Is Sex Work Or Play?

Nguyễn Quỳnh Anh
(ilovemashimaro)

New Member
1 người đàn ông nọ băn khoăn ko hiểu having sex on the Sabbath có phải là tội lỗi ko, bởi vì anh ta ko chắc sex là work hay là play. Bởi thế anh ta tìm thầy tu để xin ý kiến về câu hỏi này. Sau khi consulting the Bible, thày tu trả lời : con trai của ta, sau 1 hồi nghiên cứu vất vả, ta khẳng định sex là work và bởi thế phải cấm vào chủ nhật. Người đàn ông nghĩ : Thầy tu thì biết quáii gì về sex? Bởi thế anh ta đến chỗ 1 Lutheran minister, người mà rốt cuộc đã có vợ và có kinh nghiệm trong vấn đề này. Anh ta nhận đc câu trả lời tương tự : Sex là work và bởi thế ko dành cho the Sabbath! Chưa hài lòng với câu trả lời, anh ta tìm 1 Rabbi, 1 nhà thông thái am hiểu mọi chuyện. Người Rabbi suy nghĩ rồi trả lời : Con trai của ta, sex đích thực là play. Người đàn ông đáp : Thưa Rabbi, làm sao mà ngài có thể chắc chắn như vậy khi mà có quá nhiều người khác bảo con sex là work? Người Rabbi thì thào : Con trai của ta, nếu như sex là work thì hẳn vợ ta đã có người hầu làm việc đó. ( người hầu gái :D , nguyên văn là maid)
Hmm, em ko dịch hết tất cả từ trong truyện vì có 1 số em ko hiểu lắm, và hơn nữa có những từ ngữ tế nhị, dịch ra thì vừa chuối vừa mất hay, nhỉ? ;)
 
Không biết là nên nghe theo ai đây?
 
Mọi người không nghe câu: học mà chơi chơi mà học sao? Khà khà, cải tiến đi chút thành: làm mà chơi chơi mà làm cũng không có vấn đề gì chứ?
Nói tóm lại là phải coi công việc như trò chơi thì mới làm việc hiệu quả! Còn khi chơi cũng phải coi trò chơi như công việc thì mới có trách nhiệm :D
Xin hết ạ ;)
 
Có bản gốc không, đọc bản tiếng Việt chả hiểu gì cả 8-}
 
sao bạn què bảo không viết truyện sex mà vẫn......
kiểu này thì tớ fai mách anh vũ rồi
 
Chuyện này có thể coi là được censor rồi, thỉnh thoảng cũng nên có đôi chút chuyện kiểu kiểu đấy mới làm thay đổi bầu không khí chứ, cười lành mãi sợ mọi người cũng ngấyB-)
 
tao đã bao h bảo là ko post chiện ấy đâu :D nhầm nhọt thế nào ây??!!! mách thì cứ mách đi :D ko sợ đâu :D ,gửi cho mọi ng` bản gốc:A man wonders if having sex on the Sabbath is a sin because he is not sure if sex is work or play. So he goes to a priest and asks for his opinion on this question.
After consulting the Bible, the priest says, "My son, after an exhaustive search, I am positive that sex is work and is therefore not permitted on Sundays."
The man thinks: "What does a priest know about sex?" So he goes to a Lutheran minister, who after all is a married man and experienced in this matter.
He queries the minister and receives the same reply: "Sex is work and therefore not for the Sabbath!"
Not pleased with the reply, he seeks out a Rabbi, a man of thousands of years tradition and knowledge.
The Rabbi ponders the question, then states, " My son, sex is definitely play."
The man replies, "Rabbi, how can you be so sure when so many others tell me sex is work?"
The Rabbi softly speaks, "My son, if sex were work, my wife would have the maid do it."
 
mình đọc mà chả hiểu gì cả..........hic.......hic.....
 
Back
Bên trên