Ho'a 1 crew :D

huhu ngon thế
này quán ong rừng tầng 2 có điều hòa đấy :d mọi ng có lên đấy ko ? phở hàng đấy ko ngon bằng hàng mọi lần ăn đâu
 
chiều thứ 6 anh em cho con lịch cụ thể tí
mà em vưỡn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra ... ko phải lớp mình vừa gặp nhau roài à...

quán ấy tôi thấy cái điều hòa... nhưng ko chạy...
 
hêh.. có bật điều hòa bác ạ.. hôm đấy đích tay em bật mà...

Tối nay bà con nhé.. 6h :D ...thèm quá :(
 
ảnh đẹp wa' .. thanh ngọc number 1 :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hoho.. hôm nay đi vui quá xá lun/// đã up ảnh lên flickr ... hải xồm làm 1 bài nình luận đê
 
Wa wa vừa đi ăn lẩu về đó nha.\:d/ \:d/
Hnay sau 1 hồi nghe mẹ HX thuyết giáo về an toàn giao thông kèm theo pha biểu diễn lái xe an toàn, Namb đã được chở HX đi = Mio.\:d/ Chợ chưa họp kẻ cắp đã đến, mới 5h30 2 vị nguyên lão của Hoa1 crew đã có mặt trước cổng trường Ams iu quí. Tranh thủ qua quán chị Thanh làm 10 chú nem chua rán thỏa lòng mong nhớ tự bấy lâu nay,:)>- Ngẩng lên nhìn đồng hồ vẫn chưa tới 6h. Chú Vitru tiến bộ đến sớm 1 cách kì lạ :o, lại còn chủ động trả xiền nộp xiền nữa chứ. Hội chơi bời được 8 chú HX, Namb, Vitru, Huyền phù, Đào Khoái, Trần +, S Tùng, QLong. Theo kế hoạch thì hnay mình đi ăn lẩu nhưng 0 hề đề cập 1 chữ nào đến quán lẩu. Thui thì lại 1 hồi tranh cãi.
1_ lẩu dê lại có cả nướng nữa.;)) --> Trần + chê lẩu dê hôi[-(
2_ lẩu hải sản *-:) --> S Tùng 0 thích hải sản, ĐK bị dị ứng cua vừa xơi 1 vốc asperin ( có phải 0 ấy nhỉ? cái này phải hỏi bạn Hồ Lê Việt Long)
3_ lẩu bò. Ah ma nghe Vitru quảng cáo có 1 quán lẩu của ông bác ở Hòa Mã vừa ngon vừa rẻ 70k 1 nối nếu may mắn gặp ổng có khéo mình lại được miễn phí 0 biết chừng. Nhưng quảng cáo là chuyên ngành của bộ phận Marketing còn thực hiện là phần thằng khác nên túm lại là 0 được.
Bụng sôi lên ùng ục rồi đấy nhá :-l Ăn cái j thì quyết đi cho lẹ

May sao bạn QLong, S Tùng lại nghĩ ra quán Hồng Hạc Lâu gần Ngoại Thương.*-:) Quán này bắt buộc ăn là phải uống rượu đó nha :-ss Thui cứ đi đã. Quán j mà heo hút, quanh co, con đường nhỏ nhỏ bên bờ hồ vắng lặng, thi thoảng lại có mấy anh chị ngồi ôm nhau cười rúc rích như tiếng oan hồn gọi về. Qua 1 vùng đầm lầy ( chắc di chứng của mưa đá hôm trước) mới đến được Hồng Hạc lâu. Nhìn bên ngoài đúng là sặc mùi tửu điếm còn bên trong nội y thế nào thì xin hẹn lần sau gặp lại bởi quán đã hết bàn mong quí khách thông cảm. Dừng chân lại bên bờ hồ trăng thanh gió mát lại chủ đề ta sẽ đi đâu về đâu. ĐK đề nghị lẩu thập cẩm Phùng Hưng.
- Ở đấy 1 đống hàng bà biết quán nào ngon ah?
- 0 tôi chỉ biết mỗi hoàng bên cạnh nhà về sinh công cộng thôi =))
Hàng đấy chắc ăn được miên phí xiền vệ sinh ( bạn Long là mê món này nhất đây)8-} Thôi lại lẩu dê vậy.

Xe ta lại phóng bon bon trên đường. Tự nhiên thấy QLong, S Tùng dừng lại. Chờ mãi 1 lúc chả thấy đi lên. Hichic thủng săm rồi. Dắt được 10m tự nhiên thấy 1 hàng trông cũng hoành tráng LẨU TỰ CHỌN 60K. :o Vào đây ăn luôn đỡ phải dắt:-? Bản chất của con người là ham rẻ thế mà hội ăn chơi hnay sành điệu lạ. Vá xe cũng chỉ mất 10' anh quyết tâm lên hàng Đậu ăn = được. Trong cái rủi có cái may dắt thêm 5 chục met may sao vớ được 1 hàng sửa xe chuẩn bị đóng cửa. Vội vàng, vội vàng dưới ánh đèn mờ mờ của thời kì tiết kiệm điện con xe được mang ra phẫu thuật. Chả hiểu trình độ lão sửa xe đến đâu mà cứ thấy rờ rờ lần lần cái lốp mãi chả biết có rút ra cái j 0?
-Namb bực mình: Chắc có thằng nào nó rải đinh trên đường.
Thì thầm, thì thầm: cả cái đoạn này có mỗi 1 hàng sửa xe nếu có thằng nào rải đinh thì chỉ có ........;) =))
Đứng 1 lúc mới nhớ ra chả hỉu 3 cái xe còn lại của ĐK, Vitru, Huyền Phù đâu. Tra ra mới biết hội này trong lúc lơ đãng làm mất dấu đồng bọn đã phải lượn hộc bơ 3 vòng đi tìm.

Xe ta lại bon bon trên đường. Đồng hồ đã chỉ quá 7h. Đói hoa cả mắt. Qua Phùng Hưng, ta rồ ga vượt qua vòng tay kẻ thù. Đúng là qua mấy con đường kiểu này cũng cần tí máu liều mới ổn. Lẩu dê Nhất Ly đây rồi. Được ăn rồi. Nhưng miếng ăn đến miệng mà địch còn gằng khỏi tay ta. Hết bàn, hết bàn. Tốn hết bao nhiêu xăng mà cuối cùng cũng chỉ đành nuốt nước bọt:(( Thôi thì cú quay lại cái quán bên cạnh nhà vệ sinh của ĐK vậy. Lại qua con đường hôm trước đi đến nhà thầy Thụy HX, Namb đi lạc. Ông bạn có vẻ khoái chí lắm. Nhưng Phùng Hưng trước mắt mà ta lại bị chắn tàu :(( Có mấy thằng tranh thủ lách lách qua cái barie. Thôi em 0 muốn mai lên báo chết vì 1 miếng ăn, chờ tí vậy.

Cuối cùng cũng đến cái nhà vệ sinh. May quá con quán 0 phải bên cạnh mà đối diện WC. Tên chân quê, chốn quê, hay cái j quê quê đấy. Dạo này lớp mình đậm đà bản sắc dân tộc gớm toàn lui đến mấy cái quán rừng rú, quê mùa ngồi đất xếp chân xòng tròn, lại còn tự cho giầy dép vào túi nilong cất đi nữa chứ =)) Vừa ngồi chưa ấm chỗ QLong gọi luôn 2 đĩa rau muống xào :-/ 2 dưa chột, 2 đậu phụ mắm tôm. Cái j vậy. Ăn cái j 0 ăn lại ăn mấy món đây :)) Chí ít cũng phải dạ dày quay, lẩu bò chứ. Có 1 thằng chả biết anh hay em lúi cúi, lúi cúi ghi ghi chép chép. Lát sau lại thấy 1 thằng vẫn 0 biết anh hay em lại ra lúi cúi ghi ghi chép chép. Giống cái hôm made in 12 đi ăn ở phở 24 chả thấy làm j ghi ghi chép chép rõ lắm. Sau màn ghi ghi chép chép là màn khăn ăn. Chả hiểu sao cái khăn ở đây sặc mùi sả. hay nó cho mấy thằng ăn ốc lau rồi đóng túi đưa cho mình nhỉ? tự hỏi :-? Chờ mốc mặt mới đưa ra được 1 đĩa dưa cải bẹ hay cải j đấy ăn rõ nồng.:-w Lại mốc mặt được 2 dĩa rau muống xào. Chả biết ngon hay đói mà veo 1 phát còn lại toàn tỏi. Lại chờ. Đói muốn chết chả thằng nào đả động đến chuyện chup ảnh. Lần này ra được 2 đĩa dạ dày quay. Lại véo 1 phát đến cái rau sống cũng chả còn trong khi đó nhìn sang bàn bên người đang nhâm nhi rượu Sake bàn chuyện chính sự 1 cách vô cùng từ tốn. Xấu hổ, xấu hổ. Thôi thì đây là lúc ôn nghèo kể khổ. Đang lúc đói 0 kể chuyện j lại kể chuyện món ăn. mà cũng chả có chuyện j đáng nói = chuyện ăn uống. Trên giời dưới bể nhớ nhất món thịt cừu Hot Rock của QLong. Món thịt cừu tuyệt hảo lần sau tụ tập noel có cả VLong với Cụ nhất định phải đánh chén mới được ;)) Cuối cùng thì nồi lẩu cũng ra cuộc hỗn chiến bắt đầu mở màn. Nghỉ tí đã:D
 
http://www.youtube.com/watch?v=kZNTpTubBpo

Video ăn lẩu đã được up.. mời mọi ng cùng thưởng thức

Sau đây là 1 số tấm ảnh đặc trưng trích từ h1-crew.net




Hải xồm bị hắt hủi :))



 
Chỉnh sửa lần cuối:
Huyền gù chứ còn ai nữa :)) Dạo lày nâng cấp lên thành clip rồi à :D Kinh thật :D Muốn đi ăn với lớp quá =P~
 
Chắc là trần +, trong clip thì Huyền phù ngồi bên trái ĐK :D
Mà sao tiếng lại chậm hơn mồm thế :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to VL : thế mà cũng đòi.. tóc ép kia là trần cộng.. huyền gù đâu có gầy thế :)) ..

to all : đi ăn no vỡ cả bụng ra ..
 
hôm qua di ăn vui thật à nha. Anh em phởn chí đã cùng nhau tái ngộ vào thứ sáu của tuần thứ ba mỗi tháng<:-p . Mong rằng hội ăn uống sẽ tồn tại bền vững với thời gian. Bf con nào hôm qua lỗi hẹn thì lần sau nhớ đi ủng hộ nhé.
 
acac ghê ghê ^^ mỗi tháng offline 1 lần ^^
H1-Crew nhàu ghê :))
tiếc quá mình không tham gia được :|
 
Back
Bên trên