Kỉ luật quân đội !

Nguyễn Mai Hồng
(maihong)

Moderator
Một anh lính trẻ mới ra nhập quân ngũ...
Ở doanh trại, ngày đầu tiên, anh được phát 1 chiếc bàn chải đánh răng, liền hôm sau đó, bác sĩ nha khoa đến nhổ sạch răng sâu của anh ta.
Ngày thứ 3, anh được phát 1 chiếc lược. Đến ngày thứ 4, ng` ta cho thợ cạo đến cạo sạch tóc trên đầu anh. Ko còn lại 1 cọng.
Ngày thứ 5, anh ta được phát 1 chiếc quần đùi... và sáng ngày thứ 6... ko ai còn nhìn thấy anh ta nữa :D

(đang chán nên vô đây chọc 1 chút :D... ko có ý gì hết )
 
Chắc anh ta đã biến thành chị Mai Hồng rồi :lol:
 
thế chị Mai Hồng kiếp trước là con zai ah? :D
 
8-} đừng có trêu... vớ vỉn... hum đại hội, nhìn mặt bạn Dũng tớ cứ tưởng cô nào... ng` gì mà đi lả lướt thế hả zoi :))
 
ha ha MAi Hồng bắt đầu zo vườn cười để câu bài hả
bộ muốn được thành siêu sao câu chắc
MH ơi đi lả lướt là đi kiểu nguwoif mẫu đấy dùng chê
 
Back
Bên trên