Ho'a 1 crew :D

:)) hết từng đấy tiền kem thì chuyện nhỏ mà, có hơn 20 đứa ăn hả :d lê với hùng sủi có lần ăn đến 50k kem ở đấy ý chứ
 
hải xồm à đậu rán phải chấm xì dầu :Dhehe ko biết là hội du học ăn thùng uống vại à:D bây h cả lớp ăn ít đi là phải :))
 
ái chà.. hùng sủi quả là có kinh nghiệm trong chuyện này. . đúng là chấm xì dầu thật :D .. sủi về nhanh anh em chiêu đãi :D

to HX : :P ấy ấy.. chớ bêu xấu tôi thế chứ.. thỉnh thoảng cũng phải quên.. ah.. tôi copy bài của bà sang h1-crew.net rồi nhé :D

Bó tay ông boss /.. ĐK là đào khoái
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình hình là xiền hết anh em giải tán ai có nhu cầu thì thứ 6 hẹn 6h ở cổng trường đi ăn lẩu.
sao hôm ấy tôi không thấy ai nói gì về việc này,nhân dịp gì vậy...
mà tôi có đi được không???
 
hichic ăn lẩu là ăn lẩu chứ dịp gi` hả anh Bảo:)) hehe nghe bảo năm nay mùa đông đến muộn, Tháng 1 mới là rét nhất chả biết mình về đầu tháng 2 còn rét ko nhey:-?
 
Thằng HA lại post bài chậm trễ nên ít liên quan rồi :D
*** nghe HX kể thèm vcl. Ở đây éo hiểu thế nào chứ đậu rán với rau xào bọn nó chả bao h cho gia vị cả, xì dầu cũng éo có, nước mắm thì càng ko nên e toàn phải ăn đậu rán chấm muối :))
 
ông boss ko đi lại nói nhiều rồi.. hôm đấy nó mang 1 bát xì dầu ra cùng với đậu.. mà đậu chiên xù chứ ko fai đậu rán thường đâu...

Thứ 6 đi ăn lẩu ở PHùng hưng à...

To NamB : thứ 6 tôi đưa tiền cho
 
Hải Xồm Dạo Này Viết Truyện đúng Là Nghề Lên Hẳn, Bài Dài Thế Mà Khánh Râu Vẫn đọc Hết Từ đầu đến Cuối, Hấp Dẫn Còn Hơn The Da Vinci Code. Lại Còn Thêm Mấy Con Tình Huống Truyện Và ý Nghĩa Nhân đề Thâm Thúy Nữa Chứ. Hảo Hảo Hảo!!

Lad ơi Em Lấy Truyện Cười Của Anh đi Dậy Tiếng Việt Cho Mấy ông Giáo Sư ở đây :)) Thế Nên Bổ Sung Thêm Nhiều Chuyện Cười đi Nha.
 
Thanksgiving chán quá ko có gì làm lên Vườn Mộng Mơ xem Thần Điêu Đại Hiệp 2006 với film bộ Hồng Kông :D
Dạo lày vuonmongmo đổi tên thành vuonthienthai voi hoathomcola.com roài :))
 
oài đậu chiên xù à! chưa ăn bao h:D =P~. và lại đậu chấm cài gi` chả đc:D ăn bún đậu mà ko ăn mắm tôm thì chấm cái nước mắm cùa hàng đậu làm cũng ngon lắm:D mà còn hàng bún riêu đậu rán ở chỗ yên phụ nó còn pha nước chấn riêng làm từ nước riêu với nước mắm ui=P~ hehe ai ở nhà đi ăn thử đê:P hàng ấy nằm ở cái đường song song với đg Âu Cơ mà rẽ vào phủ Tây hồ với Sao Mai ấy:D
hehe Long ạ đậu rán chấm muối ăn ghê chết nó mặn chát à thà o chấm còn hơn hoặc là vắt thêm quả chanh vào:P
 
Ở đây có chanh VN thì đã ngon lành :D Ko chấm thì nó lại chả có vị gì :(
 
khổ thế chanh cũng o có à:( ở đây có Thailand lime nhưng mà khô khốc vắt mỏi cả tay đc có vài giot. đc cái ...thơm, y như mùi sprite với nước chanh đóng hộp:))
 
Wa wa hnay HX đi xe máy đến trường đó nha. \:d/ \:d/ Nhưng mới chỉ đi được 81 thui chưa đi Mio. :D Hichic, sáng đi từ 6h20 cho đường nó quang, lại có thêm mama chăn dắt đến tận cổng trường. Đến lúc về lại được ra sớm báo hại mama chờ gần tiếng ở cổng trường chả thấy con đâu mà dăn về:-w , có biết đâu nó về ăn no ngủ kĩ tự đời nào :o
 
:)) trời ạ hải xồm làm j mà ghê thế. chăn với cả dắt
béo ơi, hôm nọ tao mua quất malay đấy, cũng được à
hi`hi` lê thik ăn đậu rán chấm tương cơ :D
 
*-:) Ah hôm đó đi ăn nầm dê nướng chấm tương đó nhưng tương của nó lạ lắm trông cứ như ớt chưng ấy mà ăn ngon ghê cơ cứ chua chua, ngọt ngọt. :x Ăn với nầm dê giòn giòn mềm mềm trùi ui thèm thế.:x Ong rừng, ong rừng, lần sau đi ăn phở cuốn nhớ vào quán ong rừng ăn đậu chiên xù với nầm dê nướng\:d/
 
Back
Bên trên