hs ams o us

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Em ở MI hả, trên đấy thì buồn thê thảm. Nói chung là cố gắng mà thi SAT đi, em chỉ cần thi được math thôi là được. Với cả không biết trương trung học của em có cấp bằng tốt nghiệp trung học hay không, nếu không thì chắc em phải thi một kì thi để lấy cai certificate tương tự như cái bằng tốt nghiệp trung học đấy. Em cứ có câu hỏi nào lên đây nếu có ai có câu trả lời đều không ngại ngần gì mà không trả lời cho em đâu. Lên trên này cũng nhiều dân du học, cũng dễ thông cảm cho nhau lắm.
Chúc vui vẻ
 
:) cảm ơn các anh các chị nhiều. Em có 1 câu hỏi này nữa, ah` không, 2 câu hỏi muốn ;)
- Em không được tốt nghiệp ở đây nhưng em tưởng vẫn apply được mà không có bằng mà. Nếu em phai thi thì thi cai gì ha anh tran? ACT ah`? Đừng nói với em là em phai thi ACT nhé. SAT chưa đâu vào đâu cả, bây giờ ngồi học phần khoa học để thi ACT thì chắc đời em toi rồi. hic hic
- Thi Toefl thì bắt buộc em phải thi trên computer ạ? Các anh các chị có biết chỗ nào ở MI có tét center dành cho toefl base on paper không ạ? Nếu anh chị nào biết, bảo em nhé;) thank you so much
 
Oi gioi oi, ong anh ho. vào đây mồm mép ác liệt vật í ạ. Kêu là xmas xuống SF cho con em họ quà mà lại cứ rủ mọi người lên DC là sao the nhỉ. Ủng hộ í kiến xmas ams tu tập o SF. em sang day 2 nam chưa gặp ai ở ams trừ 1 con bạn trên SF cả.
Anh họ ơi, hôm qua gọi điện 20/10 ma toàn thấy chửi con em, làm nó chóng mày chóng mặt , hoa hết cả mắt, ù hết cả tai, ko ngoc đầu lên nổi, ác quá. ác vật í ạ.
 
Trâm ah, nếu em ko được tốt nghiệp, thì em phải thi GED, nó cũng giống như là cái bằng tốt nghiệp from high school, but mà là cho drop-out, or là too old to come back to high school thoi. Em cũng ko phải take cả ACT và SAT đâu, vì chỉ cần một trong hai thôi. Good luck!
 
chi Phuong Anh oi, cho em hoi 1ty,,,neu muon apply vao DH o My thi can TOEFL, high school grade voi ca SAT or ACT a? Ma hinh nhu ACT de hon SAT nen hau nhu muon duoc scholarship thi nen thi SAT a? Voi ca xin hoc bong thi con fai viet esay hay lam gi khac nua khong a?
 
Yeah Vy ah, muốn apply vào Uni. ở bên này thì em cần graduate from high school, TOEFL, ACT or SAT. None of them is easy. Chỉ có cái là thi ACT thì em sẽ bị mất điếm nếu em guess sai, còn thi SAT thì em được đoán thoải mái mà ko sợ gì cả. Cái này em nên hỏi lại cho chắc vì thật ra chị cũng ko thế nào nhớ được. Thông thường thì freshman thường bị required to write essay khi apply vào trường, but cũng tùy thuộc vào trường nữa. Dân đi du học thường dựa vào điểm SAT or ACT cao, maybe TOEFL also để get scholarships, vì highschool transcript of em sẽ ko đủ vì bọn nó cần transcript from 9th grade to 12th grade. Hope this is useful!
 
By the way, có cái này muốn nói với Trâm. Năm kia chị cũng là exchange student, bây giờ thì chị la sophemore college student rồi. Chị ở vẫn ở gần với host family of chị năm ngoái. Có một lần chị qua nhà chơi, ông bà ý có đem hồ sơ of em ra cho chị xem:) Lúc đó chị cũng nhận ra em vì có lần đã thấy pix of em trên này. Anyway, cũng tiếc là em ko ở cùng đây với bọn chị. Vì năm nay cũng có 3-4 đứa gì đấy mới sang mà. Cuộc sống of em giờ sao rồi? Vẫn tốt chứ hả Trâm?
 
