hs ams o us

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tùy tiểu bang thôi. Có tiểu bang cho em tiền dưới dạng financial aid. Cái mà em gọi là học bổng đấy chính là một dạng của finanial aids mà các trường đại học cho đấy. Anh còn biết một số trường còn cho sinh viên một phần tiền và một phần cho vay. Em phải xác định là em muốn học ở đâu, thường thì đừng nên học các trường public tại sẽ không có nhiều học bổng cho em đâu. Em nên tìm hiểu về ngành học nữa. Anh có đứa em của thằng bạn thân hơn em Trâm một tuổi và mới vào học đại học. Nó năm ngoái cũng như em, bây giờ thì ổn định trong đại học rồi. Anh thấy em nên chú ý vào các cái site của các trường mà kiếm. Với cả trong các trường trung học thì đến hỏi advisor, cực kỳ bổ ích đấy em ạ. Chi tiết đăng ký thế nào để anh nói chuyện với mấy đứa em rồi cho em kinh nghiệm sau. Lo học SAT và TOEFL đi. Chúc may mắn
 
Cảm ơn anh tuấn anh nhiều. thế làm thế nào để biết đấy có phải là public college ỏ private colleges? Em đăng ký: western michigan university, university of idaho, university of Arizona and Indiana university bloomington. 4 trường đấy có phải là private universities ko hả anh tuấn Anh? Mà em chỉ sọ sức em không vào nổi private colleges thôi. hic hic Khổ thế cơ đấy :cry: anh tìm hiểu thêm hộ em rồi báo cho em nhé. thank anh zai nhiều;)
 
Muốn biết nó có phải private không thì em lên website của nó em đi, không thì email mà hỏi. Híc, mà em ơi, AZU ( University of Arizona không phải bình thương đâu em ạ, các bác Graduate nhà mình thích lắm đấy).
 
Cái University of Arizona về business hơi đỉnh :D nhưng mà ở đấy nắng lắm em ạ cẩn thận xuống đó rồi lại giống Châu Phi thui ;)
To Diệu Linh: Ở UA có Tú Anh lớp mình hồi xưa đấy :D Thấy nó kể chuyện dân du học VN ở dưới đó ngay ngày đầu tiên phải sắm ngay một quả kính râm và một cái ô :D Có hôm 3 đứa đến trường mà 3 cái ô sẵn sàng ;) Ở cái trường đấy học sinh Vn ít nhưng mà lại rất dễ nhận ra vì chú nào cũng giương một cái ô bảy sắc cầu vồng che nắng tung tẩy đi lại khi ở trường :D
 
Em Tram oi, den truong chi di! Truong chi o MA, gan cho chi Linh, ten la Smith College. O day moi nguoi deu friendly va helpful, canh lai dep, phong kha rong rai. Noi chung la moi thu deu tuyet. Chi toi ben nay it nguoi Vietnam, chang co ai de noi chuyen tieng Viet ca:(

To chi Linh: chi Linh oi, khi nao break sang truong em choi di!
 
Em cung la exchange student day. Em dang o cai bang AZ nong nhu sa mac. Chi Dieu Linh co nho em ko?
Tai sao moi nguoi lai xin duoc hoc bong o may truong liberal arts sieu the nhi? hichic, chnag biet em thi co noi may cai tro SAT voi ACt ko nua. Con cai the loai Toefl nua chu. Tinh em denh doang lam, ko kheo co khi lai chang duoc 250 thi dut.
Co ai co kinh ngheim gi chia se voi. cam on moi nguoi
Tam hoc gi o MA the??
 
A quen. Moi nguoi bao thi SAT chi can thi math la the nao. Day la dang noi ve SAT I hay SAT2 day. Neu thi SAtI thi phai thi ca verbal chu. the neu diem verbal kem qua thi co lam sao ko? Em ko the nuot noi cai dong tu moi y vao dau duoc. Con Math thi don gian.
 
:cry: Em vào trường nào cũng được, miễn là người ta cho em scholarship để em có thể kiếm được visa sang lại thôi. Thế chị Tâm cho em website trường Smith gì gì đó của chị đi. hic hic Còn thi SAT I, cả verbal và maths, em đều không nuốt nổi, chắng cái gì là dễ với em cả. huhuhh Làm thế nào bây giờ:confused: :cry:
 
To Thao: O AZ nong lam ha? The thi sang MA choi di! Sap co tuyet roi!
Toi dang hoc liberal arts, chua declare major.

To Tram: website truong chi la www.smith.edu, thu 7 tuan nay co chat cho international students day!
 
