Hihi 1

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Khi tôi lái xe từ sở làm về nhà, không biết từ đâu 1 con chim đâm sầm vào kính chắn gió ôtô cuả tôi. Cái sinh vật tội nghiệp kia đã bị dính cái cánh cuả nó vào thanh gạt nước, vì thế tôi đã cố gắng gỡ nó ra bằng cách xoay cái gậy mềm. Trong lần đi lên đầu tiên cuả cây gạt nước, con chim đã bay đi, có 1 tiếng đóng sầm vào kiếng chắn gió ở phiá sau xe tôi-1 cảnh sát đi tuần.
Ngay lập tức, viên cảng sát kéo tôi ra. Ông ta bước lại gần và nói với tôi ông ta đã thấy chuyện xãy ra. “Tôi sẽ ghi ticket cho bà vì bà đã phẩy con chim về phía tôi”
 
Đúng rồi còn gì nữa, gây tai nạn cho người khác --> phạt b-)
 
Back
Bên trên