Em hoi cai nay cho brother of em y ma chi, Grade of high school ò no thi em khong lo, no se sang hoc not o canada grade 12 nen ok,,,chu con TOEFL em thi roi em biet,,,em chi thay My khac Canada o SAT nen em moi hoi ky hon,,voi ca vi canada dua vao OAC de cho scholar ship, con My hinh nhu muon co scholarship thi fai viet essay hay ,,,nhung chang hieu co fai viet essay la gioi thieu ve ban than minh hay ve gi a?
 
Essay để nói về mình, nguyện vọng sẽ làm gì, tại sao mình deserve cái scholarship đấy, nếu xin private scholarship thì nói nguyện vọng sẽ làm gì nếu khá giả(cho scholarship cho sinh viên chẳng hạn). Nói chung là scholarship không dễ dàng ở Mỹ, nhưng có nhiều trường cho giảm học phí hay là financial aid. Anh nghĩ nếu em của em Vy học ở Canada cũng được đấy chứ, có chị có em cũng vui hơn.
 
nhung Canada khong co hoc bong nhu My anh a, the nen me em muon cho em trai em sang My hoc neu co hoc bong thi tot hon...Canada thi cung tuy boi vi em voi no hoc khac nghanh nhau nen chua chac hoc cung tp, nen van xa nhau :( Anyway, van muon no apply ca 2 nuoc a nen em hoi truoc de con bao no hoc cho tot :p
 
Em Vy chắc lại muốn tống cổ thằng em đi để được tự do chứ gì, cứ loanh quanh Mỹ với Canada mãi. Ăn điểm là nhờ essay đấy em ạ, mấy em chuyên Anh như em PAT kia kìa chúng nó viết essay siêu lắm, mk mình cưa gái bằng tiếng Việt hơi siêu mà viết essay tiếng Anh chán x chịu. Nếu đọc báo bọn Việt kiều thấy văn tiếng Việt nó buồn cười thế nào thì văn tiếng Anh mình cũng thế, hẹ, căn bản là đếch hiểu văn phong thế nào mới hợp với bọn nó. Thường essay là tự chọn topic, học major là tự nhiên thì nên viết về tự nhiên, major xã hội thì nên viết về xã hội hay chính trị của Việt Nam gì đấy. Càng thể hiện nhãn quan sắc bén của mình trong lĩnh vực nào đấy càng có cơ hội được học bổng cao. Chứ viết essay kiểu em mơ ước sau này đi học xong em sẽ về đóng góp cho đất nước nó chả vứt vào trash sớm. Cái mà bọn admisssion thích là mình nói về đất nước mình, thông qua suy nghĩ và cá tính của mình, chứ không phải mấy cái ước mơ phọt phẹt, cái đấy chỉ dành cho bọn em chã và bọn thi hoa hậu thôi. Sự trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ, câu văn sẽ rất có ích.

Theo kinh nghiệm của anh học sinh nước ngoài nó chỉ chú trọng điểm Toefl thôi, thi SAT học sinh Mỹ còn tạch nói gì bọn khác. Nói chung điểm Toefl và essay là 2 cái quan trọng nhất để xin học bổng em ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không hẳn thế. Chẳng có cái gu nào typical cho essay cả, quan trọng là đặc biệt và show the real you thôi. Nếu không thực sự quan tâm đến thời sự chính trị thì không nên viết về nó, nếu không thì gượng gạo lắm. Mà nói là về đóng góp cho đất nước cũng được chứ sao, miễn là trong cả essay thể hiện được consistency và coherence để đến kết luận chúng nó không ngã ngửa ra là " Ơ chê bai thế mà hóa ra yêu nước :D :cool: "
NÓi chung em thấy essay viết tự nhiên về suy nghĩ của mình là hay nhất, vì applicant pools rất đa dạng, có phải ai cũng giống ai đâu. Em còn nhớ đọc một sample essay rất hay ( Chỉ có 300 từ). Đại loại hồi bé bà tôi tặng tôi một cái chăn :mrgreen: . Cái chăn là shelter nho nhỏ của tôi, mỗi khi vui buồn tôi cuộn mình trong đó, thấy mình yên ổn. Lớn lên rồi, cái chăn sờn rách, nhưng tôi vẫn cất những mảnh nhỏ trong góc tủ, thỉnh thoảng gặp chuyện buồn lại giở ra, cọ nhẹ vào má nhớ lại ngày bé.
Thế nhưng có một ngày tôi quyết định bỏ cái chăn ấy đi. Tôi không muốn sống mãi trong cái vỏ ngày bé ấy nữa...
 
