[H20] - Hái Hoa :D

bão ciramon vào miền trung và trở thành 1 cơn bão nhỏ sau khi 1 vòng hình thắt nơ
bão kì dị
.
.
 
bão ciramon vào miền trung và trở thành 1 cơn bão nhỏ sau khi 1 vòng hình thắt nơ
bão kì dị
.
.

tao thấy mày kì dị hơn...8-} 8-}
hichic...mình ko đc đi cùng lớp oài...:(( :((
Hoàng béo,Long lùn,Tuấn sầu,Sơn chôm,Lân,QChi,..sơ sơ cũng phải chục đứa ko đi...:-s :(( :(( mất cả vui!!![-x
 
[-(ko nên làm nhụt chí đồng bào thế.Thế theo các bạn thì bao nhiêu bạn đi mới là đông?Lớp mình tính chính xác là hơn 40 bạn đóng xiền rồi tớ thấy là có thể chưa đầy đủ nhưng ko nên cầu toàn quá.Chúng ta ko nên vì thế mà phàn nàn mà nên cố gắng vui hộ phần các bạn ko đi đc chứ,ko nên làm ko khí của chuyến đi u buồn như thế.Tớ nghĩ chả bạn nào ko muốn đi đâu.
 
Hoàng béo thì chả bao h tham gia vào những cái này rồi
Long lùn bảo say xe, lớp mình đầy đứa cũng say mà nó cũng đi [-x ko thể chấp nhận đc. [-(
Tuấn sầu mới ngã xe nên mất hứng đi chơi :|
Chôm chôm bị bố mẹ xích ở nhà 8-}
Lân bố nó sợ nó đi sẽ mệt quá, ko trụ được :-& sợ lên núi gió thổi bay mất 8-}
Chi Zung Chun ông ốm phai chăm sóc ông ;;) ngoan thế
 
Chi răng chun ko đi vì sợ đến đấy ko đủ chun dùng :)
Y chang heo (MHoàng) ko đi vì phải ở nhà uống thuốc bổ, dạo này sút cân quá :)

...abc...

mà tớ thì chưa chắc trời đã chiều lòng người 8-|
 
Hà Linh phải có lòng tin chứ tớ thì đảm bảo là ấy được đi yên tâm đi.Mà có gì khó khăn cứ gọi tớ gì chứ chuyện thuyết phục người lớn là tớ có lòng tin tuyệt đối vào khả năng bản thân :-> nên mai bạn cứ mang tiền đóng cho tớ đi :D
 
Hương gọi rồi, Ới cũng ko hiểu từ đâu xông ra :D
Tớ thì nghĩ là mẹ tớ cũng cho đi thôi :p mỗi tội mẹ tớ đang bad mood :p :">
Bố tớ thì cứ ko tin Đảng Chính phủ, lúc nào cũng lẩm bẩm: "Diễn biến bão phức tạp lắm 8-}"

Thôi mọi người cứ thống nhất giờ tập trung đi xem thế nào :p
Có những bạn ko đi đc chứ có phải bạn ý ko muốn đi đâu :D trên 40 bạn cũng là đông rồi :p phải 3 tiểu đội ý nhờ :)
 
đứa nào muốn đi mà bố mẹ ko cho bảo tớ để gọi điện đến nhà chỉ đạo nào:)) :)) :))
 
bạn Nam ngồi cạnh tớ cũng ko đi được vì lý do thời tiết:|
Dương thì làm nhiệm vụ ko thể ko làm bạn ấy bảo là nếu trên đấy báo tin được cho bạn là vui thì bạn đi máy bay lên:))
 
Hương gọi rồi, Ới cũng ko hiểu từ đâu xông ra :D
Tớ thì nghĩ là mẹ tớ cũng cho đi thôi :p mỗi tội mẹ tớ đang bad mood :p :">
Bố tớ thì cứ ko tin Đảng Chính phủ, lúc nào cũng lẩm bẩm: "Diễn biến bão phức tạp lắm 8-}"

Thôi mọi người cứ thống nhất giờ tập trung đi xem thế nào :p
Có những bạn ko đi đc chứ có phải bạn ý ko muốn đi đâu :D trên 40 bạn cũng là đông rồi :p phải 3 tiểu đội ý nhờ :)
bão táp dù có diễn biết phức tạp
nhưng với tinh thần đồng lòng của mọi người chiến dịch về rừng lần này sẽ thành công tốt đẹp.
trích văn kiện lịch sử chưa bao h công bố
 
úi, " Y chang heo ", tên mylink đặt cho MHeo` à :)) hay wa' :))
 
Lớp mình cứ đi thì sẽ vui mà , các bạn cứ bạn này không đi bạn klia không đi làm các bạn còn lại tưởngr ít ngườì đi lắm nên mới vắng vẻ ! Đi thì sẽ cố làm cho nó vui chứ !
 
Tây Nguyên cũng có TV chứ siêu nhân:|
Mai các bạn đi chơi vui vẻ nhưng giả dụ nếu đi chơi vui vẻ thật thì luk về đừng khoe là vui nhá:)) (đây là xét trong trường hợp trên đấy ko có ĐT+ DĐ mất sóng ko gọi cho tớ để tớ đáp trực thăng lên đấy đc:)))
 
chán wa, chắc mai tớ ko đi đc rồi
Họp Ban chấp hành Đoàn trương đúng vào thứ 2, lại la 1 cuộc họp quan trọng, ko bỏ đc:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Back
Bên trên