Hihi 3

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Chú phi công Dũng say rượu về nhà. Trước khi chui vào giường với vợ, anh ta hỏi:

- Alô, Boeing 737 số 22 xin phép hạ cánh. Sân bay nghe rõ không? Trả lời.

- Sân bay nghe rõ. Chờ Airbus 300 số 21 cất cánh đã! - Người vợ đáp.
 
Hạ cánh khẩn cấp để bắt không tặc trên Airbus 300 số 21
Mà em Quyên nói đến phi công Dũng nào thế nhỉ
 
Thế thì cả đường băng và không tặc trên Airbus 300 sẽ bị tan thành tro bụi rồi b-)
 
nhưng mà hình như cả đường băng và airbus 300 đều to hơn boeing 737 thì phải
thui để nó cất cánh đã ko thì mất mạng đấy anh dũng ạ
 
Đóng cửa sân bay, không cho chúng nó chạy, Boeing 737 ở trên cao cho một quả bom xuống thì có to đến mấy cũng chết b-)
 
... bom ??? ... anh định dùng vũ khí gì ạ ???..... để chiến đấu với không tặc .. hay là bê cái tủ ném xuống /...... :))
 
.. anh Cường ở trong cái tủ chứ ai .. còn thằng dưới đất là anh Vũ .... :)) :-$ b-)
 
Anh Cường cẩn thận lắm, không để chết lãng nhách thế đâu :D
 
.. thế thì anh Cường không ngồi trong tủ mà ngồi trên nóc tủ --> chết kiểu người dơi ... --> không lãng nhách nhé .. cuối đời còn được biết thế nào là bay :)) =D>
 
He he anh đã là người dơi thì làm sao chết kiểu ấy được :p
 
Back
Bên trên