Ok ok.. đây đây.. Sau đây là 1 số thông tin từ 1 nhân chứng sống của vụ án đua xe "trà sữa hot girl"
Sở dĩ em đặt nó cái tên như vầy cũng là bới nguyên nhân sau..
Sau khi quá thất vọng với sự phục vụ thiếu nhiệt tình và chuyên nghiệp của mấy em Fanny.. Anh em rủ nhau đi uống trà sữa cho lành... phù... mọi chuyện bắt đầu từ đó
Ban đầu mọi ng định đi uống ở feeling tea.. đang đi nửa đường vitru nghĩ ra 1 quán rất okie đó là quán Trà Sữa ở gần trường trần phú.. nơi mà có rất nhiều em "HOT GIRL" hay ra uống.. nhân tiện vừa uống vừa ngắm hihi ^^>.. mọi ng đều đồng ý 2 tay 3 chân..
Ra đến nơi.. như thường lệ em chọn quán ở giữa ( Quán Thanh Hoa hay sao ấy ) .. bà chủ quán gọi sang đường gửi xe.. Thoáng thấy mấy em xinh tuơi đang dựng xe LX mãi ko xong.. em định sang dựng hộ... hihi
Sau khi chiếm đc chỗ tốt để xe. Em và nam b băng qua đường để đi vào quán.. đang loay hoay tìm chỗ ( ở lòng đường ) nhác thấy có 2 chiếc ô tô rượt đuổi nhau phóng ra từ ngã tư.. em quay ngoắt mặt lại..
1 Chiếc ô tô lao nhanh với vận tốc tầm 70 km/h .. vào cua với tốc độ lớn như vậy khiến cho chủ tay lái phải đè phanh ( chắc chú định DRIFF ) nhưng ko ổn vì góc cua khá hẹp và vào cua hơi chậm nên đã tại ra 1 cảnh tượng hãi hùng... Chiếc xe còn lại sau khi đã húc vô chiếc xe trước đã vụt đi để về đích trước..,..
Chiếc xe lao thẳng vào chiếc cột điện.. RẦM... ( bên cạnh mấy chiếc SH ) .. làm đầu xe dúm dó lại... kèm theo đó là tiếng vớ cửa kính cũng như tiếng cột điện ( đèn cao áp) đổ gục xuống...vỡ nát
Cảnh tượng rùng mình đó đã khiến cho các em HOT GIRL hãi hùng rú lên ... không hiểu sao trông rất dễ thuơng.. mọi người băng qua đường .. 1 phần là để chụp ảnh về viết blog 1 phần là để xem xe máy của mình có làm sao ko.. 1 số phần tử thì nhân cơ hội đó sang lấy xe máy chuồn về luôn ( trốn tiền trà sữa ạ ) ...

)
Thật may cho anh chiếc túi khí đã bật ra .. tính mạng của anh cũng như bạn diễn...
Sau đây là 1 vài hình ảnh chúng tôi khi nhận đc
SAu đây là bài phỏng vấn nhân chứng VITRU trên báo "LA CAI THU DO" :
Phóng viên : Cảm giác của em khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy
VITRU : thật ghê gớm quá.. em không thể tưởng tượng được những pha như vậy.. thật ngoài sức mong đợi
PHóng viên : Nhưng theo tôi thấy em trông rất dân chơi,.. vậy em có dính dáng gì tới vụ việc này
VITRU : Vâng.. chị quả là tinh ý.. trước đây em cũng là dân trong "nghề" .. Nhưng em đã bỏ rồi.. Cái nghề này không sống lâu đc đâu.. với lại cái trình độ DRIFF mà trúng cột điện thế này thì phải xem lại ... Đua vớ đua vẩn...
Phóng viên : Hôm nọ báo chí có đưa tin vụ NEW .. Em có dính dáng gì tới vụ đó ko..
VITRU : Em cũng nói thật hôm đó em đưa con bồ đi lắc.. khổ thế nào em đã định về rồi mà nó cứ bảo ở lại lắc thêm.. em ra tìm tí đồ uống thì thấy cảnh sát đã ập vào.,,, Không hề lo sợ em chui vào 1 góc kín để dụ 1 thằng vào,,, Trong lúc mọi ng nhốn nháo em đập chết 1 tên và cướp quần áo của y cùng mặ nạ và dùi cui... thoát ra ngoài theo đống cảnh sát đang bao vây mà ko 1 chút nghi ngờ...
PHóng viên : vâng vâng.. cám ơn anh.. Anh có thể cho biết quý danh cũng như lai lịch đc ko ạ
VITRU : vâng.. cứ họi em là dân chơi vitru.. học sinh cũ của thầy Đào ngọc thụy ạ ..
