hs ams o us

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
To Thuy: Tai sao em thich University of Oklahoma the? Co gi hap dan ha? Heee. O Minnesota chi thay co truong Macalester duoc day, em thu xem. Chi bay gio cung dang trong thoi ky chon truong nen cung chang biet the nao. Ma em hoc exchange theo kieu gi vay? Chi cu tuong exchange chi co highschool thoi chu nhi. Hay that.
Cac anh cac chi oi, gia ma co hop mat o dau do giua giua Mi 1 ti thi hay, chu ra tan DC thi em bay sang day chet tien mat thoi.
 
To chị Linh: Cái trường University of Oklahoma nói chung la cool hì hì và ko đến nỗi dắt lắm với lại ở đó hình như có nhiều người Việt lắm :D có nhiều đồ ăn nữa chứ ;) Em cũng xem thử cái trường mà chị nói rùi :cry: đắt thế làm sao mà em chuyển được. Cái trường đó học một năm bằng tiền em học hai năm ở chỗ em rồi còn gi nữa ;)
Mà em chuyển đi nơi khác cũng lắm chuyện lắm chứ ko phải dễ đâu lại còn chuyện mất credit nữa chứ :( Thôi chắc là em lại trung thành với cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy :D Rồi dành dụm tiền Noel hay New Year đi đâu đó với tụi bạn ;) thế cũng ổn rồi :) Mà chỗ University of Arkansas cũng có nhiều dân Nam du học chắc là cũng ko đến nỗi thê thảm đâu. Hay chị chuyển xuông chỗ em đi :D Ơ mà chị Linh học nghanh gì thế nhỉ?
 
Người quê thì học ở quê cũng được chứ còn gì nữa Thủy. Anh thấy em cứ chung thủy với miền núi của em là được rồi :p Nói đùa thế thôi chứ nếu em chịu khó tìm kiếm, nhiều trường offer scholarship lắm đấy. Mà mấy đứa em bạn ở trên Saint Cloud State University, MN. Nhưng KL lên mộ ngày thì không có liên lạc gì được rồi. Mà không thấy anh Hà đâu nhỉ, bàn chuyện họp mặt cái. SV ams ở US phải túm tụm lại cái chứ nhỉ. Có ai về nước Xmas này không? Bây giờ chẳng thấy thèm gì ngoài về hn chơi cả. Chết thật
---------------
East or West, home is best!!
 
Mọi người ko có ai ở TX này hay sao? Chắc ít thì cũng phải có vài ba người chứ ah. Nếu có ai thì lên tiếng nhé:)
 
Hi, ai cha , moi nguoi post nhieu bai qua nhi? The nhung ma Dai su quan VN o dau vay? Minh dang la sv trao doi, o nha host family nen ko di xa duoc, chi quanh quan o Minesota thoi, chan vay chu! Moi nguoi bay nhảy nhieu the, het San Francisco lai den DC, suong nhẩy. Mà ai do ve nuoc thi ke xem bay gio o nha the nao rui nhe! Nhung ai o Minnesota thi thong bao ro dia chi duoc ko?
Minh o Fernwood St, Shoreview.
The da nhe.
 
To Anh Tran:

Chú đang ở chỗ nào thế? Thông thạo vùng DC à?
 
Thưa anh em ở DC :) có gì qua đây nhắn em một câu, số điện thoại đã cho rồi đấy
 
ams ben us định họp mặt nhau a`, vui nhỉ. họp mặt ở SF nhe'. tớ lên chơi với.
ciao
 
Sao không thấy ai đề nghị họp mặt ở Hawai nhỉ, chỗ đó mình chưa được đi...:D
 
Hay là đi Alaska đi! Xuống đây tuy nhà quê một chút nhưng được đi câu cá, leo núi, trượt tuyết, ngắm cảnh trời đất, sông núi hữu tình... thích cực kì luôn, Hà nhỉ;)
 
Đi alaska thì em phải sắm ngay quả áo chống rét nặng bằng hai lần trọng lượng của em mới được. Đúng là ý kiến chị Giao có vẻ rất thú vị nhưng chẳng thực tế chút nào, chẳng có chỗ nào bán áo mặc một lần hoặc cho thuê áo rét cả. Alaska thì em xin kiếu :)
 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui! mọi người ở mỹ nhiều quá nhỉ!Thế ở đây có ai cho bít tí kinh nghiệm đi mỹ không nhỉ!
 
Kinh nghiệm đi Mỹ? Đi bằng máy bay mất 2 ngày trời, sang đến nơi oải hết cả người chẳng muốn làm gì. Mấy tháng đầu buồn như đưa ma. Mấy tháng sau ma đi rồi còn lại một mình buồn hơn nữa :p Nói chơi thế thôi, đi Mỹ cũng là một kinh nghiệm để đời, muốn đi thì phải chịu khó tìm tòi một chút, cái chính là may mắn xin được cái visa thì đi thôi. Thời điểm hiện tại xin visa đi Mỹ chắc chắn là sẽ khó hơn. Mọi người ở đây đều có thể gợi ý nên làm gì nhưng cần phải có câu hỏi cụ thể.
 
Thoi, moi nguoi di dau gan gan Newjersey cho em di voi, chu xa qua' em khong di duoc dau, hay tap trung o Phila hay NY di a?......... nhan tien xmas na`y co' dua ( hoc ams ) sang day choi voi em....... neu duoc em voi no' di choi luon
 
Nhưng mà em mê cái trường University of Oklahoma ở chỗ anh Hà lắm lắm :p

giờ mới nhìn thấy cái này... Em mê cái trường nhiều hơn hay là anh Hà nhìu hơn thế???:cool:
 
Nguyễn Duy Hưng đã viết:
giờ mới nhìn thấy cái này... Em mê cái trường nhiều hơn hay là anh Hà nhìu hơn thế???:cool:

Ở anh Hưng lạ nhỉ rõ ràng ràng là em bảo em mê cái trường hẳn hỏi thế mà ông anh cứ xuyên tạc :p mọi người mà hiểu nhầm thì chết em :rolleyes: :)
 
Nhưng mà em Thủy nói rõ ràng mê cái trường của anh Hà nhé. KHông chối cái được vào đâu. Chết thật, anh Hà làm gì để con bé nó mê cả cái trường thế. Đúng là "Love me love my ways" :)
 
eh, mình cũng ở cái trường đấy, không hiểu có được sơ múi gì không nhỉ???
 
Anh Tran đã viết:
Nhưng mà em Thủy nói rõ ràng mê cái trường của anh Hà nhé. KHông chối cái được vào đâu. Chết thật, anh Hà làm gì để con bé nó mê cả cái trường thế. Đúng là "Love me love my ways" :)
hehe ông anh nói oan cho em quá. Em nói rõ ràng nguyên văn là cái trường chỗ anh Hà chứ có phải của anh Hà đâu :p Mà em nhắm cái trường đó từ trước khi biết anh Hà học ở đấy nhé Ông anh đừng có mà xuyên tạc linh tinh;) :cool:

Nguyễn Duy Hưng đã viết:
eh, mình cũng ở cái trường đấy, không hiểu có được sơ múi gì không nhỉ???

Sơ múi gì cơ :confused: :D :D :D
 
Em cũng 17 tuổi, năm nay em cũng là ễchang student .Hiện nay em đang ở kalamazoo, MI. Em sang đây được hơn 2 tháng rồi mà vẫn nhớ nhà kinh khủng. Chẳng được liên lạc với ai hết nên em chỉ còn biết lên đây để get out of stress thôi.Bây giờ em đang cong đít lên tìm trường để apply. Mong anh chị giúp đỡ ạ:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên