Hihi 7

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Đang ngủ, bà vợ bỗng rú lên, tay quờ quạng. VŨ vội ôm chặt lấy, hoảng hốt hỏi:

- Chuyện gì thế em?

- Ôi, em thấy mình bị lôi xuống địa ngục. May mà anh kéo em lại, không thì chết rồi.

- Vũ nghĩ thầm: May cho cô đấy nhé! Hôm nay là mùng 8/3 đấy, nếu là ngày khác thì tôi chẳng để lỡ dịp may này đâu!
 
Chú Vũ này ngu quá, ngày nào thì cũng phải đẩy vợ xuống địa ngục luôn chứ
 
Đùa!Anh Dung ác quá!:D
anh Vũ làm như thế là đúng rồi
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Chú Vũ này ngu quá, ngày nào thì cũng phải đẩy vợ xuống địa ngục luôn chứ

.. chị em đâu ... gìm chết anh Zung quái thai ... ác ôn thế không biết ... [-x /:) b-)
 
Lần này thì anh Dũng toi rồi :D Đáng nhẽ chỉ nên "nghĩ thầm" thôi chứ :D
 
.. anh Cường chết rồi lại còn nhăn răng ra đấy mà cười thế à ,... :)) b-)
 
... thế hóa ra vẫn sống à .. không muốn chết thì nộp phạt cho thủ quỹ hoặc là ta bắn thêm phát nữa ngỏm luôn ... chọn đi ... :)) b-)
 
Chị em phụ nữ ác ôn thế này thì xứng đáng được xuống địa ngục, khổ thân cho những anh chàng dại gái nào muốn lôi lại :))
 
Eo ơi, ác như em Dũng mà vẫn được sống thì lạ quá.... :))
 
Hơ, em tốt thế này mà chị lại nói thế, đấy là em muốn đẩy cái ác xuống địa ngục cho thế giới này toàn người tốt đấy chứ :))
 
Anh Dũng ơi, nghĩ thầm thôi, thời nay anh mình không có quyền phát ngôn bừa bãi đâu, cẩn thận chị em cho đi luyện "quì hoa bảo điển" hết đấy
 
Anh luyện được Độc cô cửu kiếm rồi, sợ gì Quỳ hoa bảo điển :))
 
.. hồi này nhà mình nhiều fan Kim Dung nhờ ... /:) ... đề nghị Zung lão gia mở đòn cho mọi người được chứng kiến ... :-? b-)
 
Em thích đòn gì thì anh dạy cho, anh còn một bộ Tịch tà kiếm phổ chưa luyện đấy, hôm nào anh cho em nhé
 
.. 8-} ... thế hóa ra Kim Dung cũng nằm trong thành phần vợ không chính thức của ZUng nhà mình à ... 8-} 8-} b-)
 
Lonton baby chả biết gì về Kim Dung cả, để lúc nào anh truyền thụ kiến thức cho b-)
 
Back
Bên trên