Phải tội quá tiếp.....tiếp....
hết nhà cô Mai rùi nhỉ h qua nhà thầy Thụy. Dĩ nhiên hoa 3 bó tặng 2 thì còn 1. Nhưng phải nỗi cái 1 bó hoa còn lại ấy vốn dĩ đã bé nhỏ chẳng hành tráng j cho cam lại còn chình ình ở giữa 1 bông ly héo rũ sắp sang thời kì phân hủy8-} . Phải mua thêm cho thầy quà j chứ 0 thì xấu mặt quá. HX, Namb, Vũ nhí, MQ tạt qua 1 con hàng lưu niệm ven đường. Con này toàn bán đồ về Nga ngỗng anh Namb đã từng 2 lằn mua quà cho mẹ ở đây yên tâm 0 lần nào dưới 6 chữ số. Vào nhìn liếc qua con bình trông có vẻ phong cách : 21 triệu... suýt ngất8-X: . Nhìn khắp của hàng xem có cái j trông thì to to nhưng tiền thì nhỏ nhỏ;

. Thôi thì đành lấy cái tranh cùi dừa cùi diếc j đấy to = cái đĩa con 375k vậy. Mấy chú sắp du học nhớ đóng thêm vào. Đang định gỡ con tranh xuống thì nhin thấy ngy bên cạnh nó có 1 con tranh to to bình thường. Ôi anh ơi con này có 150k.

Namb còn hỏi lại 150k hay 1 triệu rưỡi. Đúng 150k mà cái thằng này. Mừng húm, mừng húm lấy luôn.\:d/ Bảo bà chị chủ hàng bóc con giá 150 ấy đi kiếm con mấy triệu mà dán vào.

Sung sướng cầm con tranh đi thẳng tiến tới nhà t Thụy thôi. Khổ nối thời buổi loạn lạc đường nó cấm.

( 0 đi Kim Mã được đành vòng qua giao thông vận tải của ĐK rồi ra La Thành vậy. Đi đến gần Nguyễn Chí Thanh thấy bên mình thì tắc bên kia người ta đi ngược lại ùn ùn. Thôi lại cấm đường rùi. HX chợt nhớ có 1 ngõ qua viện nhi ra hông cơ quan mẹ ở NCT. Rẽ, rẽ. Nhưng trời ơi Viện nhi đâu chả thấy lại thành bệnh viện phụ sản thế này. Chết vọt lẹ 1 nam, 1 nữ đèo nhau vào bệnh viện phụ sản người ta lại tưởng......Mang tiếng, mang tiếng.[-( Lại phải vòng qua đường Láng cho Vũ nhí lấy xăng đã. Đèo anh MQ chạy thì tốn xăng phải biết.

) Láng nó lại cấm thôi thì chó cùng dứt dậu cứ thử qua Chùa Láng ngoại thương vậy. Thế mà Namb lại có vẻ sung sướng với máy vụ đi lòng vòng này lắm

) . Chuyện đang suốt ngày chết dí trong nhà hnay trời mát phóng xe máy lượn lờ thằng nào chả khoái.

) Xịch trước cổng ngoại thương đang định mua bó hoa thì được báo là thầy 0 có nhà. May quá tí nữa thì mua rùi. Lại vòng lại trường vậy. Về trường giải khát = mấy cốc nước mía rồi tính tiếp. Tán chuyện chán rồi lại quay về chủ đề nóng bỏng là ăn cái j. Thằng lẩu, thằng bún ốc, thằng xôi,....Cãi nhau chán rồi vẫn về phở cuốn như thường.=)) Đề nghị lần sau đi thì mấy chú du học sắp về nghiên cứu kĩ trước tránh cái món truyền thống này ra nhá. Đang đinh vào trường làm mấy kiểu ảnh thì nó đóng cổng. Khốn nạn thế X( đành chỉ chụp trước cổng vậy. AH mà tình hình Thanh ngọc post ảnh chưa ấy nhỉ. Thôi di dân lên Ngũ xã. hnay ở đấy đông khiếp. Theo lời giới thiệu của chú Vitru anh em vào quán ong rừng. 0 biết giá cả về sinh an toàn thực phẩm thế nào nhưng được cái chỗ ngồi rộng rãi.

