Hiếu Minh nào ;;) [ xS]

Phan Thanh Hoa
(456)

New Member
Hiếu Minh nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc 8-} . Cạnh nhà lại có cô Tâm Giao rất đẹp ngày ngày vẫn để ý anh ta. Một hôm cô nàng quyết định qua nhà làm quen. Vì không có quần mặc nên Hiếu Minh không dám tiếp, nhưng Giao cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng Hiếu Minh đồng ý nhưng lại chui vào một cái lu và ló đầu ra để trò chuyện. :>

Giao thấy lạ bèn hỏi:
- Anh làm gì trong đó vậy?
Hiếu Minh ấp úng:
- À ... Anh ... Anh ấp trứng. 8-}
- Trứng gì?
- Trứng voi. :|
Giao nghe thấy trứng voi liền muốn xem cho biết, cô nàng xin Hiếu Minh cho mình xem trứng voi. Miệng nói tay làm, Giaothò tay ngay vào trong lu nhanh đến nỗi Hiếu Minh ngăn không kịp. Chợt Giao reo lên:
- A, anh ơi, :eek: trứng đã nở thành voi con rồi, em sờ thấy cái vòi... :))
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
Hiếu Minh nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc 8-} . Cạnh nhà lại có cô Tâm Giao rất đẹp ngày ngày vẫn để ý anh ta. Một hôm cô nàng quyết định qua nhà làm quen. Vì không có quần mặc nên Hiếu Minh không dám tiếp, nhưng Giao cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng Hiếu Minh đồng ý nhưng lại chui vào một cái lu và ló đầu ra để trò chuyện. :>

Giao thấy lạ bèn hỏi:
- Anh làm gì trong đó vậy?
Hiếu Minh ấp úng:
- À ... Anh ... Anh ấp trứng. 8-}
- Trứng gì?
- Trứng voi. :|
Giao nghe thấy trứng voi liền muốn xem cho biết, cô nàng xin Hiếu Minh cho mình xem trứng voi. Miệng nói tay làm, Giaothò tay ngay vào trong lu nhanh đến nỗi Hiếu Minh ngăn không kịp. Chợt Giao reo lên:
- A, anh ơi, :eek: trứng đã nở thành voi con rồi, em sờ thấy cái vòi... :))
Hix hix chuyện này post rùi chị ơi, cách đây ko lấu lắm :p
Dù sao cũng hay ;)
:)):)):)) mà ....chị Tâm Dao sao ko đập quách trum mà ....xem voi :D:)):))
 
chết rồi :))

thế thôi

tìm cái khác vậy :(
 
Back
Bên trên