Keo bọt :D

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Buồn vì tuổi 70 không được ông xã đáp ứng được nhu cầu đang ở tuổi sung mãn, cụ Nhung ra bờ sông chống cằm ngồi thẫn thờ, bỗng thấy thằng nhỏ đi bắt trùng chỉ cho cá ăn, tò mò, bà đi theo xem và hỏi :
- Cháu hay quá vậy, con trùng chỉ mảnh mai, quặt quà quặt quẹo vậy mà mầy cũng níu được cá ra khỏi lầy.
- Chuyện nhỏ bà ơi, con còn cắm nó trở lại xuống đầm được kìa, bà chờ 1 chút cháu sẽ biểu diễn cho bà xem.
Thằng nhỏ chạy đi, và sau đó quay lại với chai keo bọt Đắp-bờ-rít trên tay, nó cầm 1 đầu của con trùng trút cuống cho con trùng duỗi thẳng ra và xịt keo bọt vào, con trùng trở nên cứng ngắc và nó cắm xuống sình nghe "sựt" một tiếng. Bà cụ như chợt bừng tỉnh, móc 20.000 cho thằng nhỏ và chạy u về nhà áp dụng ngay.
Sáng hôm sao, bà cụ nhảy chân sáo ra bờ sông tìm thằng nhỏ, cho nó thêm 50.000, thằng nhỏ ngạc nhiên, bà giải thích, 20.000 hôm qua là của tao, còn cái nầy là của ông thưởng cho mầy ;)
 
:)):)):)):)):)) chết chết :)) ko ngờ đáp bờ rik' nó lại hiệu nghiệm thế :) từ trc' tới h dùng keo bọt , mình chỉ thấy nó vuốt đc tóc, chứ ai ngờ nó hiệu thế đâu :)):)):)):)):))
chuộng nhất đồ của đáp bờ rik':)):)):))
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Hé hé, Hàn Quốc mà lị :p :)) :)) :))
:)) :DMấy hôm sau hai ông bà chấn sáo mời thằng nhóc đến hội phụ lão để làm thầy giáo giảng về phương pháp tìm lại cảm giác cho các ông bà khác :)):)):))
Thằng nhóc kiếm bộn xiền :)):)):)) ko khéo ông Linh 68 tuổi lại cho nó thêm 50k đấy :)):))
 
Có ai mua Tripple Rich ko anh bán cho :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kinh, Hàn Quốc người ta toàn làm thế :"> Không tự nhiên :nono:
 
ai bảo em thế [-x công nghệ hơi cao :D
cụ Link năm 50 tuổi cho cháu nó 50 k nhé , để cháu nó cho bí quyết :)):)):)):))
 
Back
Bên trên