Nguyễn Hoàng Dũng
(ThomasTran)
New Member
Ở một bệnh viện tâm thần nọ, có một bác sĩ rất yêu nghề. Ông thường dành cả ngày làm việc để theo dõi những tiến triển của bệnh nhân. Một hôm khi đang ngồi trên bàn làm việc, ông nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có một nhóm bệnh nhân đang chơi đùa. Họ đứng vây quanh một cái giếng và hò hét:
- Hai ba, hai ba , hai ba!!!
Người bác sĩ rất lấy làm ngạc nhiên, và quyết tâm tìm hiểu sự việc. Ngày hôm sau, tranh thủ lúc các bệnh nhân đang nghỉ trưa, ông nhẹ nhàng đi đến cạnh cái giếng, ngó xuống nhưng ngạc nhiên là không tìm thấy điều gì bất thường. Đúng lúc đó, một đám người lao tới rất nhanh và đẩy ông ta xuống giếng. Rồi họ bắt đầu nhảy múa và hò reo:
- Hai tư, hai tư, hai tư!!
- Hai ba, hai ba , hai ba!!!
Người bác sĩ rất lấy làm ngạc nhiên, và quyết tâm tìm hiểu sự việc. Ngày hôm sau, tranh thủ lúc các bệnh nhân đang nghỉ trưa, ông nhẹ nhàng đi đến cạnh cái giếng, ngó xuống nhưng ngạc nhiên là không tìm thấy điều gì bất thường. Đúng lúc đó, một đám người lao tới rất nhanh và đẩy ông ta xuống giếng. Rồi họ bắt đầu nhảy múa và hò reo:
- Hai tư, hai tư, hai tư!!