Hiểu lầm!

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Một cô nọ goá chồng chưa được bao lâu thì đã làm quen với nhiều người đàn ông khác. Gia đình người chồng đã mất nghi cô mất chồng chưa bao lâu mà đã có tư tình nên cho một số người theo dõi căn nhà cô ấy.
Một đêm nọ, họ thấy có một người đàn ông khá lịch lãm bước vào nhà. Qua rình, họ nghe được đoạn hội thoại:
- Sao anh tới trể quá vậy?
- À! Anh mắc bận, để anh cởi nhé.
- Kỳ thế! Sao nhọn vậy nhỉ?!
- Anh xỏ vào nhé.
- Á! Chảy máu rồi, anh này không cẩn thận gì cả.
- Do anh chưa quen mà.
- Không sao, để anh mút là máu không chảy nữa đâu.
- Á ! Đau, làm gì mạnh dữ vậy.
- Phải sát mạnh thì nó mới ra hết và bớt đau về sau.
Đang hấp dẫn, những người nọ lại xông vào (có lẽ không chịu nổi nữa). Tưởng bắt được quả tang pha "film" thì vỡ lẽ. Chẳng qua là anh chàng đó chính là anh trai mới về nước, đến thăm em giá và nhờ cô ấy khâu cái áo, vốn vụng về nên cô ấy mới để xảy ra đoạn hội thoại trên. Hai câu cuối là do chị ta sát cồn cho anh ấy.
 
'Phải sát mạnh' thì bậy ở chỗ nào nhỉ???????
 
Back
Bên trên