To em Tâm: hichic, trường chị không có fall break :( , toàn bọn nerd cả. Em có liên lạc với Hằng không, nó vừa đi làm công nhân xây dựng ở MI về, sướng thế. :rolleyes: . Mà YIM của em là gì nhỉ? :)
 
:( Các chị toàn học trường siêu cao thủ, sao em với tới hả? hic hic Nghe chị Linh nói về liberal art colleges, em hết mơ mộng vào những trường như thế rồi. Kiểu này chắc chẳng có hy vọng vào trường chị tâm đâu:( Em chỉ thích vào trường nào ở Nỏth thôi, rét cũng được nhưng mà sẽ có cơ hội học ice-skate;)
 
To chi Linh: oa!!! truong cua chi trau that! YIM cua em la matahtel. Khong gap nhau duoc thi ta len mang tro chuyen cho co bau co ban vay. Em add nick cua chi vao cai YIM cua em nhe!

To Tram: Truong chi cung co ice staking. Chi toi troi rat ret!!!
 
To chị Phương Anh: Chị học trường gì ở Fort Worth thế ạ? Hồi năm ngoái em cũng ở vùng đấy, đi xem Rodeo với cả Stock Show đã đời. Thế host family của chị ở thành phố nào? Em hồi xưa ở North Richland Hills, nhưng mấy thành phố xung quanh em biết hết.

To chị Linh: Dạo này chả liên lạc được với chị gì cả, ở Williams không có fall break thì chuối thật, em mà đến Williams thì chắc chết mất. À em có một cái áo có chữ Williams sucks đấy, khi nào em chụp ảnh xong gửi cho chị, bọn Wesleyan còn có áo Go to hell Williams nữa cơ, bọn Amherst cũng tương tự thế, chả hiểu cái trường của chị tại sao bị nhiều người ghét thế :D

To Tâm: Ở Smith có vui không? À hôm trước chị Hoa cũng đến Smith chơi thì phải. À bọn con trai Amherst có câu: Smith to bed, Mt.Holyoke to wed, and Amherst girls to talk to, ấy thử hỏi bọn trường ấy xem có đúng không? :cool:

To em Trâm: Năm ngoái anh là exchange student cũng không được diploma, nhưng anh cũng chả thì GED. Như vậy là anh không có bằng cấp gì luôn, nếu không tốt nghiệp được đại học thì chắc đi ăn xin. Nói chung cũng tùy trường, theo anh biết có khá nhiều private institutions không đòi hỏi bằng cấp 3. Em thử apply vào trường Randolph-Macon, Salem với cả Sweet Briar khéo bọn nó cho học bổng học sinh VN đầu tiên đấy.
 
Ehhehe, Em Đức thân yêu đã vào đến đây rồi đấy. Yahoo ID của em là gì để chị add vào cái. Mà em hơi bị Americanized rồi đấy nhé, ai lại đem mấy cái khẩu hiệu đấy trưng vào đây. :mrgreen:
Em ơi bọn Armherst với Wesleyan trâu buộc ghét trâu ăn đấy mà, Midd với Willíams vẫn thân nhau nhỉ? Chẳng qua chúng nó thua trường chị Math với cả Volley Ball nên cú đấy :mrgreen: . Còn Amherst với Willíams thì thâm thù nhau từ thế kỉ 18, nói làm gì :mrgreen: . Chỉ nhớ ngày First days lão hiệu trưởng hô mẫu cho cả trường " Amherst sucks", nghĩ mà sướng. :lol:
Thôi có gì chị em mình tâm sự YIM cái nhỉ, dạo này có gặp chị Hoa không?
P.S. Em Trâm add anh Gia Đức vào mà hỏi han :D , counselor hạng nhất đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe chị ơi chị với em thì không sao chứ Midd ghét williams lắm. Năm nay có 1 thằng football player chơi quarterback chuyển từ Williams sang bị bọn nó chửi cho không còn gì mà nói luôn, đã thế williams sport program đứng thứ 1 của mấy cái liberal arts college mà 7 năm vừa rồi chỉ được có 9 cái national champions trong khi Midd được 18 cái. Yahoo ID của em là nguyengiaduc, rất dễ nhớ. Chị Hoa thì em suốt ngày gặp - em làm cùng với chị ý mà.
 
wow...mệt quá...chạy một vòng quanh forum xong toát cả mồ hôi...chào tất cả mọi người....mà có lẽ là chào tất cả các em vì chị thấy ở đây có một mình chị là khóa 89-92. Các em ơi....chị mới biết về website của trường mình hôm thứ 6 vừa rồi (hơi bị xấu hổ vì tội kém thông tin...hì hì hì...mong các em thứ lỗi)....nhưng mà chậm còn hơn không đúng không các em...:)....nghe các em bàn luận về việc gặp gỡ của cựu học sinh Ams tại US làm chị vui quá....đúng rồi đấy, cuối năm nay ai đi được SF thì đi, còn ai không đi được SF thì đi DC đi....chị đang ờ Virginia...chỗ chị ở cách DC 15 phút....lái xe cái vèo qua cầu là sang tới DC rồi....các em có ai ở gần nơi chị ở không?...nếu có thì alô cho chị 1 tiếng để chị em tụ tập 1 chút...ở bên này buồn quá....chị sang đây được hơn 1 năm rồi....chị đã học xong LLM ở Australia rồi nên bây giờ phải đi cày...không được đi học nữa...:-(....các em nếu có ai ở gần nơi chị ở thì alô cho chị nhé...số điện thoại của chị là:
Office: 703-716-0062 ext. 1200
Cell: 703-798-7573
(Chị chạy một vòng mới phát hiện ra rằng dân Ams ở bên này đông thật....vậy là chị không sợ buồn rồi....ít nhất mỗi khi nhớ VN là có thể chạy vào đây gặp đồng hương....vui wé....)
 
hị hị chị dễ thương nhỉ em có đứa bạn gái ở Fairfax (hình như thế), chị làm quen không em giới thiệu cho, thanksgiving này em cũng qua DC với Virginia chơi, Xmas em với mấy bác ở Boston đang định lái xe dọc miền Tây nước Mỹ, chị có hứng thú không thì nhập hội, các bác cũng già cả rồi toàn tầm 28 30 chắc cũng hợp cạ với chị :)
 
To Đức: Bạn thính tai quá nhỉ? Ở tít tận Vermont mà vẫn hóng được chuyện ở MA cơ đấy!;)

Tuy nhiên, các chú Amherst vốn giàu trí tưởng bở, không cưa được nàng nào bèn ngồi mường tượng suông gọi là tạm an ủi, kiểu cáo không hái được nho thì chép miệng nho còn xanh lắm ấy mà!

To chị Hanh Huyen: chị ở DC ạ? Khi nào Winter break em sang chỗ chị chơi nhé!
 
Hi moi nguoi a!

Moi nguoi vao day dong vui qua hihi. Co ai chuan bi di SF hop mat ko a?

Chi Huyen: Em chang di duoc chan qua nen khi nao cho em den cho chi Huyen choi vo nha' hìhì :oops:. Bay gio thang ku ban' sung bi bat roi nen ko so chu may tuan truoc thi em cung chang dam' :D

Chi Linh: Luc nao nghi den truong em choi di! Xong dan~ em den truogn chi tham luon hi`...Chi dao nay co hay gap bac Admission xinh xan den VN ko?

Em Tram: Em ui xin vao truong chi di cho vui! nam toi co 1 dua Vn nua, neu em vao la co 4 ngoui co day'. Dong vui hon em a, o cho cai Tam chan lam

:razz:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Châu: oh....chị cũng ở Fairfax County đó, bạn em ở đâu vậy? Giới thiệu cho chị làm quen đi....thanks em nhiều lắm...:)....Vụ lái xe dọc miền Tây thì chị không đi được rùi....vì chị đang save vacation time để sang năm về Hà Nội chơi....nhưng nếu em có xuống DC hoặc VA thì gọi cho chị đi....nhớ nhé....ít nhất chị em mình cũng có thể quậy phá trong khu người Việt 1 buổi....:))))

To Thanh Tâm: uh....em qua chỗ chị chơi đi....em ở MA ah....chị có twin sister lúc trước cũng học ở Boston....nhưng sau đó she chuyển tới học ở Texas A&M University rùi....em ghi số điện thoại của chị vào nhé...lúc nào sang đây thì gọi cho chị 1 tiếng....:)))

To Hương Ly: em ơi....thằng sniper bị bắt rồi....yên tâm á....mấy tuần trước thì ở chỗ chị mọi người cũng đâu dám đi đâu đâu....tụi cùng office với chị đi làm chỉ mau mau chóng chóng tới 5 giờ là vọt về hết....hahhhah....bây giờ thì khỏi lo rồi.....mọi thứ đã trở lại bình thường rồi....nếu em rảnh thì qua chỗ chị chơi....nếu không thì gọi điện thoại cho chị a'.

You all take care.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên