[H20] - Hái Hoa :D

thế chưa = máy Xanh Pôn cứ đên lúc combat là chuột hỏng =))
 
tao đồng ý với chiki về khoản này
hôm nào ko đi chơi ko thì chuột thì bàn phím
thậm chí cả mạng chỉ mình nó dis
 
tao thấy thằng HH nên xem lại vấn đề từ ngữ và ngữ pháp Tiếng Việt của mày, đọc un hiểu able luôn.
mày có thi khối D ko nhỉ?:))
 
Nhật kí WCG- Ngày thi đấu thứ nhất:
Ngày hôm nay team DotA lớp mình đã vào cuộc tại giải thi đấu WCG. Cần nói thêm về giải đấu này, đây là giải đấu e-sport lớn nhất hành tinh, với sự tham gia của 700 game thủ từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, được tài trợ bởi Samsung, Logiteh, HP......Chỉ riêng việc được tham gia thi đấu, cọ xát với những game thủ hàng đầu thế giới, chiến đấu vì màu cờ sắc áo VN-H2 đã là một niềm vinh dự lớn lao ko thể diễn tả bằng lời của những thành viên team DotA chúng tôi. Nhưng tất nhiên ko ai đánh thuế ước mơ nên cả team đã hạ quyết tâm phải chiến thắng một trận đấu mở màn để ghi dấu ấn của mình tại giải đấu danh giá này.
Theo lịch hẹn chúng tôi chờ nhau ở KS Hà Nội rồi cùng bắt taxi đến Nhà thi đấu Bách Khoa. Sau một thời gian cao su chờ đợi và chừng 15 ph taxi chúng tôi đã đến với Bách Khoa điểm hẹn, tại đây có những gian quần áo thi đấu mà chúng tôi phải mặc để thi đấu (tất nhiên SS ko bỏ mấy trăm triệu ra chả để làm gì, phải mặc áo quảng cáo cho họ chứ lị). Do màu sắc áo của game DotA hơi..kì dị nên chúng tôi muốn gạ đổi áo với các bộ môn khác, chọn màu đẹp hơn, đáng tiếc là ko được. Khi tiến vào trong sân thi đấu, chúng tôi choáng ngợp với bầu không khí...nóng khó tả ở đây, cả nhà thi đấu rộng mênh mông mà chỉ có 4 cái quạt cây? Sau đó là một màn ngồi chờ đợi và chém gió gần 45 ph cho đến buổi lễ khai mạc. Team DotA H2 còn phải chờ thêm 2,3 tiếng nữa mới đến lượt thi đấu nên tôi và bạn Tuấn T1 đã quyết định rủ nhau thám hiểm khu BK quanh đó, đồng thời tìm một hàng game đánh một ván DotA cho cứng tay. Sau khi đi bộ 15 ph, hai chúng tôi tìm ra một lò luyện thi vào BK với những tên tuổi khá quen thuộc như thầy Nguyên dạy Hính...Đi bộ một quãng nữa mới tìm ra vài hàng game xập xệ bên đường, ngồi vào máy được 10 ph chưa kịp làm gì thì Hưng dioxin gọi đến, nhắn về ngay vì có nhiều team đã đầu hàng sau...15 ph thi đấu. Khi quay về nhà thi đấu thì Tuấn T1 mới hốt hoảng phát hiện ra mình chưa mang CMT, vội bắt xe ôm về tận nhà tìm CMT. Điều gay cấn nhất là khi anh đi được 15 ph thì team H2 lại phải lên thi đấu, đội hình còn lại của cả team chỉ đủ đúng 5 người. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc tôi đã gọi cho Tuấn và biết anh chỉ còn 5 ph nữa là về đến, may nhờ team bên kia thông cảm và team ta rất biết những thủ thuật câu giờ mà Tuấn đã trở về kịp lúc, đồng đội mừng mừng tủi tủi vui sum họp. Nhưng thời gian cảm động ko có nhiều vì trận quyết chiến đã gần đến, tiếng kèn xung trận vang lên. Cả team H2 ngồi vào vị trí với tinh thần và niềm tin quyết thắng, "H2 vô địchhhhhhhhhhhhh"

*Kì tới:diễn biến trận quyết đấu mở màn của team H2. Vì sao team địch tái mặt ngay từ khi ban-pick xong? Leader Chisuri giải thích từng yếu tố chiến thuật trong game. Và còn nhiều hình ảnh bonus của team H2 trong ngày thi đấu đầu tiên và sau chiến thắng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dis
hơn 1 đạo chó sồ vào
tôi có 3 probe chặn cổng rồi mờ nó vẫn sồ vào đc
bay luôn :)|
 
thực ra lúc đó bạn có 3 probe chắn cổng hay cả căn cứ chỉ có 3 probe thôi? hai cái đó khác nhau đấy.
 
Nhật kí WCG- Ngày thi đấu thứ nhất:
Ngày hôm nay team DotA lớp mình đã vào cuộc tại giải thi đấu WCG. Cần nói thêm về giải đấu này, đây là giải đấu e-sport lớn nhất hành tinh, với sự tham gia của 700 game thủ từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, được tài trợ bởi Samsung, Logiteh, HP......Chỉ riêng việc được tham gia thi đấu, cọ xát với những game thủ hàng đầu thế giới, chiến đấu vì màu cờ sắc áo VN-H2 đã là một niềm vinh dự lớn lao ko thể diễn tả bằng lời của những thành viên team DotA chúng tôi. Nhưng tất nhiên ko ai đánh thuế ước mơ nên cả team đã hạ quyết tâm phải chiến thắng một trận đấu mở màn để ghi dấu ấn của mình tại giải đấu danh giá này.
Theo lịch hẹn chúng tôi chờ nhau ở KS Hà Nội rồi cùng bắt taxi đến Nhà thi đấu Bách Khoa. Sau một thời gian cao su chờ đợi và chừng 15 ph taxi chúng tôi đã đến với Bách Khoa điểm hẹn, tại đây có những gian quần áo thi đấu mà chúng tôi phải mặc để thi đấu (tất nhiên SS ko bỏ mấy trăm triệu ra chả để làm gì, phải mặc áo quảng cáo cho họ chứ lị). Do màu sắc áo của game DotA hơi..kì dị nên chúng tôi muốn gạ đổi áo với các bộ môn khác, chọn màu đẹp hơn, đáng tiếc là ko được. Khi tiến vào trong sân thi đấu, chúng tôi choáng ngợp với bầu không khí...nóng khó tả ở đây, cả nhà thi đấu rộng mênh mông mà chỉ có 4 cái quạt cây? Sau đó là một màn ngồi chờ đợi và chém gió gần 45 ph cho đến buổi lễ khai mạc. Team DotA H2 còn phải chờ thêm 2,3 tiếng nữa mới đến lượt thi đấu nên tôi và bạn Tuấn T1 đã quyết định rủ nhau thám hiểm khu BK quanh đó, đồng thời tìm một hàng game đánh một ván DotA cho cứng tay. Sau khi đi bộ 15 ph, hai chúng tôi tìm ra một lò luyện thi vào BK với những tên tuổi khá quen thuộc như thầy Nguyên dạy Hính...Đi bộ một quãng nữa mới tìm ra vài hàng game xập xệ bên đường, ngồi vào máy được 10 ph chưa kịp làm gì thì Hưng dioxin gọi đến, nhắn về ngay vì có nhiều team đã đầu hàng sau...15 ph thi đấu. Khi quay về nhà thi đấu thì Tuấn T1 mới hốt hoảng phát hiện ra mình chưa mang CMT, vội bắt xe ôm về tận nhà tìm CMT. Điều gay cấn nhất là khi anh đi được 15 ph thì team H2 lại phải lên thi đấu, đội hình còn lại của cả team chỉ đủ đúng 5 người. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc tôi đã gọi cho Tuấn và biết anh chỉ còn 5 ph nữa là về đến, may nhờ team bên kia thông cảm và team ta rất biết những thủ thuật câu giờ mà Tuấn đã trở về kịp lúc, đồng đội mừng mừng tủi tủi vui sum họp. Nhưng thời gian cảm động ko có nhiều vì trận quyết chiến đã gần đến, tiếng kèn xung trận vang lên. Cả team H2 ngồi vào vị trí với tinh thần và niềm tin quyết thắng, "H2 vô địchhhhhhhhhhhhh"

*Kì tới:diễn biến trận quyết đấu mở màn của team H2. Vì sao team địch tái mặt ngay từ khi ban-pick xong? Leader Chisuri giải thích từng yếu tố chiến thuật trong game. Và còn nhiều hình ảnh bonus của team H2 trong ngày thi đấu đầu tiên và sau chiến thắng.

8-} uầy, ko ai nói với tớ 1 câu nào luôn :|

http://youtube.com/watch?v=ihC47e_hG5Q

:"> các bạn đã nghe bài này chưa :">
 
Nam lố bảo tối nay tớ onl để biết tin về game ta đấu thế nào mà quên mất :((. Ôi.. tại tớ đi đến 12h đêm cũng mới về nhà :((.

Nam lố ơi, tớ muốn cậu chat riêng với tớ về KQ cơ :"> :p
 
bài này gốc là bài " in the army now " :)| ... ghét cái nền ca nhạc chỉ có đạo và đạo này vl ...
 
"In the army now" à :p
mình biết ngay là thể nào cũng có bạn biết mà :D
tớ đang muốn tìm bản gốc :">
 
Back
Bên trên