hoa em ! nonS

Nguyễn Khánh Ngọc
(FS315)

New Member
Giá trị của sự nhanh trí

Một vị khách hàng(Hoa) tỏ ra rất bực tức. Chị ta bù lu bù loa trên điện thoại rồi chửi rủa mắng nhiếc hãng nước ngọt đã không áp dụng những quy định vệ sinh khắt khe như quảng cáo.

- Alô, tôi là người tiêu dùng. Tôi đang có trong tay một chai nước giải khát của các ông, trong đó có một con gián. Tôi không thể chịu được nữa. Có lẽ tôi nên kiện ra toà để người tiêu dùng như tôi không còn bị lừa nữa. Mà như vậy, chắc công ty sẽ phá sản.

chú Hiếu Minh : Thế hả? Xin chúc mừng quý khách đã trúng giải khuyến mãi đặc biệt của công ty chúng tôi. Phần thưởng của quý khách là một chiếc ôtô 4 chỗ ngồi. Xin quý khách sớm đến nhận quàb-)
 
có con zai mới vào VC bạn N ơi :))

đc đấy :D
 
Bùi Quang Hiếu đã viết:
bị ghi source ra rồi:D
Chú có đủ trình để sáng tác truyện cười hay ko? Phần lớn ở đây cũng là cóp ra, có sao đâu.
 
có ai nói j` đâu hả Hiếu :D

cứ bt đi :D

có ng` phát hiện là giỏi rồi :D
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
có con zai mới vào VC bạn N ơi :))

đc đấy :D
:)) :)) :))
Bây h chị Hoa còn nhanh tay hơn cả chị Nhung. Chị N cẩn thận đấy. :))
 
:))

chị Hoa chỉ phát hiện cho chị N xử lý thôi em ah :D
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
:))

chị Hoa chỉ phát hiện cho chị N xử lý thôi em ah :D
Thôi, 2 chị đoàn kết cùng xử lí, ko lại áy náy. :))
 
đâu đâu đâu :eek: :x:x:x:x
có zai mới vào VC >:D<
ôi nhưng mà anh í lại.....02-05 :>:x hợp đúng gu mình mới...đau chứ >:)>:)
úi úi chào anh ..BẢO:x
wc anh đến VC>:D<
bạn HOA ...:x :> để bạn Nhung thử trc' nhé :>:>
>:)
 
quả thật VC ! ko vui vì truyện ! vui vì xì pam :)) em hoa với em nhung toàn tranh nhau chức vô địch môn XXXX
 
:))

thế ah :))

tiếc quá :D

bạn H kết con zai hơn 2 kém 1 :-"
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
:))

thế ah :))

tiếc quá :D

bạn H kết con zai hơn 2 kém 1 :-"


Thảo nào ........ ;;);;)
Anh em 0407 và 0104 cần thận :)):)):))
Chết, ko ngờ chị N cũng biết chơi ghê 8-} :)) :> :>
 
:>:>:> đùa QUân em b-)b-)b-)
bao lâu nay [-x[-x thế mà chị tưởng em phải..rõ lắm :>:>:>
ủa :eek: zai mới vào post đc 1 bài à :eek: lặn 1 hơi đi đâu rồi :((
 
2 chị làm dữ quá anh ý chạy rồi kia kìa :)):))
 
thật :D anh Tâm ở đây thì ko ;;) lại cứ đòi zai lạ [-x
:))
anh Tâm ơi VA là cái nc' nào đấy :D
 
;;)

ai sợ :))

zai mà sợ thì ko ở lại VC đc đâu :))
 
Back
Bên trên