Hiệp hội những người thích đủ thứ...

hơ, tớ biết thì, xanh da trời nhạt hơn xanh nước biển..... mà Tiếng Anh nó phân biệt là blue và skyblue :D
 
hơ, tớ biết thì, xanh da trời nhạt hơn xanh nước biển..... mà Tiếng Anh nó phân biệt là blue và skyblue :D
Thế có oceanblue ko :-/
Nói chung, mầu ấy khá là dịu và mát mẻ, tớ thích biển nữa, vì biển luôn có màu xanh, còn trời thì khi xanh khi đỏ lúc đen, có hôm lại trắng, nói chung là loạn lắm :)) (ấy là bỏ qua chuyện ô nghiễm MT rồi :)) )
 
có ocean nhg ko có oceanblue thì phải;)
mà mấy màu đấy, toàn màu tớ thik' :D
 
Thằng nhót kia, câm ngay lại trước khi tao cần thay đổi cách nói năng với mày, bực thật sự rồi đấy. Xin lỗi mọi người.
Tao sẽ trêu cho đến khhi mày hộc máu ra mà chết>:)
còn trời thì khi xanh khi đỏ lúc đen
đây là bầu trời kiểu kiếp đỏ đên há:))
 
Ko phải, cu Nhót này bật quá hén, nếu anh hộc máu mà chết, anh về ám chú cả ngày cả đếm :D:))
Bầu trời nó vốn thế, cần ji` kiếp đen đỏ với xanh trắng nào :)) , mà bài hát ấy nghe sến lắm, như tuồng Trung Hoa ấy. Nhưng ... dù sao lời cũng rất hay :D:))
 
nếu anh hộc máu mà chết, anh về ám chú cả ngày cả đếm
nhớ nhá
chờ đấyB-)
mà bài hát ấy nghe sến lắm,
bài này còn đỡ hơn cái bài người yêu người iếc gì gì ý:-&
tôi chúa ghét loại nhạc này
chỉ nghe bọn ở lớp suốt ngày cũn đã thấy ngấy cái lời của nó rồi chứ đừng nói là nghe thằng Mạnh miếc gì đấy hátB-)
 
Bùi Quang Hiếu đã viết:
nhớ nhá
chờ đấyB-)

bài này còn đỡ hơn cái bài người yêu người iếc gì gì ý:-&
tôi chúa ghét loại nhạc này
chỉ nghe bọn ở lớp suốt ngày cũn đã thấy ngấy cái lời của nó rồi chứ đừng nói là nghe thằng Mạnh miếc gì đấy hátB-)
Công nhận công nhận, nhưng đang nói là lời bài hát nghe rất thú vị, hay ko hẳn là hay, nhưng người sáng tác đã tích cực hóa hiện thực trong âm nhạc, nghe rất giống mấy bài đầu của Bức Tường, nhưng khoản nhạc thì hơi chuối.
 
Đang bảo nó có điểm giống nhau mà, cái ji` mà chả có điểm giống nhau, thằng nghiện tù mọt gông hay thằng bán ma túy bị xử bắn cũng giống Bác Hồ, đều là con người, chân lý ko thể phủ nhận
 
Bước nhảy của nhạc VN đây :http://ourmedia.org/node/12751 <= Đến khi cạn lời - Lương Bằng Quang .Trần Lập nghe xong bài này đã gác bút không dám sáng tác nữa , hehe .
 
Lại đồng chí Bàng Quang :D, nghe cũng ko hay lắm, chịu Duy popvn rồi. :))
 
ơ, sao lại liên quan đến Trần Lập, gth hộ cái:D
 
to Thư :đọc kĩ mấy bài ở trên đi
to Duy: đừng đi đến đâu cũng mang theo cái ông Bàng Quang dở hơi ấy theo chứ
 
chus đã vào cái link anh post trong Lý 2 11g& 40b chưa Bàng Quang nhà chú có đáng để đi xách dép cho Led ko
 
Nghe mấy ấy khẩu chiến ghê quá. Thôi chuyển chủ đề đi nhỉ??? Ví dụ như là: Có bạn nào thích game chậm chậm kiểu heroes3, pokemon hay fantasy (chậm có nghĩa là không cần nhanh tay nhanh mắt vẫn chơi được ấy mà)
@Mod Trang Thư: Trần lập là vocal/composer của The Wall. Trên kia chúng nó nói là Duy Mạnh có nhiều điểm tương đồng với the wall.
 

hồi trước tôi thik chơi Civilization III
trò này chả cần nhanh tay nhanh mắt gì hết
mà chơi nhiều wé-->chán luôn:D
 
Trần Nhật Anh đã viết:
Nghe mấy ấy khẩu chiến ghê quá. Thôi chuyển chủ đề đi nhỉ??? Ví dụ như là: Có bạn nào thích game chậm chậm kiểu heroes3, pokemon hay fantasy (chậm có nghĩa là không cần nhanh tay nhanh mắt vẫn chơi được ấy mà)
@Mod Trang Thư: Trần lập là vocal/composer của The Wall. Trên kia chúng nó nói là Duy Mạnh có nhiều điểm tương đồng với the wall.
Chơi mấy trò ấy hay đấy chứ, rất thích là đằng khác :))
 
Nhưng chơi nhiều thi chán lắm lắm. Chơi mấy hôm đã thấy mệt đầu rồi. Bởi vì không cần nhanh tay thì cần suy tư lắm.
 
Thế có ai ở đây thích mấy trò bạo lực: uống thuốc lắc và quay vòng vòng không?
Trò đó tớ chưa thử nhưng tớ xem rồi, nhộn phải biết :))
 
mấy cái bọn chơi trò đấy là cả 1 lũ ngu ngốc ko biết nghĩ tới tương lai của chính mình
nếu như Ngọc thik chơi trò đấy thì chịu rồi
 
Back
Bên trên