Hai con sóc

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Một người lính canh bị đưa ra toà án binh vì tội đã bỏ phiên gác của mình. Anh ta bị kết án 3 năm tù giam.
Trước toà, anh ta điều trần :
- Tôi không phản đối quyết định của toà án, nhưng trước hết tôi muốn kể cho mọi người nghe tại sao tôi lại bỏ gác. Số là trong khi đang đứng gác - mà các vị biết đấy, đứng gác thì không được phép động đậy, dù chỉ là một bộ phận - và chỉ còn 5 phút nữa thì hết phiên, tôi thấy hai con sóc bò lại gần. Nó hít, nó ngửi, rồi mỗi con chia một bên và chui vào ống quần tôi. Nhột quá, nhưng tôi vẫn đứng yên vì kỷ luật quân đội mà. Sự thể cứ thế tiếp diễn, và tôi tiếp tục phải cắn răng. Nhưng tới khi nghe thấy chúng nó hỏi nhau "Ăn quả nào trước nhỉ ? ", thì tôi ú té chạy. Vậy đó, nếu có tù 30 năm thì tôi cũng sẽ không phẩn đối.
Nghe nói sau đó, anh ta được giảm thành án treo
 
thế anh này mặc quần thủng túi và ko có gì hỗ trợ đằng sau à ? :))
 
em tưởng lính phải có bảo hộ chứ nhỉ
thế mấy hôm nữa đi tập quân sự phải cẩn thận
 
.. ơ ... thế hóa ra bạn Thành là bảo vệ trường mình năm nay à ... :)) ...mà trường mình nuôi sóc từ bao h thế Thành ... ;;) b-)
 
ac ac, truyện này nghe mà thấy cứ kinh kinh, lâu ngày vô đây có khác, các truyện lành mạnh đâu hết rùi nhỉ?:D
 
.. Zung lão gia mà có chuyện lành mạnh á vukasim huynh ???... choáng quá .. b-) .. lành mạnh theo khía cạnh nào ạ ... :-?
 
Trường mình có mấy con sóc như em Thủy thì chết may mà e không ở đây
 
Nguyễn Trường Thành đã viết:
em tưởng lính phải có bảo hộ chứ nhỉ
thế mấy hôm nữa đi tập quân sự phải cẩn thận

Lính thì làm gì có bảo hộ, may ra chỉ có lính Mẽo là có áo giáp thôi, còn để bảo vệ "quả" thì làm gì có :))
 
Trần Bích Thủy đã viết:
.. ơ ... thế hóa ra bạn Thành là bảo vệ trường mình năm nay à ... :)) ...mà trường mình nuôi sóc từ bao h thế Thành ... ;;) b-)

Cứ gì là là phải sóc thì mới ăn quả được, chuột cống ở trường mình đầy, mà lại toàn là chuột to, có khi chỉ cần một con thôi là đã đớp một phát được hai quả rồi đấy :))
 
gián cũng có khả năng đấy chứ nhỉ... cứ gì phải to như sóc với chuột :))
 
May mà có chị Thảo nhắc, bây giờ phải đề phòng cả gián nữa, không để ý thì chỉ một tuần là nó gặm đi tong một quả luôn :))
 
.. nhưng mà em không hiểu ... mọi người đang nói đến quả nào thế ??? :(( ..
.. chị Thảo anh Zung quảng cáo trường mình thế ... làm bạn Thành sợ chẳng dám xin chân bảo vệ nữa thì ... b-)
 
Quả đấy chứ còn quả nào :)) Đáng nhẽ tòa phải xử vô tội mới phải :D
 
Đúng đấy,tòa phải xử vô tội chứ,cây đấy mà không còn quả thì thôi rôi còn gi :)
 
Đồng ý, mất cây thì vẫn còn cơ hội mọc được chứ mất quả thì toi hẳn rồi
 
Em Thủy không hiểu à???... Em cứ thử biến thành sóc, chuột... hay con gián cũng được... đảm bảo Em sẽ biết ngay thôi....... :)) :))
 
.. chị Thảo biết cách biến hình à ???>.. chỉ em với ... :D ... ;;)
 
kha kha kha
chị Thảo có biến hình ko mà vẫn hiểu thế? :)
Anh Dung nói thế chỉ đúng 1 phần thôi cây đó mất quả hay thân là đều vứt cả :)
 
Em sợ nhất là mất quả, mất thân thì vẫn còn dc
 
Back
Bên trên