[H20] - Hái Hoa :D

ơ chán nhỉ, ko có cái tick bài hay:(( ko thì đã tích cho thằng Nam rồi:(( cười lăn lộn=))
 
hay lắm:)), mặc dù hơi bôi bác tí:">
cố gắng phát huy \:d/
 
công nhận đoận thằng Giang với mình là có bôi bác chứ cái đoạn thằng Benzen với nhất là đoạn Đạt ma thì chả có gì là bôi bác. tòan những chuyện ai cũng biết các chú cứ cố giấu.:))
 
giờ đây
các bạn có thể thỏa mãn nguyện vọng bằng cách comment trong blog lớp
tớ đã ghi bài này lại rồi
:D
 
các bạn vào comment blog toàn bằng nick của blog. mình chả hiểu ai với ai.mà thằng HH tự sướng bằng mấy cái nick đúng ko nhỉ?
 
=)) tao không đủ trình như thế đâu
cái ID và pass tao đã đưa cho mọi người
ngay cả mày rồi mà
 
Bắt trẻ 18 tháng tuổi để tống tiền
22:44' 28/07/2007 (GMT+7)

28.7, Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang Vũ Tuấn bắt cóc trẻ nhỏ để tống tiền.

Trước đó, công an quận nhận được đơn trình báo của gia đình anh Nguyễn Hùng Dương về việc cậu con trai mới 18 tuổi là Nguyễn Hoàng Long bị một đối tượng bắt cóc.

Người bị hại cho biết, kẻ thủ ác chính là tên Vũ Tuấn, trước đó cùng kinh doanh bán hàng cơm với vợ chồng anh. Trong quá trình ăn chung, do việc kinh doanh không thuận lợi nên Tuấn yêu cầu vợ chồng anh Dương hoàn trả lại 8 triệu đồng là số tiền đã góp vốn.

Chiều 27/7, Tuấn đến nhà anh Dương chơi, lợi dụng lúc anh chị không để ý đã lừa bế cháu Long đi. Khoảng 1h sau, hắn điện thoại cho anh Dương thông báo về việc mình đang giữ cháu bé rồi yêu cầu chủ nhà phải trả số tiền trên.

Ngay chiều tối 27/7, Tuấn đã bị tóm gọn khi đang nhận tiền ở khu vực cổng Trường Đại học Bách khoa. Tuấn khai: do cần tiền cày Cửu Long Tranh Bá nên đã nghĩ cách bắt cóc cháu bé để đòi tiền chuộc. Cháu Long đã được Tuấn gửi ở nhà người quen (60 phố Lò Đúc) rồi gọi điện thoại để thực hiện âm mưu tống tiền.

(Theo TTXVN)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Part 2 nào, viết hết đống này chắc mình thi đại học gì đó để làm nhà báo nhể. Khoa học xã hội và nhân văn ah? Ah mà đoạn này là ko có copy vào blog đâu nhé.

Bên lề giải đấu: Vẫn là phóng viên Chisuri trên từng cây số để ghi nhận ko sót từng vụ việc hấp dẫn có mà thô bỉ cũng có của giải đấu WCG năm nay. Tất nhiên bên cạnh những gamer chân chính đến với giải để cống hiến cho chúng ta những trận đấu kinh điển cũng có những kẻ vô cùng rỗi việc đến đây ko gì khác ngoài mục đích phá hoại và cống hiến cho chúng ta những câu chuyện giải trí bên lề mà ko biết nên cười hay nên khóc.
Mục "Câu chuyện ngôi sao" là bài viết phản ánh về ẩn số lớn nhất giải năm nay. Khác với nhiều gamer phô bày những nét hào nhoáng dù mặt mũi thì như kẹc, chém gió ghê hồn dù khả năng chẳng tới đâu, ngôi sao một thời kuka199x hay còn được biết đến với nhiều biệt danh siêu nhân Gao, Giang Fox lặng lẽ xuất hiện bên cạnh các đồng đội với một vẻ ngu ngơ rất khó hiểu trên khuôn măt. Team H2 có những thành viên rất nổi bật nhưng cũng đành lu mờ trước vẻ huyền bí của thành viên kuka. Đằng sau vẻ trầm tư này là gì? Phong độ của kuka về GE là miễn bàn luận nhưng DotA thì như thế nào? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Chicki- Kẻ Hủy Diệt!!!!
Quay lại với đội ngũ thừa thừa hơi rỗi việc và có phần hơi thừa cân của giải năm nay, có thể thấy nổi bật là Lại Tuấn Hoàng, một bệnh nhân Sida giai đoạn cuối. Phô bày trơ tráo những dấu vết của căn bệnh thế kỉ, Hoàng hay được biết đến với biệt danh "Chicki" gây xôn xao dư luận còn hơn cả "đạo quân chuyên nghiệp" proA vừa tiến vào NV vừa chém gió vung trời. Tấm thân đồ sộ của gã khiến ngày hôm nay NV vốn đã chật lại càng như thiếu không khí một cách trầm trọng. Rất may với hệ thống 3 điều hòa và giàn quạt mát bật liên tục dường như NV đã có sự chuẩn bị khá chu đáo. Tiếc thay, vỏ quít dày có móng tay nhọn, Chicki vốn đến đây đâu phải để bị lu mờ như vậy. Phóng viên bổn báo đã phải tạm rời bỏ những phòng thi đấu đang hồi quyết liệt để theo chân tên khủng bố này. Và chúng tôi như nín thở khi gã tiến về chiếc điều hòa đầu tiên trong hành trình tội lỗi của mình, chiếc điều hòa đặt trong góc khuất và thực sự ko ai chú ý đến hành vi của một kẻ lén lút cho dù tấm thân của gã ko phải là dễ che dấu. Lấy thân mình che kín phần quạt mát, Chicki như bịt mất một lỗ thở của cả NV, bầu ko khí trở nên ngột ngạt khác thường. Nhưng dường như điều đó chưa thỏa mãn gã. Bằng một loạt những thao tác tưởng như ấn bừa nhưng thật ra là phá hoại có chủ đích Chicki nhanh chóng vô hiệu hóa chiếc điều hòa và hắn rời bỏ hiện trường gây án trước khi chúng tôi kịp ghi hình, tất nhiên với hai bàn tay che kín măt. Tội ác của hắn chưa dừng ở đó, sau khi rời chiếc điều hòa thứ nhất hắn tiến tới mục tiêu thứ hai và một lần nữa ko phạm bất kì sai lầm nào. Lúc này đây ngoài phòng thi đấu đóng kín còn một chiếc điều hoà, 300 con người bên ngoài bỗng nhiên như cảm thấy nhiệt độ tăng đột ngột, nhiều người chắt lưỡi tự nhủ: Chắc là do ko khí của giải đấu đang nóng lên đây mà. Trong lúc này Chicki nhận ra hành vi của mình đã ko qua mắt nổi chúng tôi, gã bèn lấy cớ chuồn khỏi NV trước khi mọi người kịp nhận ra, bỏ lại đằng sau một khung cảnh tang tóc. Mọi người nóng quá mà ko hiểu tại sao đành phải túc trực ngoài phòng thi đấu, khi trọng tài mở cửa gọi tên Gamer vào thi, có nhiều người chui đầu vào trong để... hít một chút ko khí điều hoà, có người lại giả vờ nghe nhầm tên để đứng vào trong một lúc rồi bị đuổi ra. Khung cảnh giành giật điều hòa này thật đúng là ko tiền khoáng hậu và gây nên sự náo loạn trước cửa phòng thi đấu. Vậy mà BTC vẫn ngây thơ ko biết tại sao, đi qua điều hòa thấy đèn vẫn sáng. Điều họ ko ngờ là Chicki đã khiến chiếc điều hòa chỉ sáng đèn chứ ko làm mát, thậm chí có thể hắn đã chuyển sang chế đọ vắt ah nhầm làm khô. Chỉ khi chuyên gia đến giải quyết thì cũng là quá muộn, BTC đã bị chỉ trích rất nhiều về vấn đề này nhưng theo như một quan chức của NV bức xúc cho biết:"Làm sao chúng tôi có thể ngờ được có thằng rỗi hơi đến phá điều hòa của nhà thi đấu. Tôi tình nghi thằng này là một thằng chán gia đình buồn xã hội thậm chí SIDA giai đoạn cuối nên mới có hành vi như thế." Vâng, phán đoán của ông thật chuẩn xác nhưng qua vụ việc này chúng ta lại nhận ra một bài học đắt giá và đau xót. Giá như chúng ta cảm thông hơn với những con người như Chicki và cho hắn cơ hội thì đã ko có gì xảy ra. Dù gì thì Chicki cũng đã gây tội và hình phạt của hắn đã có pháp luật nhưng theo tôi nên cho Chicki cơ hội tái hòa nhập cộng đồng ở những trung tâm giáo dưỡng như Trung Tâm Bảo Down để thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước ta.
Cuối cùng, để kết thúc bài viết xin đọc bản truy nã tên Lại Tuấn Hoàng, tức Chicki:
Ủy ban kiểm soát vật nuôi và gia cầm trực thuộc bộ Nông nghiệp, cơ quan kiểm soát dịch bệnh Bộ Y tế thông báo: Chúng tôi đang truy tìm khẩn cấp tên Lại Tuấn Hoàng, 37 tuôi, người dân tộc Chứt vì tội buôn bán gia cầm và lợn bệnh, phá hoại tài sản công dân gây hậu quả nghiêm trọng. Xin lưu ý mọi người là tên Hoàng đã lây bệnh từ động vật nên cơ thể tăng trọng đột ngột và có nhiều vết mụn ở toàn thân, đặc biệt là vòng mông. Bất kì ai phát hiện ra tên này, xin thông bào cho chúng tôi theo số điện thoại 19001570 và làm theo hướng dẫn hoặc nhắn tin cho chương trình theo mẫu sau: NK X Y với NK là tên chương trình, X là nơi bạn thấy đối tượng và Y là số người nhìn thấy giống bạn. Giải thưởng cho người nhanh nhất là một liều vắc xin phòng bệnh khẩn cấp. Xin lưu ý là tên Hoàng có vũ khí là một khẩu súng laze mua ở Hàng Cót, rất to con và hung hãn do đã chán gia đình buồn xã hội, mong các bạn hợp tác với chúng tôi, xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài này ko hay bằng bài trc =))
Sao anh lại ko vào đây đc? Cứ học sinh Ams là vào đc tất cả các box trong HLHĐ :|
 
Bài trước hài hơn nhưng bài này đúng chất báo chí hơn.

----------

vẫn còn đoạn kuka nhưng tình tình là em đuối quá. để hôm khác.
 
yêu cầu mọi người kiểm soát tên béo sida ko để hắn quấy rối tui nữa.
Ai là bị bông của ngươi
 
Back
Bên trên