:::.H1 join together .::: !!!!!

@Híu: tao mà ko bảo thì thằng nhợn như mày lúc 2h thứ 7 có bật lên mà xem ko hay lúc đấy lại đang ôm gối ngáy oo

mai kt đê
từ tối đến h em ngồi đúc sách ko thể bỏ phí được
 
ặc, hoãn đi, biêt gì đâu ma kiểm tra :|
sếp bi h đã yên phận nên bỏ mặc bọn em sống chết thế ah :(( :((
mới nghe cả lớp mình hôm nay đều làm hết bài hả, hehe, thế thì có mỗi em là ko làm hết, hay thế :D
 
@Híu: tao mà ko bảo thì thằng nhợn như mày lúc 2h thứ 7 có bật lên mà xem ko hay lúc đấy lại đang ôm gối ngáy oo

mai kt đê
từ tối đến h em ngồi đúc sách ko thể bỏ phí được

Tối chủ nhật có phát lại Me xanh mừ :) 10h, sếp toàn xem lúc í thui, còn trưa thứ 7 ngủ cho sướng :)
 
Hay á , nhẹ nhàng á :|

Hôm nay ko kể đến con 10 thể dục dog ngáp ... thì là 1 ngày hoàn toàn tệ hại và đen bạc nhất của em b-(

Thế là tổ này có nhiều thành viên lên HAO phết nhỉ 8-|
 
ặc, có mỗi 3 tiết, chả cái gì nặng nhọc đâu chứ :|
thế có chuyện gì kể ra chia sẻ với bạn bè nào
 
Topic này cũng hoành tráng wa'
Mới có mấy ngày mà mọi ng` lên trang khủng thật :D
 
Đây đây đây !!! Có cái này câu cho topic nóng lên đây B-)
Tớ đã viết thử 1 chap đầu tiên trong Truyện Tình Khuất-Trí theo phong cách mới : phong cách học mót từ bác Shakespeare ( phải tham khảo chán chê truyện Romeo và Juliette đấy ạ ). Theo tớ vì đây là truyện ( mô phỏng ) tình cảm, nên viết thế này đọc hay hơn :)) Nhấn mạnh là đây chỉ là viết thử thôi, mọi ng` cứ cho nhận xét. Nếu thấy ko hay thì tớ quay lại lối viết kiểu Vũ Trọng Phụng truyền thống mà tớ yêu thích : chọc và ngoáy =))
Ôi chết cha, chờ chút. Sao tớ viết trong Word bằng font Arial mà đến khi copy và chuyển sang đây thì lại ko được nhỉ ????? Help me !!!!!!!
Chán :( Thôi tớ upload bằng rapidshare nè, mọi ng` click vào link mà xem nhé :

: http://rapidshare.com/files/5295977/Khuat_Tri.doc.html
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uầy sếp thật chịu khó sáng tạo :D
phù
sáng nay thua 4-1
thật là đau buồn
 
Chẳng vào được gì cả :|

@ Quốc : nói ít thôi em b-(

Em Nam hay bạn nào nhận xét ...... ngớ ngẩn thế :D

Sếp ơi , em chẳng hiểu vào đâu để đọc cả ,sếp nhé b-(

@ Phương : chuyện riêng và chuyện chung , ai cũng đang chán như mình thì chia sẽ kiểu gì b-(

@ Quân ; chia buồn với mày :( 8-| :| P :-<

Không phải đen mà là cực đen b-(
 
Truyện tình Khuất - Trí

Hôm nay tôi xin kể với quý vị và các bạn một trong những thiên tình sử đẹp nhất thế giới hiện đại. Một Romeo và Juliette hiện đại. Một đôi trai tài gái sắc yêu nhau say đắm nhưng đã phải chịu bao đau khổ bất hạnh, để rồi cuối cùng phải xa nhau mãi mãi. Một truyện tình buồn như vốn lẽ tất nhiên nó phải thế . Vâng, 2 nhân vật chính trong truyện của chúng ta, 1 người là hot boi nơi phồn hoa đô hội 11H, 1 người là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chốn kinh đô Hoallywood. Chàng là Khuất Việt Anh, hậu duệ nhà họ Sở, còn nàng là Phạm Trí Hiếu, xuất thân từ nhà Hoạn ( Thư ). Câu chuyện bắt đầu trong 1 bữa tiệc linh đình ngày 17/4 của các vương tôn quý tộc 2 quốc gia láng giềng 12H và 11H.