Thế cái essay đấy đem đi nộp thì liệu có được học bổng không em Linh?
Người ta cấp học bổng dựa trên năng lực chứ có phải cứ viết thật thà ngây ngô thế là được đâu. Nhưng nói chung bọn cấp 3 thì đầu óc còn củ chuối lắm, có muốn viết cũng chả hay được.
 
Anh nham rui, em muon em trai em o gan em hon co,,,vi du gi co 2 chi em van suong hon,,,ke ca neu no hoc cung o canada chua chac cung truong vi moi dua hoc 1 nghanh khac nhau thi em van tu do chu so gi dau,,,nhung ma international tution fee dat qua nen neu co scholarship thi do hon. Neu co the co gang duoc thi toi gi khong thu try apply a :) Chu con o Canada chang may khi co scholarship :(
 
:) các anh các chị ở US đông thế cơ á. Em chỉ ứoc lấy được schoalrship xong, được học ở đây rồi tụ tập thôi :mrgreen: Em chẳng thích học, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi thôi nhưng bây giờ tình hình bắt buộc nên em không được nghĩ đến chơi nữa mà phải học. Em đang cố gắng hết sức mà không biết số phận ra sao nữa
To chị Phương Anh: Năm ngoái chị ở state nào thế? Sao họ lại có hồ sơ của em hả chị? thế chị apply theo thứ tự kiểu gì để em học tập vậy.Chị đang ở state nào thế ạ? Chị đang học college nào vậy? bây giờ em chưa đụng chạm 1 cái gì cả , mới chỉ đăng ký SAt vào thàng thôi.
Theo như em biết thì chỉ cần thi ACT or SAT thôi và ACT dễ hơn SẢT 1 chút. Em chót ôn SAt rồi nên cũng không muốn chuyển sang ACT vì ACT có phần cuối về science , em chẳng hiểu gì cả. SAt mình cũng không được làm bừa vì sai 1 câu họ trừ 1/4 điểm, thế cũng nguy hiểm lắm chứ .
Con` về essay, em chưa biết họ muốn viết kiểu gì nữa. các anh chị cứ bàn luận trên này rồi em học tập cũng được ;) thank all ò you so much.
 
Sao lại không anh Châu? Đó là một trong những essay được học bổng đấy. Mà thực ra chỉ cần họ accept, thì nếu trường là need blind mình sẽ được finaid như thường, essay không quyết định phần trăm finaid đâu :D .
Nhưng có lẽ anh nói đúng, apply ở cấp under khác grad. Nếu apply grad mà viết ngây ngô thế thì hỏng. Nhưng đối với undergrad colleges, they seek for personality.
 
Phát hiện ra ông anh họ lăng nhăng vật í ạ. Em nào cũng anh em ngọt xớt, cứ cậy mình là ma xó bên này ( nhờ kinh nghiêm lâu năm đứng đường của ông anh), giở giọng nghe ghét vật. Vênh vật í ạ.eheheh.
Thi xong chưa khỉ đít đỏ?
 
Hơ cái con em họ này. Anh lăng nhăng cái gì. Các em ở đây toàn kém tuổi anh không gọi là em thì gọi là gì? Thêm nữa cái gì mà là ma xó, anh cũng mới sang có một số năm thôi mà ;) So sánh với nhiều người ở đây thì anh sang có lâu đâu. Nhưng mà chú Chau có vẻ sai rồi. Cái bọn Mỹ này nó coi trọng cái suy nghĩ trong đầu của người xin học bổng phết đấy. Viết essay là một cách để diễn đạt cái nguyện vọng của mình. Anh biết nhiều ông cho private scholarship chỉ cần nhìn cái essay rồi hẹn gặp mặt nói chuyện cái là cho scholarship luôn đấy. Nhưng mà các em trong này thì nên tìm financial aid hơn là scholarship. Với cả chắc là sẽ không có học bổng toàn phần đâu, có thể nó cho một phần đấy. Chi tiết thế nào thì tùy trường. Phải chịu khó gọi điện hỏi han một chút là biết thông tin ngay
 
:rolleyes: Hơ, em tưởng finacial aid là chỉ dành cho bọn Americans thôi chứ? thế mình cũng được hưởng à? hic hic Chẳng hiểu gì cả. Anh Trân nói rõ thêm về cái này được không a?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên