Ho'a 1 crew :D

Tình hình là Ngọc Vũ vừa chuyển nhà sang chỗ La Thành nhưng vẫn chưa chịu cho ae biết chỗ ở. Đề nghị ae spam di động cho nó chết đi. Số này: 0984625860
 
theo lời nhận xét và góp ý của Namb,em đã post bài lên HAO bài thơ về MU tối qua của em,mọi người đọc rùi cho nhận xét xem em làm thơ hay ko :D
Mờ U cứ tưởng là vua
Mi lan chịu trận phải thua trận này
Ai ngờ Lan lại đá hay
Si rô rời bước đắng cay muôn phần (san sirô)
Lối đá ko chịu cách tân
Phòng ngự rời rạc,thế trận vỡ bung
Đá thua lại sút lung tung
Thế nhưng đội bạn thủ sung ko ngờ
Let chơ đá như ba ngơ (fletcher)
Nan đô bất lực rô nơ co vòi (ronaldo,rooney)
Cuối cùng trọng tài thổi còi
Ba không dắt túi,hết vòi cúp Cê (C1)
Đành là thất bại tái tê
Nhưng vẫn phải cố mà về ăn hai
Cố lên hỡi các chàng trai
Năm sau cố gắng ta lại ăn ba.

Hehe,em đã spam cả bài này bên phần thể thao bóng đá nữa,chả bít có ai vô ko
 
Boss một vừa hai phải thui nhá X( mấy trăm năm mới thấy lên HAO 1 lần vừa ló mặt ra là chửi bậy. Bình thường chửi chưa chán hay sao còn lên đây làm mấy trò vô nghĩa thế X(

2 ông Nam hợp tác làm thơ khiếp quá :)) :)) :))

@Lê: đi chơi vui thật nhưng vào Fanny thật là xúi quẩy :(( Vừa mới đến của thì thấy cái thông báo buffet là vào thứ 6 chứ 0 phải thứ 3. Cũng chẳng phải quá đông đúc j vào trong chờ khoảng 5ph thì có con menu, order xong chờ thêm 10ph nữa mới có suất creation 3 người 118k của Chấy, A Bảo, truyện Chưởng và 1 suất j đó 48k của Đ Khoái. Nhưng 4 người mà chỉ đưa ra có 2 cái thìa. Những người khác chờ 20ph sau mà chả thấy đâu cả :(( Gọi mấy bà phục vụ khàn cả cổ chả được mãi Namb với Chấy vào tận quầy bảo thì nó kêu là mình chưa order rồi lại còn bảo là mình vào sau :(( (Sau ai chứ có mấy thằng vào sau mình còn ăn xong về rùi ah :(( ) Chờ mốc mặt 15ph Hube lạc nhóm lại còn bị Namb chỉ sai đường mới tới nơi. Tán phét 1lucs nữa mà vẫn chả thấy j tăm hơi kem của mình đâu tức quả bỏ đi. Ah mà Chấy với Namb còn phải tranh cãi j 1 lúc với 3, 4 bà cô bán hàng lúc thanh toán nữa. Mất cả vui :(
Hehe nhưng tối đó Hube đúng là xui thật. Đến trường để hết túi xách, điện thoại trong cốp xe ĐKhoái. Namb dở hơi đòi dẫn đưỡng đi ăn phở cuốn mà sai be bét báo hại bạn ấy đi lạc:)) May mà trong túi có vài xu lẻ gọi nhờ được chú điện thoại cố định cho Namb mãi mới tìm được tới nơi #:-S Hoho đi đến Fanny lại lạc lại bị namb chỉ sai địa chỉ tưởng có chổ mới mẻ thâm thúy nào đi lòng vòng mãi hơn nửa tiếng mới đến nơi. Ra khỏi Fanny đi uống trà sữa bị tụt hậu lại còn bị chuỷen hướng chỉ đạo chiến lược từ Feeling Tea sang ngắm hot girls .... lạc tức mình về luôn :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi mày ơi, năm mới ở có gần 3 năm, thằng nào lớp 12 còn gọi điện hỏi thằng khánh đường ra bà triệu, xì
 
