng trước hạnh phúc cuối ngày của bạn. Thật không may, là bạn của chồng cô bé kia cũng có vợ sinh hoạt trên diễn đàn ấy. Kết cục thế nào cô tự đoán đi nhỉ?

Câu chuyện thứ hai là một ví dụ, mà nó cũng có thể xảy ra trong đời sống hàng ngày: một người bạn của cô có chồng đi ngoại tình và cô biết được. Cô bèn ra giữa đường lu loa lên là chồng của bạn cô đi ngủ với gái ở khách sạn vào ngày này giờ này địa chỉ như này. Thế thì đương nhiên là cô hả hê vì vạch mặt được cái đứa gian dối và ai cũng biết chồng của cô bạn kia ngoại tình, nhưng điều đó có làm cho việc ngoại tình chấm dứt không hay chỉ làm cho bạn cô bẽ mặt thì cô cũng tự đoán đi nhỉ?

Còn thì, cháu chả tung hứng gì ở cái thread này cả mà chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân của cháu một cách ôn hòa và có chừng mực. Việc cô bất mãn với hành động la liếm và sủa bậy của Brokeback Đông Phương nào đấy mà cô gọi là oánh bóng bản thân thì cô nên sang đấy mà bày tỏ quan điểm cá nhân. Btw, oánh bóng bản thân thì cũng có nhiều cách lắm cô ạ.

Cứ cho là hôm nay cháu gặp may, vì cô mới ôn hòa, chỉ chửi cháu là mất dạy và la liếm. Cháu đội ơn cô ghê cơ.

Cuối cùng thì, HLVH là HLVH, Broback Đông Phương là Brokeback Đông Phương. Cô vui lòng nhớ cho.
 
@ các bạn khác: Thế giới mạng rất phức tạp, các bạn nên chú ý không bộc lộ quá nhiều thông tin cá nhân ở đây. Cái góc nhỏ của chúng mình cũng bị những kẻ lắm chuyện rình mò và ko phải là nơi an toàn tuyệt đối như các bạn tưởng.

Hiệp ơi, Mai ơi, bạn Thắng L1 ơi. Thế cái project làm server riêng và forum riêng cho riêng khóa mình tới đâu rồi. Có cái đó thì mọi người sẽ đỡ được các trường hợp mạo danh người khác. Với lại bạn bè biết nhau rồi, nói chuyện cũng dễ hơn. Chứ nhiều khi chuyện của mình người quen biết rồi thì người ta mới hiểu, trưng ra public forum cho strangers bình loạn thì tớ sợ dần dần sẽ chả có ai muốn vào đây nữa, hoặc là vào chỉ dám nói chuyện tầm phào thôi.

Nhân tiện vụ này, tớ thực sự mong muốn là khóa mình sẽ có riêng một góc nhỏ của chúng mình thôi, có thể yên bình, có thể hoạt náo tùy hứng tùy người. Đó sẽ là nơi trú ẩn cho những bạn lúc lòng đang có bão, và cũng có thể là nơi hét hò của ai đó muốn xả stress, hoặc là chỉ đơn giản muốn thăm hỏi, update thông tin bạn bè gần xa. Bọn mình có thể mời thêm các thầy cô giáo cũ (những ai hi-tech một tí) tham gia vào thì vừa vui vừa có ý nghĩa. Mọi người cho ý kiến nhé.
 
Bạn hiền TM: HLVH thì tớ chả lạ, cũng đi off chán chê rồi. Chỉ có bạn hiền lười họp nên không biết.

Vụ Đông Phương gì gì, thiết nghĩ box nhà mình đâu có cấm đọc, chỉ cấm viết. Người ta nhặt về ném lên chỗ khác, quá bình thường. Bạn hiền đừng có quá bức xúc mà đêm về mất ngủ.

Thầy Bảo: lâu không thấy thầy ra đình làng ghẹo chị em, tưởng thầy bị du kích bắt trói, nào hay sắp ngàn năm Hà Lội lại thấy thầy, thật phúc lắm thay. Thầy ở lại chơi cho chị em chúng nó có chỗ luyện tay, thầy nhá >:)
 
tùng tùng tùng,
tùng tùng tùng
cheng cheng, cheng cheng cục cục cheng cheng!
xoèng xoèng xoèng!
xoèng!
<:p =D> :drummer: :guitar:
 
Tớ lại hơi có tí lo khi nghe Thủy Minh dặn dò không nên bộc lộ quá nhiều tâm sự ở đây.
Không phải lo vì hốt có đứa nó tha lôi tâm sự của mình ra chỗ đâu đâu.
Mà lo rằng ai cũng vì thế mà đâm ra chỉ dám nói chuyện tầm phào nhạt hoét trên 87-90 này. :)

Có nhẽ bạn nào cũng đồng ý với Hoa, 5 năm nay box 87-90 đã trở nên thật có ý nghĩa với cuộc sống của bọn mình,
vì mọi người đã chia sẻ ở đây bao nhiêu là tâm sự, bao nhiêu là hỉ nộ ái ố, bao nhiêu nụ cười, và cũng nhiều nước mắt nữa... với những gì rất riêng của 87-90 chẳng lẫn vào đâu được.
Những bộ tịch khác thì tự khắc "lợn lòi" ra mà thôi.
Cho nên có khi lại lo bò trắng răng - cứ chân thực chia sẻ trên 87-90 này thì chẳng bao giờ phải hốt gì.

Chuyện server và forum riêng của khóa mình xuất phát từ hảo ý của Thắng Lý 1 có nhẽ là trước khi Thắng biết có cái box 87-90 này tồn tại trên đời.
Và để triển khai project nhớn ấy, ta cũng phải bàn với nhau thực kỹ về cách làm thế nào cho đáng làm, cho lâu dài, cho thực hiệu quả.
E rằng việc ấy cũng mất thêm tí thời gian, và chỗ ấy quyết không phải là nơi mình trốn những kẻ "mạo danh" hay những người vô duyên vân vân mọi nhẽ.

Đồng ý rằng thế giới mạng phức tạp - nhưng mà có cái thế giới nào lại không phức tạp đâu hở giời.
Ba câu chuyện làm bộ làm tịch trên mạng hay không trên mạng, như Sơn nói, âu cũng là chuyện bình thường mà thôi.
 
Hiệp ơi, Mai ơi, bạn Thắng L1 ơi. Thế cái project làm server riêng và forum riêng cho riêng khóa mình tới đâu rồi. Có cái đó thì mọi người sẽ đỡ được các trường hợp mạo danh người khác. Với lại bạn bè biết nhau rồi, nói chuyện cũng dễ hơn. Chứ nhiều khi chuyện của mình người quen biết rồi thì người ta mới hiểu, trưng ra public forum cho strangers bình loạn thì tớ sợ dần dần sẽ chả có ai muốn vào đây nữa, hoặc là vào chỉ dám nói chuyện tầm phào thôi.

Nhân tiện vụ này, tớ thực sự mong muốn là khóa mình sẽ có riêng một góc nhỏ của chúng mình thôi, có thể yên bình, có thể hoạt náo tùy hứng tùy người. Đó sẽ là nơi trú ẩn cho những bạn lúc lòng đang có bão, và cũng có thể là nơi hét hò của ai đó muốn xả stress, hoặc là chỉ đơn giản muốn thăm hỏi, update thông tin bạn bè gần xa. Bọn mình có thể mời thêm các thầy cô giáo cũ (những ai hi-tech một tí) tham gia vào thì vừa vui vừa có ý nghĩa. Mọi người cho ý kiến nhé.


Xin lỗi cả nhà vì đợt vừa rồi bận quá, bảo vào đây thông báo về cái server rồi quên đi mất. Tớ đã viết thư thông báo về server ở hòm thư ban liên lạc để các bạn FW cho lớp mình, nhưng chắc Dương Anh cũng bận nên quên.

Kiều ơi, server của khóa mình đây nhé: http://ams87-90.com.vn/

Hôm nọ tớ vào được, mà hôm nay thì báo lỗi, để tớ hỏi lại Thắng với Thuấn L1 xem thế nào.
 
Hoan nghênh Thủy Minh đã cảnh bảo cho bạn bè về hiện tượng Brokeback Đông Phương. Ít ra mọi người cũng biết được là it is not safe in HAO forum.

Tớ thì nghĩ thế này, chỉ có Amser mo'í vào được HAO forum thoi, mà nếu không phải Amser thì cũng chả ai hơi đâu chui vào đây làm gì vì thiếu gì site để chat. Vậy nên dù không biêt HLVH hay Broback Dong Phuơng là ai nhưng đã là Amser thì không nên chơi xấu nhau. Amser chỉ nên đến với nhau trên tinh thần quí mến, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Còn không làm được như vậy thì xin mời ra chỗ khác mà chơi!

Tớ cũng rất hưởng ứng có một forum riêng cho khóa mình vì chỉ có bọn mình là bạn bè lâu năm, cùng trang lứa với nhau thì mới có thể đồng cảm và chia sẻ với nhau được.
 
Kiều Anh ơi, bọn mình phải nhiệt tình tham gia vào cái link các bạn lớp Toán làm thì nó mới hoạt động được. Nhưng từ hôm các bạn ấy gửi link tớ vào toàn thấy lỗi thôi. để 1 website sống được thì nhiều công sức lắm.

Vinh ơi, sao mày cứ trống chiêng, phèng la, cờ mở thế? Phong mày làm đội trưởng đội cổ vũ nhé. Hoa ơi, mày xem trang phục váy ngắn, áo 3 lỗ hở rốn cho Chí Vinh thế nào này? Túm lông để phất nữa :D Rồi mày chụp ảnh mới của nó, mày post lên đây nhé. Thế là ai muốn vào đội cổ vũ của Vinh thì mày bán trang phục, ngoài việc bán bông băng thuốc đỏ.

Xơn Cú: mày "off chán chê" với HLVH khi nào mà mày bảo TM lười họp? Cậy làm ác min thích nói gì thì nói à? Hồi trước mày bảo bác Bảo là ai ý nhỉ? Mày không lạ HLVH là ai thì mày nói ra đây cho các bạn khỏi thắc mắc xem nào? Không nói thật thì thôi, không ai ép mày, nhưng đừng điêu, đừng xuê xoa cái kiểu đấy.

Thủy Minh, Thư ơi: đây là chỗ bọn mình chuyện trò với nhau. Có thêm ai đó không phải là khóa mình, không phải là người mình biết mặt biết tên cũng chẳng sao. Tao chẳng quan tâm, cũng chẳng vì thể mà bớt chuyện trò. Chỉ có điều khi mình biết ai đó có ý xấu thì mình nên cảnh cáo nó, cảnh giác bạn bè cạch nó ra, đừng vào hùa với nó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tùng tùng tùng,
tùng tùng tùng
cheng cheng, cheng cheng cục cục cheng cheng!
xoèng xoèng xoèng!
xoèng!
<:p =D> :drummer: :guitar:
Chú Vinh quả thực là nhân hậu, độ lượng. Không như một số người hay làm bộ làm tịch tiền hậu bất nhất :))

Hì, hóa ra cứ nói gì không thuận tai mọi người, cho dù là đúng hay sai thì được coi là chơi xấu. Còn lời nói mà êm tai nhưng hậu quả có thế nào thì vẫn được coi là nhân hậu. Thế thì box này nên đổi tên thành 97-00 cho hợp :))

Dạ thôi cháu không dám làm phiền. Cháu tuy ti tiện vô sỉ cũng đứng thứ nhất thứ hai thiên hạ, nhưng không bao giờ chơi xấu bạn bè, bạn cũ thì lại càng không. Và quyết là người ta hót thì đi ngay chứ không như thầy Bảo đâu ạ. Các cô các chú cứ sinh hoạt vui vẻ lành mạnh. Cháu xin lỗi đã làm phiền ạ :))

À mà, cháu đi rồi thì các cô các chú nhân hậu đừng chửi với theo cháu nữa nhé. Kẻo hồn thăng xong rồi hồn lại phải hiện. Chúc toàn thể các cô các chú mạnh khỏe và hạnh phúc :x :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng rồi Mai à, bọn mình đã là bạn thì là bạn mãi mãi, sẽ luôn cố gắng sống tốt với nhau. Còn nhứng ai có ý xấu thì cũng phải là loại đáng để bọn mình chuyện trò. Cũng may là Thủy Minh nêu ra vấn đề này để mà biết.
 
Chúng mày ơi, tao bảo này, forum khóa mình giờ đông vui rôm rả thế này, chứ trước đây có vài mống lèo tèo, cả ngày quay ra quay vào mãi mới hóng được một bài viết mới đã là mừng, chắc chúng mày đều nhớ cả. Forum này duy trì được đến bây giờ làm sân chơi chung của khóa mình, cũng phần nào là nhờ có các anh chị, các bạn các em các cháu từ nơi khác đến đây cùng chơi. Tao vốn dút dát, ngại người lạ, nhưng càng ngày tao càng thấy đấy là tính cách tao muốn sửa nhất ở mình. Giữ được bạn cũ đã rất tốt, có thêm nhiều bạn mới cũng tốt chẳng kém. Đừng vì một trường hợp mà bọn mình trở nên phòng thủ bao sân, bế quan tỏa cảng với tất cả những ai không cùng khóa. Tao sợ forum khóa mình sẽ dần trở thành cái ao tù. Ngược lại bọn mình phải thấy hãnh diện vì chắc hẳn là khóa mình phải hấp dẫn như thế nào mới lôi kéo được sự quan tâm của người khác như vậy chứ :D.

Hưng à, chuyện này xảy ra làm cô ít nhiều thay đổi suy nghĩ về cháu. Thật tình cô nghĩ cháu cá tính và quân tử, mà đã là người như thế thì chỉ tranh luận trực diện, và cô đã hứng thú theo dõi các ý kiến tranh luận trong topic này. Làm con người biết hỉ nộ ái ố, cô dám chắc là không riêng gì cô Hương, cô Thủy Minh hay là cô, mà ngay cả cháu nữa, khi bị người khác mang tâm sự của mình ra bình phẩm và làm đề tài cho người khác cười cợt thì đều cảm thấy khó chịu và phản ứng lại là điều tất nhiên, bất kể đúng sai. Thế rồi câu nọ kéo theo câu kia, cãi vã là điều không tránh khỏi, ai cũng muốn chỉ trích người khác để chứng tỏ anh sai tôi đúng, mà kết cục đã được biết trước, là chẳng ai thay đổi quan điểm của mình cả, chỉ có thiện cảm với nhau là sứt mẻ. Chẳng có ai thắng và vui vẻ cả, tất cả đều thua và giận dữ.

Cô cứ tự tiện cho rằng cháu ít nhiều quý mến góc nhỏ này trong thế giới mạng giả mà lại thật. Ngược lại cháu cũng muốn nhận lại được cảm tình của mọi người. Chính vì muốn giữ cảm tình mọi người đã dành cho HLVH mà cháu không muốn tỏ ra có liên hệ gì với Đông Phương. Cô võ đoán như vậy mà chẳng may trúng thì đối với cô lý do này có thể cảm thông được. Nhưng cô rất tiếc là giữ nguyên được tình cảm như trước thật khó, khi nó đã pha chút nghi kỵ đề phòng.

Cô mong chuyện này sẽ không tái diễn với bất cứ ai.

