Hat wer von euch vor, im Sommer herumzureisen?

chào chị Hà,
em vừa vào thấy tồ bíc đi chơi herum của chị nên em muốn tham gia cho nó zui ạ . Chị có đã đi Madrid, Barca hay là Monaco chưa ạ? Em định tổ chức hè này 1 chuyến , nhưng cũng phải xem Budget thế nào cái đã 0:) . Em cũng muốn đi ném đá ở Ai Cập lắm cơ :x ;;) :(( , dưng mà xa quá ;;) .
Thế chị định đi đâu ?
 
Ối bạn Hằng ơi chị Hà plan từ hè năm nảo năm nào rùi :D
Hè năm nay thấy dân tình một là về VN hai là cắm đầu thi (như tớ :p) ba là ngồi nhà khóc lóc như chị Hà kìa :D
Ah mà biết đâu chị Hà khóc chán lại thích đi lượn vòng quanh nhỉ :p
 
Tò mò 1 chút, thế bạn Vân thi gì thế. Tớ tưởng Vân học Uni rồi (khổ, tớ có 1 đứa bạn mới đi Đức học nên cũng tò mò về hệ thống giáo dục bên đấy, thấy nó khác những nơi khác thế nào ấy)
 
@Nguyen Minh Hang :
Off topic tí ;) Bạn Hằng có phải ngày xưa cấp 1 học trường Thăng Long không nhỉ ?? Nếu tớ nhầm người thì sozi :D
 
Tớ thi học kì (chính xác là phần 1 của Bằng đại cương, phần 2 sẽ thi năm sau) ấy ạ :) Đến giữa tháng 9 xong
 
Tùng à, nhận đúng người phết nhỉ :x :)>- ? Ưh, đúng tớ đấy. Mà sao ấy giỏi thế, trên thế giới này có đầy Minh Hằng ( ừ thì ... họ có thể khác 1 tí không Trần thì Bùi bla bla b-) ) thế mà ấy vẫn nhận ra được mới hay chứ ;;) .
Mẹt tớ thế nào chắc ấy quên rồi :| :-s

Quên, edit để đỡ câu bài ;;) : Vân ơi, ấy chắc cũng phải làm Vordiplom đúng không? Thế ngành của ấy chia làm 2 phần như thế à, lạ nhỉ? Tớ kì nào cũng tì tì 6 đến 7 môn, hết 4 học kì là hết 24 hay 26 môn gì đấy là coi như xong Vordiplom, ừm, mà cũng có thể khác ngành nên nó xế . b-) :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Minh Hằng đã viết:
Tùng à, nhận đúng người phết nhỉ :x :)>- ? Ưh, đúng tớ đấy. Mà sao ấy giỏi thế, trên thế giới này có đầy Minh Hằng ( ừ thì ... họ có thể khác 1 tí không Trần thì Bùi bla bla b-) ) thế mà ấy vẫn nhận ra được mới hay chứ ;;) .
Mẹt tớ thế nào chắc ấy quên rồi :| :-s

Uầy, hỏi lung tung hóa ra đúng thật , cái này gọi là gì nhỉ...."giác quan thứ sáu" :D . Bạn vứt cho tớ cái địa chỉ YM, phải chục năm rồi chưa gặp mặt nhỉ ;) , cái mẹt bạn hồi đấy thì tớ vẫn nhớ :p
 
ối giời vẫn nhớ cơ à, giỏi thật ;;) ;) . Cái tình cờ lày người ta gọi là 'the sixth sense' Tùng nhở :p , ấy xem phim đấy chưa, eo ôi, sợ nhỉ :p ( tớ không dám xem hết đâu :| ).
Công nhận là cũng lâu lắm rồi, bọn con trai lớp mình tớ còn gặp anh Long đẹp giai 1 vài lần, Tuấn Long nhỉ, trông đú khủng khiếp :)) . Ơ hóa ra 10 năm trôi qua rồi à, huhu , mình sắp già rồi :p.
Ưh, YIM của tớ là minhhangnguyen1984, khi nào Tùng thân mến muốn chat với tớ thì buzz to nhé, tớ dạo này đầu óc trên mây lắm :p

Quên, lại edit cho đỡ tốn trang web 0:) , ấy có cái Zodic giống tớ thế nhể, cũng là Libra à,ừm, những người ở cung này "rỏi rang'' lắm, rất thông minh, có năng khiếu này nọ :x ;;) :* , thôi cóc thèm quảng cáo nữa, người trong cuộc bít rồi :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe cứ như bà con box deutsch ta sắp có một thiên tình sử xuyên Đức-Áo keke :D
@Hằng: uh tớ thi lần này là DVP 1, hết năm 2 thi DVP 2, mấy khoa khác tớ cũng thấy thi giống ấy mỗi kì mấy môn lấy tất vào DVP. Mà cuối cùng là ấy học gì nhẩy :p
Bắt chước bạn Hằng edit đỡ mang tiếng câu bài :D ấy ở tp nào, chắc là biết Thu Trang lớp tớ + lớp ấy nhỉ :D, mà ấy có hay liên lạc cả Phong lớp ấy ko kéo nó vào forum cho vui, từ ngày có em L. cứ tịt ở trên tít phía bắc ý thui B-)
Zurück zu dem Thema :D đi chơi đâu xa làm giề xuống München này đẹp hết ý, nếu sau khi tớ thi còn có hẳn reiseleiterin ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào em Hằng :D

Đến bây giờ chị mới đọc được bài này của em :D
Chị chưa đến TBN bao giờ cả (mấy lần định đi nhưng toàn bị hụt), chỉ có đi Monaco rồi thôi :D Nhưng mà Monaco bé, cũng chẳng có gì đặc sắc lắm... Ai hay xem Formel 1 thì thấy thú vị khi được nhìn cái Boxenstrasse bình thường là 1 dọc những quán Cafe đầy lãng mạn thôi... Hay lắm.. :x Rồi Casino nổi tiếng, rồi lâu đài của gia đình ông Fürst... (mà hôm đấy đi, chị còn được gặp cô công chúa của Monaco nữa đấy, chẳng may cô này đi dạo về nhà :D ).

Ai Cập cũng là 1 nơi chị rất thích đi (nhất là cưỡi lạc đà đi chơi sa mạc :D ), chị thì không hề ngại xa, chị chỉ không có... xiền thui :p :D

Em cứ nói vào nỗi đau của chị, hè này chị thê thảm lắm... :-s Job không có, tiền thì càng không, mà lại 1 đống Prüfungen... :D hihi, chẳng có mơ màng "tổ chức" cái gì cả :D
Qua được cái hè này là may mắn lắm rồi đấy em ơi... :D

Nhưng mà nếu em có muốn qua chỗ chị thì chị luôn willkommen em nhé ;)



@ em Vân:
Chị em mình hè này có vẻ chia sẻ cùng Schicksal nhỉ... Thôi thì cũng đỡ tủi thân, không bị lạc lõng... :-< :D
 
Back
Bên trên