Khi ấy, chàng Khuất vẫn còn đang say đắm trong mối tình đầu đẹp như mơ với một mỹ nhân 11H, người được ví như có sắc đẹp sánh ngang với Cờ Him Chửa Hoang vang bóng một thời nơi Hoallywood : nàng có cái tên mỹ miều là Beauty, một cô gái tuổi vừa tròn 16 xinh đẹp, ngây thơ , hồn nhiên và trong trắng. Và trong bữa tiệc định mệnh kia, một biến cố thay đổi cả cuộc đời Beauty và Khuất đã xảy ra ......

Chap 1 : cuộc gặp gỡ định mệnh.

Khuất : Beauty ơi nàng thật tuyệt vời. Ta đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng ta chưa thấy ai có được sắc đẹp tuyệt trần như của nàng.
Beauty : chàng quá khen. Sắc đẹp của em làm sao sánh được với quý bà Cờ Him Chửa Hoang huyền thoại của 12H.
Khuất : nhưng giờ đây bà ta chỉ còn là 1 con mụ già cỗi hết thời, trong khi em lại là 1 cô gái xuân sắc đang còn mơn mởn. Ta nói ko ngoa đâu, em mới là đệ nhất mỹ nhân.
Beauty đỏ mặt, e thẹn cười khúc khích. 2 người bám lấy nhau như hình với bóng suốt cả buổi tiệc. Khi ở bên Beauty, Khuất ko còn để ý đến ai, hay cái gì xung quanh nữa.
"Bịp bịp bịp !!! " Tiếng chuông trường reo, báo hiệu cuộc vui đã tàn, Khách khứa chuẩn bị ra về hết, đến đây Khuất mới nhớ ra một việc quan trọng. Chàng kéo Beauty vào 1 góc khuất, kín đáo và tối om mà thủ thỉ :
Khuất : Beauty ơi, nàng có yêu ta ko ???
Beauty khẽ đáp : hơn tất cả mọi thứ trên đời. Con tim em từ lâu đã trao chọn cho chàng rồi.
Khuất : đêm nay, ta muốn ở em nhiều hơn một con tim.
Beauty : nhưng chàng ơi, trong lồng ngực em chỉ có 1 quả tim mà thôi, giá kể có nhiều hơn thì em đã trao hết cho chàng rồi. Hay chàng lấy thận em nhé ?? Em có 2 quả lận .... Em yêu chàng, em tình nguyện trao phân gửi thận cho mình chàng mà thôi.
Khuất : ta ko đòi hỏi thứ đó. Ta muốn nàng trao cho ta cái quý giá nhất của một con người kia.
Beauty : đó chính là trái tim em mà !! Em trao chọn tim em cho chàng.
Khuất ( bắt đầu sốt ruột ) : ta ko nói đến trái tim. Nàng còn có thứ quý giá hơn có thể trao cho ta mà.
Beauty ( ngu lâu dốt dai nhưng dường như cũng đã lờ mờ hiểu ra - các bạn thông cảm, người xinh thì óc linh tinh mà ) : nhưng chàng ơi , em và chàng còn đang tuổi vị thành niên. Làm thế cha mẹ chúng ta sẽ ko đồng ý đâu.
Khuất : nàng có thực sự yêu ta ko ?? Nếu yêu ta thật thì nàng phải trao nó cho ta, nó sẽ là minh chứng, là chất keo gắn kết tình yêu của ta và nàng.
Beauty : chàng ơi, ko được. Chàng đòi thứ khác đi. Em chưa sẵn sàng ....
Khuất ( mất kiên nhẫn ) : ta ko thể tin là nàng lại keo kiệt với ta đến như vậy. Thế mà nàng bảo là yêu ta sao ???? ( Rồi dịu giọng ) : nàng yên tâm, ta hứa sẽ có trách nhiệm, ko "xù đẹp" đâu. Ta là người đàn ông chân chính, trao thứ quý giá nhất của nàng cho ta đi, chắc chắn nàng sẽ ko hối hận ....
Beauty : chàng ơi, ko được. Em ko thể ...... còn cha mẹ em, còn mọi người xung quanh nữa. Họ sẽ nghĩ ra sao ????
Khuất ( bực mình thật rồi đây ) : chẳng nhẽ tình yêu nàng dành cho ta chỉ có mỗi thế thôi sao ??? Thế mà gọi là yêu à ???
Beauty : chàng thông cảm. Hay em đi nhờ bác sỹ Đỗ Béo tứ bội hóa trái tim của em nhé, như thế em sẽ trao cho chàng 1 quả tim to hơn, khỏe hơn, đô hơn ....
Khuất (hét lên) : ta ko cần trái tim của nàng !!!!!!!!!!
Beauty ( rơm rớm nước mắt ) : chàng ko cần nó thật sao ?? Chàng phụ bạc em thật sao ???
Khuất : là nàng phụ ta trước.
Beauty : chàng ơi, nhưng thứ chàng muốn là tất cả những gì em có. Thiếu nó em ko còn là 1 người con gái toàn vẹn ....
Khuất : thôi nàng ko phải nói j nữa. Ta và nàng chính thức chia tay nhau từ đây.
Beauty : chàng ơi, tình cảm mặn nồng bao lâu nay của chúng ta kết thúc chóng vánh vậy sao ??? Chẳng lẽ chàng ko nuối tiếc những gì đẹp đẽ chúng ta đã có với nhau sao ???
Khuất : nuối tiếc để làm j khi mà thứ đẹp đẽ nhất thì nàng lại ko trao cho ta ???
Beauty (khóc tức tưởi ) : Ko ngờ chàng lại rũ bỏ em chóng vánh như vậy. Cha mẹ em nói đúng, những thằng họ Sở là những thằng khốn nạn ......
Khuất : nàng nói cái j ??? Nàng đã phụ ta, giờ lại chửi bới ta nữa à ????
Khuất định vung tay tát Beauty 1 cái, nhưng dằn lòng lại và đi, lẩm bẩm chửi rủa: " Đúng là quân keo kiệt. Định vay có 500 gửi xe mà ko cho !! Nó sợ mình quịt chắc !!!! "
Nhưng giờ đây, Khuất ta lại lâm vào thế bí. Ko có tiền gửi xe, chàng ko thể lấy xe ra được. Ko lấy xe ra được thì làm sao chàng về được nhà đây ???? Khách khứa thì đã về hết rồi, vả lại chàng cũng ko thể mở mồm ra hỏi 500 gửi xe được. Như thế còn j là sỹ diện của 1 công tử họ Sở khét tiếng như chàng nữa !! Biết làm thế nào đây ??? Chàng loay hoay ở nhà gửi xe suốt 1 giờ đồng hồ, lộn hết túi trong túi ngoài cũng chỉ tìm được 200 mẹ cho để mua hành lúc sáng mà quên mất..... Đang vò đầu bứt tai thì đột nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên : "Chàng bị mất vé xe sao ???"
Khuất quay đầu lại. Thì ra đó là tiểu thư Phạm Trí Hiếu, người được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân 12H. Chàng nghe danh tiểu thư đã lâu, nhưng chưa bao giờ có vinh hạnh được gặp gỡ. Giờ đây, nhìn thấy nàng, Khuất hiểu rằng những lời đồn đại quả ko sai. Sắc đẹp của Phạm Trí Hiếu còn vượt hơn cả Beauty, và có phần trội hơn cả Cờ Him Chửa Hoang huyền thoại nữa ..... Trong khi chàng còn đang bối rối thẫn thờ trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Phạm tiểu thư, thì nàng lại cất giọng du dương nhẹ nhàng : "Chàng bị mất vé xe sao ??? "
Khuất ( vẫn còn đang choáng ) : ơ ... à .... ừ ....
Trí : thật tội nghiệp cho chàng. Thôi, để em ra mặt xin với bác bảo vệ cho, bác ấy quý em lắm, đảm bảo chàng sẽ lấy xe ra được thôi ....
Nói là làm, tiểu thư Trí dẫn chàng Khuất đến gặp bác bảo vệ ... Đúng như nàng nói, bác bảo vệ vui vẻ cho chàng dắt xe đạp ra .... Đứng ở cổng trường, Khuất thẫn thờ nhìn Trí, sự cảm kích cộng với lòng ngưỡng mộ vẻ đẹp của tiểu thư đã khiến chàng đờ cả người :
Khuất : "cảm ... ơn ... nàng"
Trí : "Ko có chi. Em rất vui vì có cơ hội được gặp mặt công tử Khuất nổi danh 11H."
Khuất : "So với nàng ta chỉ là hạt cát mà thôi. Ta có thể trả ơn nàng ra sao đây."
Trí ( cười bẽn lẽn ) : "Chàng cho xin 500 bơm lốp"
Khuất : "để ta bơm luôn cho nàng". Nói đoạn, chàng ra đầu đường mượn chú sửa xe ( ơn chúa, chú và chàng là chỗ thân tình ) cái bơm lốp xe đạp, và tận tình bơm căng cả 2 lốp cho nàng Trí.
Trí :"Cảm ơn chàng nhiều lắm. Em phải về đây, hy vọng còn được gặp lại chàng."
Khuất : "Ta cũng mong có dịp được gặp lại, được làm bạn với nàng."
Trí leo lên xe đạp và khoan thai đạp đi. Khuất nhìn theo đến khi nàng khuất dạng, trong lòng xao xuyến. Tiếng sét ái tình chăng ???? Chàng mỉm cười và leo lên xe đạp về nhà ..............

---------------------
[Hết chap 1]
-------------

Đấy, bà con đọc rồi cho ý kiến. Ko thik thì tớ viết lại theo kiểu mấy bài về bạn Chửa trước đây :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, em thích kiểu chuyện tình lãng mạn thế này hơn :x
( nếu có tranh minh họa thì câu chuyện sẽ càng hấp dẫn hơn :D)
 
Hừm :-?

Truyện viết thông minh lắm =)) , có mỗi 500 gửi xe mà ko nói hẳn ra làm người đọc cứ ..........liên tưởng =)) =)) =))

Nhưng vẫn chưa thấy xung đột gì cả :-?
 
Thanx bạn Quốc đã xóa cái bài trên đi ( gớm tử tế chưa, gọi hẳn là Quốc nhá :p )

Phạm Trí Hiếu đã viết:
Hừm

Truyện viết thông minh lắm , có mỗi 500 gửi xe mà ko nói hẳn ra làm người đọc cứ ..........liên tưởng

Nhưng vẫn chưa thấy xung đột gì cả

Thì phải từ từ khoai mới nhừ chớ :) Truyện dài kỳ cơ mừ, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu thui :) Mới có chap đầu ngắn tí thế thì xung đột cái j.
Rất vui khi bạn Hiếu liên tưởng giỏi :))

Đỗ Thị Minh Phương đã viết:
hehe, em thích kiểu chuyện tình lãng mạn thế này hơn
( nếu có tranh minh họa thì câu chuyện sẽ càng hấp dẫn hơn )

Thanx :x Hy vọng mọi ng` thik kiểu viết mới này. Nếu ko Kiên sẽ quay lại lối truyền thống ( nói thực lòng là tớ thik lối truyền thống hơn , vì đả kích được các nhân vật bị bêu tên 1 cách triệt để hơn :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em cũng thấy là sếp viết cái kia có nghề hơn ( cái bêu xấu ấy ) nhưng nếu ko thử cái mới thì sẽ đi vào lối mòn và làm sao biết được là mình sẽ không viết hay hơn :))

Đầu óc mình thật là , đọc cái đoạn kia cứ nghĩ ..........;))
 
Sếp viết bêu xấu đừng có động chạm sâu quá nhớ
@Trần: tối thứ sáu tao rảnh, nhớ lên
 
Back
Bên trên