Cô mong được làm bạn thật sự với cháu.

Cô mong những người bạn thật sự của nhau sẽ đối xử tốt với nhau, cố gắng thông cảm cho những khác biệt của nhau (khó lắm, cô chưa làm được, chỉ là "cố gắng" thôi), và nếu như chưa hiểu và thông cảm được cho nhau cũng không hurt feelings của nhau, dù trước mặt hay sau lưng.

Cuối cùng thì tao/cô mong nếu có ai đọc bài này mà phát giận thì xin hãy phản hồi một cách ôn hòa.

Cười trước này:

:):):)
 
Chúng mày ơi, tao bảo này, forum khóa mình giờ đông vui rôm rả thế này, chứ trước đây có vài mống lèo tèo, cả ngày quay ra quay vào mãi mới hóng được một bài viết mới đã là mừng, chắc chúng mày đều nhớ cả. Forum này duy trì được đến bây giờ làm sân chơi chung của khóa mình, cũng phần nào là nhờ có các anh chị, các bạn các em các cháu từ nơi khác đến đây cùng chơi. Tao vốn dút dát, ngại người lạ, nhưng càng ngày tao càng thấy đấy là tính cách tao muốn sửa nhất ở mình. Giữ được bạn cũ đã rất tốt, có thêm nhiều bạn mới cũng tốt chẳng kém. Đừng vì một trường hợp mà bọn mình trở nên phòng thủ bao sân, bế quan tỏa cảng với tất cả những ai không cùng khóa. Tao sợ forum khóa mình sẽ dần trở thành cái ao tù. Ngược lại bọn mình phải thấy hãnh diện vì chắc hẳn là khóa mình phải hấp dẫn như thế nào mới lôi kéo được sự quan tâm của người khác như vậy chứ :D.

Hưng à, chuyện này xảy ra làm cô ít nhiều thay đổi suy nghĩ về cháu. Thật tình cô nghĩ cháu cá tính và quân tử, mà đã là người như thế thì chỉ tranh luận trực diện, và cô đã hứng thú theo dõi các ý kiến tranh luận trong topic này. Làm con người biết hỉ nộ ái ố, cô dám chắc là không riêng gì cô Hương, cô Thủy Minh hay là cô, mà ngay cả cháu nữa, khi bị người khác mang tâm sự của mình ra bình phẩm và làm đề tài cho người khác cười cợt thì đều cảm thấy khó chịu và phản ứng lại là điều tất nhiên, bất kể đúng sai. Thế rồi câu nọ kéo theo câu kia, cãi vã là điều không tránh khỏi, ai cũng muốn chỉ trích người khác để chứng tỏ anh sai tôi đúng, mà kết cục đã được biết trước, là chẳng ai thay đổi quan điểm của mình cả, chỉ có thiện cảm với nhau là sứt mẻ. Chẳng có ai thắng và vui vẻ cả, tất cả đều thua và giận dữ.

Cô cứ tự tiện cho rằng cháu ít nhiều quý mến góc nhỏ này trong thế giới mạng giả mà lại thật. Ngược lại cháu cũng muốn nhận lại được cảm tình của mọi người. Chính vì muốn giữ cảm tình mọi người đã dành cho HLVH mà cháu không muốn tỏ ra có liên hệ gì với Đông Phương. Cô võ đoán như vậy mà chẳng may trúng thì đối với cô lý do này có thể cảm thông được. Nhưng cô rất tiếc là giữ nguyên được tình cảm như trước thật khó, khi nó đã pha chút nghi kỵ đề phòng.

Cô mong chuyện này sẽ không tái diễn với bất cứ ai.

Cô mong được làm bạn thật sự với cháu.

Cô mong những người bạn thật sự của nhau sẽ đối xử tốt với nhau, cố gắng thông cảm cho những khác biệt của nhau (khó lắm, cô chưa làm được, chỉ là "cố gắng" thôi), và nếu như chưa hiểu và thông cảm được cho nhau cũng không hurt feelings của nhau, dù trước mặt hay sau lưng.

Cuối cùng thì tao/cô mong nếu có ai đọc bài này mà phát giận thì xin hãy phản hồi một cách ôn hòa.

Cười trước này:

:):):)

Tớ bận quá, suốt từ hôm kia đến trưa nay mới vào 87-90 chúng mình và ...choáng!!! Rồi tớ đi bơi, rồi tớ khóc dưới bể bơi cũng chẳng ai biết. Và bây giờ tớ về đọc bài mới nhất của Hoa, thế là lại tươi như hoa. Tớ lại phải chạy đi việc gấp rồi, chiều tối nói chuyện tiếp nhé!
 
Tao đang ở Hà Lan, học về Social Media. Một trong những điều tao học được là đã làm thì x sợ, mà đã sợ thì đừng làm. Trên HAO hay ngoài đời cũng thế thôi, cái gì chúng mày định thủ thỉ riêng vào tai nhau thì tìm chỗ kín kín mà thủ thỉ, còn đã ra quán ngồi nói chuyện thì kiểu gì chả có đứa bàn bên nó tò mò nó nghe được.

Quan niệm của tao khi lên đây nói chuyện là để giải tỏa, là để trêu chọc bạn bè cũ, là để gắn kết với một lũ bạn ngày xưa. Đứa nào thích trích dẫn lời tao thì cứ việc, vì khi tao đã để lên public thì tao đã chấp nhận hậu quả rồi. Còn thích tâm sự riêng thì mời lên FB cho lành.

Tạm trích dẫn một câu mà tao thấy ổn: "It's better to write for your SELF and have no public than to write for the public and have no self". Ở chỗ khác forum khác tao có thể là người khác giọng khác, nhưng trên này tao muốn tao (và chúng mày) giữ được cái identity thật của bản thân. Sống trên HAO mà vẫn phải giả dối thì phí :)
-----
Có hai điều cần giải thích cho một số bạn 87-90 rõ, tránh nhầm lẫn rồi phàn nàn:
1. HAO forum không chỉ dành riêng cho dân Ams. Dân Ams là số đông trong này, nhưng còn nhiều người khác nữa cũng có quan hệ nhì nhằng với dân Ams nên cũng tham gia (kiểu như bạn thân, người yêu, vợ/chồng...).
2. Dân Ams cũng là người, cũng có đứa tốt đứa xấu, đứa hay đứa dở. Ngay cả bạn cùng khóa cùng lớp chắc gì đã tử tế cả. Là mod của box 87-90, mình chỉ có thể quản lý các nội dung vi phạm quy định (xin xem thêm http://www.hn-ams.org/hao/hiephoi/TnC/0.3.1.17.html). Mình không thể cấm đoán ai đó vào đây đọc rồi copy mang đi đâu đó bình luận.

Thực ra một lý do để không hạn chế đọc box này là để một số bạn cùng khóa chưa có account còn tham gia được. Box này ban đầu mà chỉ hạn chế một số thành viên của khóa thì mình e rằng chả đông vui như bây giờ. Các bạn tự hào là khóa mình nhiều bài viết như thế thì phải chấp nhận thực tế "sao tất bị soi".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồn thăng rồi hồn lại hiện :))

Cô Hoa ạ,
"Cá tính" và "quân tử" thì cháu thực sự không dám nhận đâu. Cháu chỉ cố gắng làm một người nếu không tốt thì cũng không xấu, không thiện thì cũng không ác, và luôn tránh để không làm ảnh hưởng đến privacy của bất kỳ ai.

Cái góc nhỏ này của cô (không phải của cháu) có một vài người mà cháu quý trọng (trong đó có cô) và một vài người cháu đã từng quý mến, cũng có cả những người cháu chưa hề gặp mặt, không hề quen biết. Những lúc rảnh rỗi, cháu vào đây đọc bài, bốt bài, giao lưu với mọi người cho vui, vậy thôi.

Cháu không thuộc tuýp người quan tâm đến việc người ta có yêu mến mình mọi nơi mọi lúc hay không. Cũng không phải vì muốn giữ lại thiện cảm của mọi người, mà cháu tỏ ra không có liện hệ gì với Brbk ĐP. Chỉ là, cháu vẫn phải nhắc lại rằng HLVH là HLVH và Brbk ĐP là Brbk ĐP, mong rằng mọi người phân định rạch ròi chuyện đó.

Cô nói đúng, con người ai cũng có hỉ nộ ái ố, ai cũng có quyền được tôn trọng sự riêng tư. Việc can thiệp hoặc bày tỏ quan điểm của mình về sự riêng tư của người khác, theo cách này hay cách khác, ý tốt hay ý xấu, ôn hòa hay miệt thị, xót thương hay rẻ rúng, thì bản chất cũng chẳng có gì khác nhau và đều có thể hurt feelings người khác. Ngôn từ hay cách thể hiện chỉ là vỏ bọc. Lời nói hoa mỹ chắc gì đã là hay, còn nói năng thô bỉ chả chắc đã phải là xấu. Về độ thô bỉ thì chắc gì đã có ai bì được với chú Vinh.

Cháu không thấy có gì khác nhau giữa một đám gái túm 5 tụm 3 bàn tán, nhận xét, nói xấu, nói tốt... về người này, người kia, bạn bè, đồng nghiệp, in-law... với việc ai đó bình phẩm về một ai đó trên mạng ảo, nếu không muốn nói rằng dăm ba câu vô thưởng vô phạt trên mạng ảo đôi khi còn là thứ dễ chịu hơn, nhưng tất nhiên chẳng bao giờ là dễ chịu với đối tượng được bình phẩm.

Trở lại với cái thread này, cháu đã bày tỏ quan điểm của cháu thẳng thắn ngay từ đầu, không phải để tranh luận, không phải để hơn thua, không phải để đúng sai. Nó chỉ là quan điểm của cháu thôi. Cháu không quan tâm đến việc mọi người đánh giá thế nào. Chuẩn mực về tốt/xấu mỗi người một cách, chả ai mà gán ghép được cho ai.

Còn về bài viết của Brbk ĐP thì, như chú Sơn đã nói rồi, cháu thiết nghĩ không cần phải nói lại và cũng chẳng có gì phải thanh minh. Ngoài đời hay mạng ảo thì cũng thế thôi, ai cũng phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình. Không có Brbk ĐP thì có lẽ cũng sẽ có Brbk ĐP phẩy. Không có cô Thủy Minh thì cũng sẽ có cô Thủy Minh phẩy. Nếu tự thấy mình không làm gì sai thì ai nói gì mình không cần phải quan tâm và giận dữ làm gì cho nhọc xác.