Lần này ngoài các món phở có thêm món đậu chiên phồng và nầm dê nướng.:x HX nhà quê mới ăn món đậu chiên phồng này lần đầu thấy ngon thía. ở bên ngoài thì giòn giòn mà bên trong đậu ăn mát thế. Khuyến cáo các chị em 0 nấu nứong bao h và các chú du học có thể đưa thêm món này vào thực đơn. Ah mà phải cái cái món đậu này sao chấm cái j cũng nhạt. HSủi, tư vấn phát xem cái đậu này nó chấm ái j thế?:-/ Còn món nầm dê nướng cũng ngon thía. Đói quá đói quá. Tình hình ăn uống của lớp mình dạo này dường như có phần suy giảm. Nhớ hồi hội du học ở nhà lần nào ăn cũng hơi 650 thế mà lần này hết có 590.:-? Lúc tính tiền mới nhớ ra Vitru chưa nộp 50k. Cái thằng admin hoa1 crew này là chúa xạo.b-( Nó kêu thằng nào đi muộn thì cắt cơm thế mà nó lại là thằng đến muộn nhất.:-w Bảo mang máy ảnh cũng chả mang thế mà quảng cáo máy xịn nọ kia. >

Và trọng tội lớn nhất là 0 mang xiền để nộp.mà thằng này hình như thằng có thâm niên ăn quịt, lần trứoc nó cũng 0 đóng xiền thì phải.:-? Vụ án còn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Ăn xong thì đến lúc thi hành nốt nghĩa vụ đến nhà TThụy yêu quí. Chả hiểu Namb đi đến nhà thầy kiểu j mà còn ra tận Phùng Hưng.=)) Đúng là thằng mù đường. Mù đường nhưng mà tay lái lụa phết. Đúng là có bằng có khác.b-) Có 1 nghi vấn là 0 hiểu sao Namb có bằng rùi mà kì kèo mãi con Wave 0 được trong khi ông anh đầu sư tử lại có con Dylan 2 năm rùi 0 chịu đi vẫn đắp chiếu để đấy?:-/ May mà cuối cùng cũng về đến nhà Thụy. Nhìn cái lũ Hóa 1 này đi trong cái ngách nhỏ nhà thầy thấy đông đúc thế. Năm nay theo nhận xét của namb là thầy có vẻ vui hơn mọi năm

vì có cháu trong nhà, 1 con nhóc 5 tuổi chả chịu ngồi yên 1 chỗ cứ chơi trò cô giáo loạn cả lên. Năm nay 0 có ruốc cho STùng

) nhưng vẫn được khao đặc sản khế cây nhà lá vườn như năm ngoái. Khiếp nhìn cây khế dằng sau nhà thầy lúc lửu quả thích thế. Cả lũ học trò đến nhà thầy chả hỏi thăm thầy chả hỏi thăm xem tình hình sức khỏe thầy thế nào đứa nào đứa đấy chúi mũi vào tập báo người đẹp,mỹ phẩm với chả tiêu dùng.[-( Ngại thế. mà thật ra mới gặp thầy 2 thằng trước cũng chẳng có chuyện j nhiều để nói. Ngồi 20' chụp ảnh rồi chuồn vậy. lúc ấy chắc mới 1h chả lẽ về luôn. Đi ăn kem đã. kem Tràng Tiền hay kem NZ. Lần này chơi hẳn kem NZ cho nó máu.b-) Hehe, ĐKhóai trước đây đi 82 đã nỏi tiếng là dân đua thứ thiệt nay chơi hẳn con Spacy phóng tít mù, b-) dãn 1 đám phóng thẳng vào Thợ Nhuộm.=)) namb đi ăn kem NZ chán với em Linh rồi thế mà đầu óc cũng để đi đâu phóng quá mất. Mà chắc mọi lần đi cũng mải ngắm cái j chứ có ngắm quán bao h đâu mà bít.:embarasse Con quán 0 đủ chỗ thế là vấn phải xếp ghế ngồi ngoài vỉa hè như ngồi quán cóc. Lúc đầu cả bọn chỉ mỗi thằng 1 cốc nhỏ riêng nhóm bạn nữ rau củ dạo này vào WTO buôn bán đắt hàng phất lên chơi hẳn đĩa to đĩa nhỏ.:smoking: Nhưng cái lũ ăn như rồng cuốn này kem goi chưa ra hết đã ăn xong thì hét cốc nọ đến cốc kia cũng là chuyện binh thường. Anh tiếp viên có vẻ ái ngại: " em ơi đã 19 cốc rồi" ' Anh ơi bọn em 0 lo thì anh lo cái j chứ"=)) Chén tiếp. Cuối cùng chả biết bao nhiêu cốc hết đâu 382k.
Tình hình là xiền hết anh em giải tán ai có nhu cầu thì thứ 6 hẹn 6h ở cổng trường đi ăn lẩu. Đừng có ai hỏi sáng hay tối đấy. Vitru nhớ đi mà trả tiền namb, T Ngọc nhớ đi mà trả tiền HX, HX nhớ đi mà lấy 2 cái áo quên trong cốp xe Đk. Buổi tường thuật cuộc ăn chơi đàn đúm 20-11 của hóa crew xin dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.:-h