hs ams o us

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chị Huyền là chị nào mà em không biết nhỉ. Em đây cũng ở Fairfax đây. Em ở fairfax city. Nếu chị không thấy phiền thì em sẽ goi điện cho chị chơi cái. Em cũng quen nhiều dân du học ở đây thế mà không biết bà chị. Để em xem chị có ngại không đã rồi em mới dám gọi điện. Chắc ngày mai em sẽ gọi điện chơi.
Chú Châu qua DC chơi thanksgiving ới anh một câu. Đợt này cũng có một vài mống từ Michigan lái xe lên DC dịp thanksgiving, anh dẫn các chú đi vòng quanh chơi.
 
To Ly: Củ chuối lắm em ơi, trường chị có được nghỉ mấy đâu, weekend thì nhồi cho bao nhiêu bài, đã thế lại dại dột take một course về Stats, lão Prof tuy giỏi nhưng hơi quá vui tính, lại được cái nhảy đẹp :D nên trong giờ cứ nhảy múa suốt làm chị lại mất thêm thời gian học ngoài để catch up. Có mỗi Winter break được nghỉ thôi, nhưng chị đã định đến Texas rồi. :(
Thế hè này những ai về Hà Nội nhỉ, đàn đúm cái chơi.
 
Thành thật khuyên chị Linh là không nên đến Texas, chả có gì hay đâu. Em thà đến Smithsonian 5 ngày liên tục còn hơn là về Texas .
 
Đi chơi à, cho tớ đi với...:D

Không phải amser nhưng ở US có được vào đây không nhỉ?

Thankgiving này đang rủ thàng bạn lái xe qua DC, tranh thủ ghé qua princeton đón mấy người bạn xuống DC chơi luôn. Nhưng phải xem bài vở có nhiều không đã :(.

Tụ tập ở SF vào xmas này kiếm vé khó quá, mà SF cũng chẳng có cái gì chới ngoài mấy cái parks, nên cuối cùng lại đi LA với Las Vegas thôi.

To Linh: Chúng nó không nói là Williams sucks đâu mà nói là Williams ****** ****** sucks (em tự dịch nhé không bác Hà lại xóa bài của anh :D) Còn nếu không dịch được thì hôm nào thi đấu bóng rổ theo đội Williams lên trường anh thì sẽ biết. Nhớ năm ngoái bán kết bóng rỗ xong, cổ động viên của Trinity với CC chạy xuống sân nện nhau. Mình cũng hăng máu lao xuống :D, đến nơi thấy em Quỳnh Trang đang đứng đấy...nên thôi không oánh nhau nữa ;):D.
 
Minh bé xuống DC chơi hả. Xuống đây nhắn cho anh một câu. Anh em cũng chưa bao giờ gặp mặt. Chú mày vẫn còn số phone của anh đấy chứ hả? Đợt này nhiều thằng xuống DC thanksgiving nhỉ. Để anh private cho chú mày cái phone lại. Lôi mấy thằng TH xuông đây anh em đàn đúm cái. Trên này cũng có một ông Lý tổng hợp cũ đây. Ams với tổng hợp đồng ca vài bài cái. Mà nếu có định lên thì gọi trước đi nhé để sắp xếp lịch. :)
 
Hichic, giời ơi nghe mọi người bàn chuyện đi chơi ca hát vui quá, mà em lại bị handcuffed mất rồi.
Chả hiểu sao bọn East Coast lại ghét Williams thế nhỉ? Bọn em có làm gì đâu :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Tran Anh: em ơi, cứ vô tư gọi điện thoại cho chị đi....chị ở office từ 9am tới 6pm (nhưng thường về trễ hơn) , Mon-Fri....sau giờ đó thì gọi cell phone cho chị....mà em ở Fairfax chỗ nào vậy....chị làm việc ở Reston, con nhà thì ở Annandale, không biết có gần chỗ em không?

To others: các em nếu có đi DC thì gọi cho chị với nhé, cho chị tham gia với.

You all have a great day!
 
Dân DC mau' qua', sao lại ko mò xuống SF xmas nhỉ, để em đi ke' với. Ông anh họ, ko phải xu` đâu nhe', nhớ xmas mang quà xuống đấy ehheh. mi' lị con trang nhà em nó nhắn anh họ là sn nó sắp đến nhe' :
11-20 or 11-21 ngày nào tằng quà cũng được ehhhe.
 
Em Ly muốn xuống DC chơi thì nếu gần Michigan nhắn anh Dung một câu, gần CT thì nhắn Minh bé một câu. Cả bọn rủ nhau xuống đây chơi ới anh thêm một câu nữa. Anh ở dưới DC này đón tiếp cô chú. Cô chú cứ lên lịch đi rồi nhắn anh một câu.
 
hu hu em cũng muốn đi có được không?
Em ở MA, có ai để ới 1 câu không ạ?
 