Nếu vì việc này mà mọi người cảm thấy đề phòng, nghi kỵ, phòng thủ bao sân hay bế quan tỏa cảng thì rất tiếc là cháu không giúp gì được vì cái này nằm ngoài khả năng của cháu. Cháu cũng không quan trọng việc mọi người ở đây có còn thiện cảm với cháu hay không. Có thì rất quý, mà không có thì cháu cũng chẳng lấy thế làm buồn.

Cuối cùng, thì cháu phải nói là cháu rất thích cô, hehe. Cháu mong là sẽ được làm bạn thực sự với cô, nếu như không phải ở HAO này thì cũng là đâu đó ở mãi ngoài kia. Còn nếu cô vì chuyện này mà không còn thiện cảm với cháu, thì cũng mong rằng cô vẫn giữ thái độ ôn hòa, công bằng, as you're always.

Phải nói thực là cháu sợ các bạn Hồng vệ binh tiền hậu bất nhất lắm :D
 
Nếu Hoàng Lê Vĩnh Hưng quả là Đông Phương thì chấm dứt cái trò la liếm ở đây rồi bưng về FB mình sủa bậy đi nhé. Thu Hương là bạn tôi. Động vào bạn tôi là tôi chửi cho bẽ mặt đấy!

Thủy Minh à, Thuỷ Minh ơi, Hương là bạn và mãi mãi là bạn của Thủy Minh, nhưng ở đây có ai làm hại Hương đâu? Ừ thì cứ cho là Hương dại, "dở hơi biết bơi", thì bài học về sự yếu đuối Hương đã rút ra rồi. Cũng vì không bao giờ vào các diễn đàn này nọ nên khi thấy 87-90, Hương mừng quá thấy như là nhà mình, toàn các bạn mình, Hương còn chưa có thời gian để đọc hết bài của các bạn trong này nữa là quan tâm đến những bình loạn của những tác giả ở những chỗ không cần biết.

"Cái buồn là ở chỗ biết mà không làm, hoặc khi biết rồi không còn làm được gì nữa, ân hận có mang lại gì tốt hơn không??? Chứ quan tâm đến việc thiên hạ nghĩ gì không cần thiết bằng việc mình suy xét thấy đúng thì cứ thế mà làm, đạo đức hay đạo đức giả là ở trong tâm mình".

Thực ra Hương nhận thấy giọng mỉa mai của cháu Hưng ngay từ bài trả lời thứ hai, nhưng Hương lại thấy thích cái cách thằng bé nêu quan điểm, và Hương thấy nó "đặc biệt" cũng như nếu Hương khen các bạn mình, nghĩa là không bao giờ khen đểu. Rồi Hương lại thấy "thày Bảo" nói rằng Hương và Hưng đánh bóng bản thân thì thày cũng có quyền nghĩ theo cách thày muốn, Hương có trêu lại cho vui thôi.

Rồi hình như mọi việc đi quá xa.

Minh đừng phải chửi ai hết. Ngày xưa Minh hay khóc, Hương hay dỗ, hay muốn bảo vệ Minh. Giờ Minh gai góc thế, Hương lại hay khóc thế?

Cái thằng cháu Hưng ấy, nó rất giống Hương ở một điểm là rất thích bạn Hoa. Nó còn rất giống một người bạn đã rất thân thiết với Hương, mặc dù luôn chế nhạo Hương.

Là bạn thì không cần nói là tao yêu cái sự cáu của mày vì muốn bảo vệ tao, phải không? :D :D :D Thôi mà Minh nhé, đừng bức xúc nữa. Đợt này tao bận lắm, nhưng gặp mọi người ở đây rồi đâm ra lại nhớ mọi người hơn đấy.

:-h :-h :-h
 
Hương và các bạn:

Tao đang bận mà thấy Thư nhắn tin kể chuyện trên này nên cũng phải vào xem thế nào.

HLVH & Đông Phương có phải là 1 ng ko thì tự HLVH biết, tao ko muốn tranh cãi chuyện này nữa, mặc dù chúng mày đọc cũng biết 2 ng này có phải là 1 hay ko (ko phải thì việc gì phải nhảy lên khi tao chửi Đông Phương, rồi giọng văn giống nhau 1 cách kỳ lạ, kể cả cách nói chuyện cũng là văn phong của đàn bà chứ ko phải đàn ông). Nhưng mà thôi, chuyện này chấm dứt tại đây, bởi tao đã nói tao ko có hứng nói về nhân vật này nữa.

Sơn, Hoa và Hương ạ, tao biết Sơn là bạn của Đông Phương và cùng sinh hoạt Tathy với nhau, nhưng tao vẫn giữ quan điểm cũ - 1 người tử tế thì nếu ko đồng tình với Hương thì hoàn toàn có thể trình bày quan điểm tại đây. Tại sao trước mặt thì nói năng tử tế, mà sau đó lại bưng chuyện về FB của mình để chửi người khác? Hành động đó có phải là hành động hạ nhục người khác để đánh bóng bản thân ko?

Tao cũng vì nghĩ cho các bạn nên mới cảnh báo mọi người như vậy. Trong số những đứa hoạt động trên forum này có lẽ tao là 1 trong những đứa tham gia thế giới mạng sớm nhất. Hơn mười năm lang thang trên mạng và tham gia đủ các diễn đàn từ nghiêm túc đến nhảm nhí, tao đã học được quá nhiều bài học về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Đây là diễn đàn duy nhất hiện nay mà tao lấy tên thật làm nick vì tao nghĩ toàn bạn bè nhà mình cả, ko cần đề phòng. Nhưng từ khi forum này đông đúc hơn, tao cũng ít vào hơn vì tao cảm thấy ko thoải mái với những người ko phải bạn cùng khóa.

Chúng mày cũng ko nên trách Sơn vì về nguyên tắc thì diễn đàn public, ai muốn tham gia cũng được. Chỉ có điều bây h chúng mày đã có thêm một ví dụ sống động về 2 mặt lợi hại để cân nhắc khi publish tâm sự thật của mình cho bạn bè ở chốn công cộng.

Tao dừng ở đây. Chúc chúng mày vui vẻ và take care.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1 người tử tế thì nếu ko đồng tình với Hương thì hoàn toàn có thể trình bày quan điểm tại đây. Tại sao trước mặt thì nói năng tử tế, mà sau đó lại bưng chuyện về FB của mình để chửi người khác? Hành động đó có phải là hành động hạ nhục người khác để đánh bóng bản thân ko?
Tao cũng vì nghĩ cho các bạn nên mới cảnh báo mọi người như vậy.
Chỉ có điều bây h chúng mày đã có thêm một ví dụ sống động về 2 mặt lợi hại để cân nhắc khi publish tâm sự thật của mình cho bạn bè ở chốn công cộng.
Nhẽ ra thì cháu cũng không phí nhời với cô làm gì nữa đâu. Nhưng vì cô đã nói ra câu này, thì cháu cũng đành phải diễn giải rõ thêm cái ý của cháu từ những bốt trước vậy, để cho cô và bất kỳ ai khác còn có ý định đấu tố cháu thì cháu cũng không cần phải nhiều nhời thêm nữa:

Cô đọc được cái bài của ĐP, viết về một nhân vật nào đó ở một diễn đàn nào đó, và cô cho rằng đấy là chửi bạn cô, nên cô bưng về đây, chửi toáng lên, cảnh báo mọi người. OK cô tử tế, cô tốt bụng, cô nhân hậu, cô bla bla bla...

Vậy cô có nghĩ rằng, nếu chả may con gái của chị Th nào đó cũng vô tình có bạn đưa cho cái link ở HAO này, ở cái nơi mà mọi người đều công bố danh tính thật này (xác suất để xảy ra điều này là cực thấp, nhưng không phải là không thể có), đọc được người ta viết về mẹ mình, rồi nhận xét về mình, mặc dù cứ cho rằng là với ý tốt đi, nhưng nó gợi lại rất nhiều chuyện không hay, nào là chuyện mẹ mình lẳng lơ ngồi vào lòng người khác, nào là mẹ mình chết thảm ra sao, nào là người ta đồn đại tính nết mình thế nào... Cảm xúc của em ấy lúc đấy sẽ thế nào nhỉ? Nhảy chồm chồm lên chửi bới như cô, hay là lặng lẽ khóc như cô Hương?

Người ta tử tế hay bỉ ổi, nhân hậu hay đê tiện thì cũng không đến lượt cô phán xét, vì chỉ có cái điều cỏn con bên trên thôi mà cô cũng mãi không nhận ra. Trong khi cô Hương thì cô ấy đã nhận ra rồi đấy. Nếu không thì cô ấy đã không có cái bài ở trên.

Ngôn từ chỉ là vỏ bọc, có cần phải nhắc lại cho cô không? Nói năng ti tiện như ĐP có thể làm đau lòng người khác, nhưng không có nghĩa là nói năng nhã nhặn và có ý tốt thì sẽ không làm đau lòng người khác đâu.

Cô chửi ĐP hạ nhục bạn cô, nhưng nếu không có cái kiểu tốt bụng giả cầy của cô thì chả chắc bạn cô đã phải khóc đâu. Bạn cô đã nói là mọi chuyện đi quá xa rồi, mà cô vẫn chưa muốn dừng nhỉ? Cô muốn bảo vệ bạn cô hay muốn chứng tỏ tư cách đạo đức của cô tốt hơn HLVH và hạ nhục ĐP thế? Xin lỗi nhé, đừng cưỡng bức người khác phải mặc cái áo đạo đức may theo số đo của mình. Còn xét về mức độ oánh bóng bản thân thì cháu có lẽ còn thua cô và 1 vài người trong HAO này nhiều lắm.

Trong số những đứa hoạt động trên forum này có lẽ tao là 1 trong những đứa tham gia thế giới mạng sớm nhất.
Uổng công cho cô tham gia thế giới ảo bao lâu mà vẫn không hiểu gì, nhỉ? Cháu nhắc lại lần cuối, HLVH là HLVH, ĐP là ĐP. Nếu mà cô vẫn không hiểu thì cháu tuyệt nhiên cũng không còn hứng thú với cô nữa. Cô tự nhận là cô tử tế, thì làm ơn đừng nhắc đến tên cháu nữa nhá. Cháu không muốn mất thời gian với cô nữa. Đội ơn cô.

