Ho'a 1 crew :D

lê nha
ôi, làm thế nào để bầu cho Mr Ams được hả nam :(( thằng bé mới nghe đã thấy cute rùi :)) cute cái kiểu nhảm nhí của anh dvd :p +vd sướng nhá :))

ôi đang ngồi ở mcdonald, cái bà ngồi đối diện chả hiểu sao cứ nhìn mình trân trối
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em mới đổi di động, số mới là: 092251322. Thế tình hình đi chơi thế nào rùi?
 
Lâu lắm mới lên net:sau đây là bài thơ một thời nổi tiếng:D
Nhà Khoái có đống rơm to
Có cô con gái chăng cho lấy chồng
Ai hỏi cũng chối rằng không
Đỗ trung đến hỏi dốc lòng cho ngay
Bao giờ chim nhạn biết bay?;;)
Đỗ trung di cày Chị Đào mang cơm
Cơm thì trên sống dưới khê8-}
Đỗ trung đánh Khoái bò lê bò càng
Bố Khoái đứng ở đầu làng
Cha thằng mất dạy mày đánh con tao:D
Bố Trung đứng ở bờ ao
Vợ nó nó đánh đứa nào dám bênh=)) =)) =))

Bài này hồi trước có thằng Chinh với thằng Ưng suốt ngày nhai mà thằng Quân béo lại quên à
 
Đỗ Trung không kèn không trống, đi đâu cũng phải báo với anh em là đi đâu chứ? Có gì còn gặp gỡ giao lưu.
 
Sao 0 ai thông báo lịch chi hết vậy ? X(
mai HX di chơi rùi t7 mới về giao cho Namb toàn bộ trách nhiệm vụ này :))
Bí thư lâu lâu cũng phải trổ tài chứ ;;)
 
po tay cho cái bài thơ đấy

đỗ trung đi us, sang chỗ chị à?

ơ thế vốn anh quân béo có dùng di động à :p lê tưởng vẫn ghi số điện thoại của bạn bè bằng quyển sổ giấy chứ :p

hx lại đi đâu đấy, sướng thế chứ
 
Em ở Norman Oklahoma anh Khánh ạ, có gì cứ liên lạc với em, cái địa chỉ chính xác thì khó nhớ quá, sau này rõ hơn sẽ post lên sau :)
Hiện nay đang ở Nghệ An, quê anh Nam Bốc, quen biến anh bí thư mấy năm mà vào đây người ta nói chả hiểu chi mà mô tê rứa cả.
 
Oklahoma thì xa đô thị quá TC à :D Chịu khó thỉnh thoảng qua khu New England thăm a e cái :D Đề nghị H1 Reunion ở Manhattan >:)
 
Hehe, sắp có H1 reunion ở NYC rồi còn gì :)) Nửa tháng nữa nhá.
Đỗ Trung : Xa thế anh em khó gặp nhau quá. Nhưng thôi có dịp thì đi lại gặp nhau sau ;)
Mà em sắp về nhà rồi, hic, đếm từng ngày. Hải Xồm nhớ đón tiếp phái đoàn nồng hậu nhaaa.
 
lê đây

eo ôi khánh mập tởm thế hả :p

êh sao lại có vụ reunion ở NYC vậy, 2 đứa cùng lên NY chơi nữa à ?
hx à, lê và hùng sủi cũng sắp về rồi nha, nhớ đón tiếp nồng hậu nha
 
Tình hình là CN và thứ 2 Lic về quê thăm ông bà nên có gì H1-Crew đi chơi vào thứ 7 đê :D
 
Có ai chơi boom ko, hay lắm. Ko cần cấp cao, ko cần nhiều tiền, đồ xịn, chỉ cần nhanh tay nhanh mắt đặt bom thui. Em chơi trò này giải trí, chơi võ lâm đua top mệt quá. Em vừa lập nik sáng nay, đang cấp 2. Bác nào chơi liên hệ nhé
 
oái bí thư chậm trễ quá:d
tình hình là có 1 số việc thế này
1-Chưởng đi nhất quyết là phải ăn khao to,phải giết bò mổ châu mới dc :))
2-Vụ 30/4-1/5:THứ 7 đi chơi sớm đi để 30,1 còn đi với gia đình.Kế hoạchthif vẫn chỉ là đi ăn hehe còn ăn gì thì chưa quyết,nếu thik mới mẻ thì làm fat tới thăm nhà thầy Nghĩa(B chưa dc tới lần nào hihi) để thăm thầy..
3-cac bạn việt kiều về quê chắc chắn sẽ dc đón tiếp nồng hậu hihi ai cúng xẽ có kẹo :x
ai có ý kiến gì thi contact ngay với B nha,yahoo cũng dc ko thi mobile,ko ai có ý kiến gì thì tôi va Hx sẽ toàn quyền quyết định hehhe
Thân ái Namb :P
 
thằng khánh 23 mới về cơ mà, có phải mùng 3 đâu

nhớ để phần cái đầu trâu lại cho lê nhé
 
K à sao lại up đồ Abercrombie&Fitch lên flickr lớp mình vậy :D Nhảm nhí quá à :D
Có up thì up Banana Republic, JCrew hay là Ralph Lauren ý :P >:)
 
Mai đi chơi roài mà sao chưa thấy bí thư Namb thông báo kế hoạch cho các đoàn viên H1crew là thế nào >"<
 
Back
Bên trên