Hat ho!

hát brighteyes chẳng nghe được cái x gì, nhỏ quá, nghe giọng như Nhạc bất quần luyện tịch tà kiếm vậy....
 
hhehe, chú bảo anh tay cầm đàn tay cầm mic, vừa hát vừa đánh đàn rồi lại phải giữ cho mic không rơi chứ, không nhỏ sao được. Để anh thu thêm mấy bài chất lượng cao nữa cho các chú nghe, hehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Được đấy các chú cho anh xin mấy bài này anh đem bật để dọa thằng cháu anh cho nó ăn :D :D
 
chú Hùng,anh thấy chú xấu giai thế mà kiếm được cái avatar rõ hay :D
chiều nay đi bơi ở Daewoo gặp cái avatar của chú đang nằm phơi nắng
nó nhờ anh thoa hộ tí kem , trông người thế mà lưng toàn trứng cá không !
chú có biết nhà nó ở đâu thì chú bẩu anh ,để anh đến thăm nom ,ghi cái địa chỉ vào...đùi ,tắm xong mờ mịe nó hết rồi
 
hôm qua tao gặp con bé đấy ở quàn Phở Lành sau trường mình , anh có hỏi no có quen thằng béo tên Châu nào không , nó bảo là có , thằng em trai nó thích châu béo lằm , hôm đấy có chụp được cái ảnh Châu béo ở bể bơi trong Mobile đêm nào cung lôi ra chai lọ , tao nghe thấy kinh quá nên từ chối tiết lộ thông tin về châu béo
 
Back
Bên trên