Em ở tận MA hả? Hmmm, em có mua vé máy bay xuống đây được thì tốt. Anh chịu không biết em ở MA là ở khu vực nào. Nhưng em cứ í ới mọi người xem, nếu mà tất cả đều lên DC thanksgiving được thì tốt. Dân mình bên này chẳng có gia đình cho thanksgiving thì mình tụ tập nhau lại cho đỡ tui thân vậy. Nếu em Tam có ý định xuống DC thanksgiving thì cũng ới anh một câu vào private message rồi anh đưa số điện thoại của anh. Minh bé dự định thế nào thì nhanh lên để các em nó còn quyết định có xuống đây chơi không chứ hả? Gọi điện cho anh cái Minh bé. Qua CC đón hai em Trang và em Ly xuống đây chơi nữa đi.
 
Bác cứ làm như em có xe ấy, mà thằng bạn em nó đi Las Vegas rồi, có em nào muốn đi DC chơi thì lên Hartford rồi đi cùng với anh cho vui. :D

Mà bác TA xmas này kế hoạch thế nào?
 
Chú Minh bé ở cái xó xỉnh nào nhẩy? Thanksgiving tụ tấp ở DC à? Ngại chết, mấy thằng việt cộng đi với nhau, chúng nó ngứa mắt lên bắn cho vài phát thì bỏ miẹ...
 
Sợ đinh gì, Noen năm ngoái hơn 20 đứa còn đứng hát quốc ca trong Magic Kingdom trước cái giây phút chuyển giao thế kỷ. Mà Florida là tiểu bang khủng bố có rất nhiều người Việt quá khích, vậy mà anh em chẳng sợ nữa là DC. Công nhận năm ngoái đi chơi vui thật, để em post mấy cái ảnh lên đây nhé ;)

Minhbe đang ở Connecticut, có ai muốn ăn đồ Việtnam thì qua đây em dẫn đi. :D
 
Minh bé có định xuống SF xmas không thế hả? Xmas này đúng là chưa có ý định gì cả. Nhưng trước mắt là thanksgiving. Mà không thấy anh Dung trên Michigan gọi lại cho em cái nhỉ để xem có cần em thuê motel cho không. Minh bé lên đây thanksgiving đi, thấy thằng Chau bảo cũng lên đây thì phải, ới nó một câu rồi cả một lũ tổng hợp lên đây.
 
Pham Quang Minh đã viết:
Sợ đinh gì, Noen năm ngoái hơn 20 đứa còn đứng hát quốc ca trong Magic Kingdom trước cái giây phút chuyển giao thế kỷ. ;)

Minhbe đang ở Connecticut, có ai muốn ăn đồ Việtnam thì qua đây em dẫn đi. :D

Anh Minh không phải mời mọc mọi người thế đâu. Ông anh này đúng là thâm thật :lol: biết mấy cái bọn du học chết vì đường ăn uống nhất là các em thế mà cứ lôi ra mời chào :p :D Ko hiểu ông anh có ý định gì đây ;) :D

Năm vừa rồi em cũng bị stuck ở cái Magic Kingdom hôm 30/12 Khiếp người ở đâu mà lắm thế ko biết. Đi ko đi nổi đứng thì cũng chen lấn xô đẩy hãi bỏ xừ. Nhưng mà năm nay Spring break lại lên đó chơi một tuần :D chắc là vắng hơn hồi đầu năm ;)
 
Chu Tran Anh hoi thue gium motel cho anh Dung di, hoi di cung anh Dung co ca dan tong hop day, tha ho ma han huyen!
 
Ly co phai hoc o Connecticut College ko?
Minh cung muon nhanh nhanh len dai hoc d econ nhap hoi voi moi nguoi nhung xem ra kho khan qua. Moi nguoi giup do mot tay voi

Tam oi, cho Thao e-mail cua Tam nhe.
 
Em có phải dân tổng hợp đâu, dân ams đấy chứ. Em muốn gặp là gặp mấy chú tổng hợp trên CT bởi lần trước bọn em lên mạng bật bông đàn hát mấy chú tổng hợp hôm đấy chơi hay phết. Muốn gặp mặt thôi. Sao không bảo ông Dung gọi lại cho em cái. Để tuần sau em gọi cho ông đấy vậy. Minh bé hỏi mấy ông đấy có qua CT thì ghé qua rủ đi luôn. Nhưng mà mấy lão đấy lên DC có 2-3 ngày gì đó thì phải.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên