hiểu nhầm!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Bác Tống ngồi ăn kem với 1 cô bạn gái,bỗng nhiên ghé sát tai cô gái hỏi:
-Anh có thể đề nghị em 1 điều ko?
-Đương nhiên rồi!
-Nhưng anh sợ em lại hiểu nhầm ý anh!
-Ko sao đâu mà!
-OK,cho anh cắn 1 cái nhé!
-Tất nhiên rồi!- Và cô gái chìa cái kem ra.
Bác Tống: Hừ,biết ngay là em sẽ hiểu nhầm mà!
 
Chị Vân ơi,cô gái đó la chị phải không?
 
chú ơi là chú, ko hiểu trưa nay "mẹ cháu" (Hà Vân) có phải đi rình chú ở Ciao ko chú :D hehehhehe
 
Chú ăn mảnh, lại còn ko rủ cháu, kiểu này lúc nào cháu về, chú phải dẫn cháu ra Ciao hàng tuần nhé, còn nếu được hàng ngày chắc cháu cũng chả chê đâu. Lúc đấy chú lại tha hồ lẩm bẩm muốn biến thành cái thìa hôm nọ nhé.
 
Hehe hôm nay chú được ăn ở Ciao không mất tiền đấy cháu ạ, thế nó mới tuyệt chứ, công nhận là bây giờ chú cũng quý quý cái Ciao thế nào ấy...:D
Cháu cứ về đi, chú cháu mình sẽ chơi trò cái thìa :D
 
khiếp nhỉ, ra là chị "Mẹ cháu" nói đâu trúng đấy à? Hay là... hehehe Nghi đây, nghi đây! hehe :mrgreen: :lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú có vẻ thích tu, toàn ăn chùa thế này thì vào chùa sống luôn đi chú. Làm sao mà chờ cháu về dẫn đi ăn được. Chán chú.
 
HUONG TRAN D đã viết:
Chú có vẻ thích tu, toàn ăn chùa thế này thì vào chùa sống luôn đi chú. Làm sao mà chờ cháu về dẫn đi ăn được. Chán chú.
Ôi em,để cho các sư nữ yên với chứ!:D
 
Back
Bên trên