Khó chiều

Nguyễn Thị Kiều Minh
(kieuminh)

Active Member
Chị Vân cằn nhằn anh Tống:
-Suốt đêm em không sao chợp mắt nổi!Anh thì ngáy còn chó thì sủa...
-Thế em muốn thế nào?Chó thì ngáy còn anh thì sủa chắc?
-Đúng!:D :D :D :D :D :D :D :D :D
 
Đêm nào anh cũng phải nằm nghe Minh sủa :d
 
Chị Minh để anh Khánh giở trò thế hả???????(để em trị giùm nhen?)
anh Khánh tại sao lại ở bên nhà chị Minh thế kia . Đã dặn là kô được đi lung tung mừ . Hôm nay về khỏi cho ăn cơm nhen . chịu kô????
 
Oooooi chà, chị phục em Thủy thật đấy, vừa mới đòi trị anh Tống nhà chị lại thấy trị anh Khánh của MInh rồi, bái phục, chị thấy mình cũng giỏi mà có mỗi anh Tống thôi đã thấy oải rồi!
 
Thủy ơi anh có đi lung tung đâu mừ !Anh sang bển để hỏi Minh là trên đời này có ai dể thương bằng Thủy ko mừ, chịu hôn???
 
Anh Tuấn đi chơi khuya. Bỗng nhiên từ trong bóng tối có một giọng nói: "Đưa bóp tiền đây."

- Tôi không có bóp!

- Có tiền để trong túi áo không?

- Đáng tiếc, trong túi không có tiền!.

- Quỷ tha ma bắt mày, đưa đồng hồ đây!.

- Hãy ra xem, tôi làm gì có đồng hồ. Tôi là nhà văn nghèo mà!

Tên cướp nói: À! Vậy hãy kể cho tao nghe một câu chuyện lý thú đi!.
 
Khác một li, đi một dặm

Ba phạm nhân đứng trước một cai ngục mắt lác. Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân Tuấn , hằm hằm hỏi: - Mày tên gì?

Phạm nhân Trần vội nói: - Dạ, tôi tên Trần.

Cai ngục nhìn sang phạm nhân Trần hét lên tức giận:

- Tao không hỏi mày.

Phạm nhân Khánh sợ quá hét lên:

- Nhưng, tôi có nói gì đâu.

***

Chờ Kiều Minh trang điểm gần cả tiếng đồng hồ, anh Tuấn buột miệng:

- Em quả thật là một phụ nữ toàn diện.

Nghe thấy thế, KIều Minh mắt long lanh hỏi:

- Em trang điểm thế này hoàn hảo lắm sao anh?

- Ừ thì sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, chẳng phải là toàn diện là gì.

***

Giáo sư đại học nọ hỏi một sinh viên trong giờ văn học.

- Em hãy cho biết làm thế nào để phân biệt được một tác phẩm văn học cổ điển với một tác phẩm văn học hiện đại?

- Thưa giáo sư, trong tác phẩm văn học cổ điển ta chỉ thấy được nụ hôn của nhân vật từ trang 99 trở đi, còn ở tác phẩm văn học hiện đại thì họ đã có con với nhau ngay ở trang đầu tiên.
 
Nguyễn Thị Thanh Thủy đã viết:
anh Khánh tại sao lại ở bên nhà chị Minh thế kia . Đã dặn là kô được đi lung tung mừ . Hôm nay về khỏi cho ăn cơm nhen . chịu kô????

Hừ,anh Khánh cứ sang bên này quấy rối cái con Milu ở bên này,đuổi mãi không chịu đi.Anh Khánh ơi,con Milu nó đã không thích rùi mà anh cứ...
:D
 
Back
Bên trên