@cô Hương: cháu cảm ơn cô vì cái post rất chi là nhân hậu của cô ở trên kia (là cháu nói thật, không nói đểu ạ).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhẽ ra thì cháu cũng không phí nhời với cô làm gì nữa đâu. Nhưng vì cô đã nói ra câu này, thì cháu cũng đành phải diễn giải rõ thêm cái ý của cháu từ những bốt trước vậy, để cho cô và bất kỳ ai khác còn có ý định đấu tố cháu thì cháu cũng không cần phải nhiều nhời thêm nữa:

Cô đọc được cái bài của ĐP, viết về một nhân vật nào đó ở một diễn đàn nào đó, và cô cho rằng đấy là chửi bạn cô, nên cô bưng về đây, chửi toáng lên, cảnh báo mọi người. OK cô tử tế, cô tốt bụng, cô nhân hậu, cô bla bla bla...

Vậy cô có nghĩ rằng, nếu chả may con gái của chị Th nào đó cũng vô tình có bạn đưa cho cái link ở HAO này, ở cái nơi mà mọi người đều công bố danh tính thật này (xác suất để xảy ra điều này là cực thấp, nhưng không phải là không thể có), đọc được người ta viết về mẹ mình, rồi nhận xét về mình, mặc dù cứ cho rằng là với ý tốt đi, nhưng nó gợi lại rất nhiều chuyện không hay, nào là chuyện mẹ mình lẳng lơ ngồi vào lòng người khác, nào là mẹ mình chết thảm ra sao, nào là người ta đồn đại tính nết mình thế nào... Cảm xúc của em ấy lúc đấy sẽ thế nào nhỉ? Nhảy chồm chồm lên chửi bới như cô, hay là lặng lẽ khóc như cô Hương?

Người ta tử tế hay bỉ ổi, nhân hậu hay đê tiện thì cũng không đến lượt cô phán xét, vì chỉ có cái điều cỏn con bên trên thôi mà cô cũng mãi không nhận ra. Trong khi cô Hương thì cô ấy đã nhận ra rồi đấy. Nếu không thì cô ấy đã không có cái bài ở trên.

Ngôn từ chỉ là vỏ bọc, có cần phải nhắc lại cho cô không? Nói năng ti tiện như ĐP có thể làm đau lòng người khác, nhưng không có nghĩa là nói năng nhã nhặn và có ý tốt thì sẽ không làm đau lòng người khác đâu.

Cô chửi ĐP hạ nhục bạn cô, nhưng nếu không có cái kiểu tốt bụng giả cầy của cô thì chả chắc bạn cô đã phải khóc đâu. Bạn cô đã nói là mọi chuyện đi quá xa rồi, mà cô vẫn chưa muốn dừng nhỉ? Cô muốn bảo vệ bạn cô hay muốn chứng tỏ tư cách đạo đức của cô tốt hơn HLVH và hạ nhục ĐP thế? Xin lỗi nhé, đừng cưỡng bức người khác phải mặc cái áo đạo đức may theo số đo của mình. Còn xét về mức độ oánh bóng bản thân thì cháu có lẽ còn thua cô và 1 vài người trong HAO này nhiều lắm.


Uổng công cho cô tham gia thế giới ảo bao lâu mà vẫn không hiểu gì, nhỉ? Cháu nhắc lại lần cuối, HLVH là HLVH, ĐP là ĐP. Nếu mà cô vẫn không hiểu thì cháu tuyệt nhiên cũng không còn hứng thú với cô nữa. Cô tự nhận là cô tử tế, thì làm ơn đừng nhắc đến tên cháu nữa nhá. Cháu không muốn mất thời gian với cô nữa. Đội ơn cô.

@cô Hương: cháu cảm ơn cô vì cái post rất chi là nhân hậu của cô ở trên kia (là cháu nói thật, không nói đểu ạ).

Ko phải là Đông Phương thì tại sao những gì người khác nói về Đông Phương lại cứ phải nhận vơ vào mình làm gì nhỉ?

Không biết có khả năng đọc hiểu hay không mà người khác nói mãi cũng không hiểu vậy? Có ai cấm phản đối ý kiến của Thu Hương đâu, nhưng tại sao ko nói luôn thế ngay từ đầu đi, tại sao phải giả vờ tung hứng rồi bưng về FB chửi người ta là "con thần kinh", rồi thì chỉ có bản thân mình mới biết consider cảm xúc ng khác?

Ờ mà mình cũng chả ngạc nhiên, dân Tathy vốn nổi tiếng ăn nói đầu đường xó chợ, nên cũng dễ hiểu!

Chấm dứt ở đây nhé! Đã ko có hứng với nhau thì đừng có để đây phải dằng dai! Mà để cho một gái già như Đông Phương gọi là cô xưng cháu tôi cũng thấy tởn! Tôi nói rồi đấy, thích lảm nhảm thì từ nay lảm nhảm 1 mình, chừa tôi ra!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên