Hix đàn bà b-)

Nguyễn Khánh
(Connerc)

New Member
Một hôm anh Quốc đột ngột về nhà giữa giờ, bắt gặp vợ mình là Nhung đang hú hí với anh Dung. Tức nghẹn lời, anh Quốc liền thách anh Dung đấu súng. Anh Dung vốn là tay thiện xa nên nhận lời, 2 anh mang súng sang phòng khác rồi đóng cửa lại. Anh Quốc lúc này đã bớt nóng, liền nghĩ mình chưa chắc thắng và nói với anh Dung:

- Tại sao tao với mày phải chết nhỉ? Bây giờ thế này, chúng ta cùng bắn lên trời rồi giả chết. Vợ tao sẽ chạy vào, nó sờ vào thằng nào trước thì coi như thằng đó thắng.

Anh Dung lại một lần nữa đồng ý. Hai chú bắn 2 phát súng rồi nằm im trên sàn nhà. Nhung chạy xộc vào, nhìn thấy 2 anh nằm trên sàn liền la lớn:

- Cưng ơi, hai gã đều nghoẻo. Anh chui ra được rồi đấy, anh Tâm ơi.
 
;;) hí hí , anh Tâm ơi, anh chốn đâu thì chui ra nhé ;;)
bạn Khánh nữa :"> đợi anh Tâm chui ra, rồi 2 người thách súng tiếp nhé :>:>:>:>
 
truyện chả logix gì cả, sao chị N với anh H đang h h mà lại còn anh T ở đâu ra nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ông Phương nói gì mình chẳng hiểu :))

Nhung ơi, hehe tớ cử người ám sát mấy anh kia nhớ b-)
 
Sao anh với chú Khánh lại phải đấu súng nhỉ :-/
Anh về nhà với vợ anh đây =; Chú ở lại với em Nhung vui vẻ nhé :beerchug:
 
Vừa có 1 sự hiểu lầm tai hại đã xảy ra :))
Chú Khánh vào dỗ cô Nhung nhanh khẩn trương :mrgreen:
 
thần dâm khỏe thế
có vợ thế này thì lấy gái còn hơn
 
Em thấy chuyện này lâu rồi hay sao ý, cũng trong VC ;)
 
Chị Nhung một tay bốn súng là sao ? mà có thể trong tủ quần áo, tủ chăn màn, ở nhà WC lại có mấy anh nữa đang lén lén lút lút núp đấy :p
Tưởng Lầu Hồng hoạt động ác lắm, ai dè có mỗi một nhân viên :D:D:))
 
hehe
vậy thì có khi thằng Quân mới là thằng nằm trong bóng tối:))
 
Này, tao nằm để giúp anh Khánh quay kí sự "chuyên san Trần Hồng Nhung - tức Trần Như Nhộng" chứ ko phải lén lút núp trong tủ quần áo mà ko có mảnh vải che thân như chú đâu ;;)
 
Rắc rối quá, rốt cục ai hơn ai thiệt đây, chắc em Nhung không thiệt roài :D
 
Chẳng ai thiệt cả :mrgreen: Tất cả đều hoan hỉ :biggrin:
Chỉ có thèng chồng của em Nhung là thiệt thôi :p
 
Em Nhung là lợi nhất. Mình chiến 3 anh, choài :)):)):))
 
Back
Bên trên