Kế hoạch offline Noel

oài, mấy đại ca hum nèo đi thọc bia nhớ ới em gái phát nha!:p để em còn có dịp được thụ giáo tài nghệ của các bậc tiền bối chứ hẩy?;;);))
 
Hic, em có đề nghị là mai nhà mình đến đúng giờ được không ạ? :) Cứ đến đấy rồi đi ăn sáng ở xung quanh Ams cũng được ạ, tại vì em không quen đến muộn mà có một số bạn của em, bạn của anh Vũ Mạnh cũng muốn đến nữa...
Vì một thế giới không cao su :D:x
 
:x mai mọi người (cả mình nữa :D) cố gắng đến đúng giờ, rùi cả bọn đi măm sáng trước khi lên đường ra mặt trận cho dzui hen!:p
 
Phương đi Sing về mà lại chẳng văn minh lịch sự gì cả. Ai đời lại hô khẩu hiệu "không ...... cao su".
Nói ra khí không phải: " Không cao su " là anh k dám đi đâu :(
 
Không có chữ nào giữa chữ không và chữ cao đâu anh Mạnh nhé :"> Thôi giờ em sẽ đi ngủ sớm để mai đến đúng giờ :"> Merry Xmas to mọi người :x
 
KHiếp quá, sao mà màu sắc rùng rợn quá!8-X:
Nhưng thôi, em chỉ dám ca thán 1 câu nhỏ vậy thôi. Bây h là chuyện chính:
bác Sơn up ảnh lên đi. :-??
Hôm qua vui quá.<:p
Măm ngon miệng ghê, cười đau bụng ghê, nhiều chuyện "lần đầu mới thấy" mý cả "lần đầu mới nghe" ghê.=))
Em nhớ nhất "chuyện cái bút bi" của chị Giao ạ.
Em ấn tượng nhất quả ảnh "Thượng thọ" của cặp "tuổi 20" ạ.
Em ấm áp nhất nhờ cái ôm của Nga ĐÀo ạ.
Mý cả nhiều cái nữa lắm ạ.
Nhưng em bùn ngủ quá rồi, em xin vào nói tiếp sau ạ.
 
KHiếp quá, sao mà màu sắc rùng rợn quá!8-X:
Nhưng thôi, em chỉ dám ca thán 1 câu nhỏ vậy thôi. Bây h là chuyện chính:
bác Sơn up ảnh lên đi. :-??
Hôm qua vui quá.<:p
Măm ngon miệng ghê, cười đau bụng ghê, nhiều chuyện "lần đầu mới thấy" mý cả "lần đầu mới nghe" ghê.=))
Em nhớ nhất "chuyện cái bút bi" của chị Giao ạ.
Em ấn tượng nhất quả ảnh "Thượng thọ" của cặp "tuổi 20" ạ.
Em ấm áp nhất nhờ cái ôm của Nga ĐÀo ạ.
Mý cả nhiều cái nữa lắm ạ.
Nhưng em bùn ngủ quá rồi, em xin vào nói tiếp sau ạ.
Ảnh ọt đã lên sàn. Vào album xem nhé (http://www.hn-ams.org/album/showgallery.php?cat=606)

Demo phát ảnh người đẹp chọc bi này
DSCF6806.JPG


Rất ấn tượng với vụ "không cao su" của Peony.
Và vụ ăn cùng sàn với hội "Phịch" (FYT) nữa nhỉ.

Còn gì vui mừng hơn khi nhận tin Tây tiến
Ngày ra đi, anh xách dao phay, trong lòng bao mê say
Trời Tây xanh xanh, màu mắt Tây xanh
Khiến chúng anh càng say mê cuộc đời
Khi đất nước còn khó khăn là anh em ta sang Tây
Khi đất nước cần chúng ta là ta sang Tây kiếm tiền

Còn gì đau buồn hơn khi về thăm đất nước
Chiều bâng khuâng anh bước loăng quăng, gặp Hà(*) nằm trong chăn
Hà tung chăn ra và hét to lên:
"Lũ các anh làm sai hết cả rồi
Khi đất nước còn khó khăn là anh bay ngay sang Tây
Khi đất nước cần các anh thì anh sang Tây kiếm tiền"

(* vì lý do nhạy cảm nên tên nhân vật được sửa lại cho phù hợp :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em tưởng là còn nhiều ảnh hơn cơ mà nhỉ :-s sao ảnh có vẻ ngót ngót đi :|
Còn vụ cao su là do em cứ nghĩ trong đầu là 9h mới bắt đầu thật :( cho nên em đến đúng 9h :(
 
í bi giờ mới để ý nhé.là cái ảnh trên kia lúc mình mình thọc bi,iêm peony đằng sau nhăn nhở cười:chắc đang soi đểu mình cái rì hay ho nắm..
 
Ặc noel ngồi nhà mà ko biết có cái topic này :((
 
Hoàng Hà! lâu quá chú không đi offline! khi nào rảnh alô nhé em. Trời này uống rượu hay lắm:)
 
Ớ hợ, ko hiểu sao có ai vào trừ điểm mình trong topic này T___T giờ mới để í :|

@anh Nghĩa: em vẫn đi mà, hôm em đi lại ko có anh :D
 
Mọi người xem xét tình hình đàn đúm tiếp đi nhờ :D Sắp Tết rồi đấy :D
 
Back
Bên trên