Đấy là do tao ko đi đú bao h thoai :D
K à, bao h mua vé greyhound nhớ contact nhaaa :D
 
ôi trời.. bà triệu à :)) :)) =))... hóa ra chỉ những người đú mới biết đường ra trung tâm thành phố :)) =))
 
:(( :(( huhu sắp chết rồi. Quả báo 1 học kì bùng học mái thoải, 1 tuần nghỉ chơi bời đú đởn tối hôm qua viết bù bài writing cả kì lần đầu tien lần đầu tiên biết thế nào gọi là thức trắng đêm. Nhớ ngày xưa thi tốt nghiệp đên túc trực tình hình đề đóm vẵn còn được ngủ 1 tý, ôn thi đại học cũng chả thức quá 1h bao h thế mà bi h...:(( Đã thế còn phải vắt chân lên cổ t4 xử lý quyẻn sách chán ngắt giáo dục con cái bà cô bắt đọc, t5 kiểm tra Lịch sử Đảng 200 trang sách chưa từng dộng đến mà trong đầu thì 0 có 1 tý khái niệm :(( t6 kiểm tra bóng chuyền, t7 ktra Eng :(( :((Sống thế này thì còn gọi j là người nữa. Chả lẽ tuần này bắt buộc phải chọn 1 vài môn trong đấy học lại :(( làm sao bây h ???????????????????????????????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
haha=))
khổ thân Hx,thành dân chơi nó khổ thế dấy;))
 
Hải Xồm biết tại sao lại khổ thế ko?:-?? Chẳng qua vì mọi khi chăm chỉ quen rồi bây giờ chợt nhận ra rằng mình cũng có tư chất dân chơi nên nó mới dằn vặt thế thôi;)) ;)) . Chứ có đứa nó bùng cả năm, bài tập còn ko biết chứ nói gì đến làm - thế mà nó vẫn cứ nhơn nhơn ra.>:p >:p Bọn mình chơi mới có 1 "học kì" ;)) ;)) thôi mà đã thấy tội lỗi rồi. Đó chính là sự biểu hiện của một bạn nữ tráh nhiệm đấy- Hãy mau gia nhập nhóm bạn nữ trách nhiệm thôi.8-} >:/ \:d/ =)) ;;)
 
hehe có phải là màn tung hứng quảng cáo cho hội những bạn nữ trách nhiệm o vậy???
 
:(( sắp hụt hơi đến tắt thở rồi hơi đâu mà tung với chả hứng. Còn lời mời của nhóm bạn nữ trách nhiệm thì tại hạ tự thấy bản thân thể chất yếu ớt, phẩm chất kém cỏi không dám vào tổ làm xấu mặt các bạn nữ sáng giả của nhóm :))
 
hải xồm làm j mah ghê thế, chơi thì cũng chỉ bằng lê ở sing thôi chứ :D bằng chứng là h thằng béo đi ngủ rồi mah mình còn ngồi đây, học bài :(
 
Mới có nhóm các bạn nữ trách nhiệm sao :D Đừng bảo là đội hình vẫn giống các bạn nữ dịu hiền nhaaa :D
 
Chính là đó nha. Người ta gọi là rượu cũ bình mới :))
bây h mới bắt đầu học LS Đảng. 1 buổi tối xử lý 200 trang kín đặc chữ thé nào đây:(( Học xong hay không xong cũng đều lên bàn thờ cả :(( Chết đi cho rồi :((
 
hehe ko có màn chim quay cá chép à ??? :D hehe HX nên tìm 1 đứa như thằng VLong để ngồi cạnh mà nhờ vả :mrgreen: hoặc là học cách quay nửa tờ giấy của HS :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hờ hờ đúng đấy, phải biết đoàn kết chớ :D Kiểm tra chỗ HX có trông khó ko vậy :D KT chỗ tôi trông dễ lém :P
 
Back
Bên trên