Lại Hồ Nhật Hoa
(kobiua)
New Member
Xin lỗi Kiên ú và mọi người , em ko thích cãi nhau , em công nhận em nói về lớp 11 văn không ra gì trước . Các em biết tại sao không , đang yên đang làm làm dek có ai muốn cãi nhau
Anh không thik cãi nhau và 11 Văn cũng chả muốn cãi nhau với ai.
1. lớp văn chả dám dạy bảo ai cả. Vì có lẽ 12 Hóa cũng là các anh chị lớn hơn! Chúng em là học sinh lớp 11, là ai mà dám lên mặt dậy dỗ các em? có lẽ lại được các anh chị nắn cho í chứ nhỉ?Các em muốn cãi nhau theo kiểu gì anh cũng chiều tất , kể cả việc ra ngoài kia dùng đến cái gọi là " bạo lực " nếu các em muốn anh cũng chiều . Còn nếu muốn nói chuyện tử tế , giảng hòa rút kinh nghiệm thì ok luôn đi , anh sẵn sàng ngồi nghe các em dạy bảo
Các em đã xem lại thái độ của mình chưa Mời các em nhớ lại lúc trong h ăn tối hôm đấy các em đã có thái độ như thế nào bây giờ ngồi bới lông tìm vết thì có mà đến tết mới xong , các em thích cãi nhau hay nói chuyện tử tế thì tùy Nói trước là cãi nhau trong topic lớp khác ko thắng đc đâu
2. Giờ ăn tối hôm đấy có phải là thái độ "ồ" lên của chúng em khi nghe tiếng cốc vỡ?
Xin có nhời thế này nhé: chúng em không biết là lúc đó con cô giáo anh làm vỡ cốc, có thể là một đứa 11 Văn lắm chứ? thế thì chúng em ồ lên thì sao? Việc ồ lên thế cũng chỉ là cách NÓI RA SUY NGHĨ CỦA MÌNH THÔI (như là có người đang làm )sau đấy cũng đã thôi rồi đúng không? con bí thư cũng đã nói là :" Chúng mày làm sao đấy? trẻ con lóng ngóng tay chân. chúng mày chưa bao h làm vỡ cốc à?" Còn nếu điều đấy có làm các anh chị không vui, hay cô giáo anh phật ý thì xin được xin lỗi nhé! CHúng em không có ý gì cả.
Trẻ con thì không chấp!
Hay là chuyện chúng em mời các anh và các chị, mời cô giáo anh quá to??? Tất cả chỉ là muốn không khí hai lớp vui vẻ! Bữa ăn nên có lời nói chuyện. Thế thôi. Nếu một lời mời cũng không được chào đón thì chả biết đêk ai vô học mất dạy hơn ai!
3. Còn việc chờ đợi nhau dưới nắng thì mình có nhầm không nhỉ? hôm đấy đến lúc 1h5' là thấy hóa 1 lên xe ô tô ngồi nghe ipod, máy lạnh đường hoàng rồi chứ nhỉ? CÒn chuyện 1 TIẾNG ĐỒNG HỒ DƯỚI NẮNG thì có vẻ hơi nói quá rồi đấy (tưởng cái này chỉ có con gái lớp văn mới có cái thói đó thôi nhỉ?)
Nếu không muốn nhắc lại thì 3 tiếng đồng hồ trưa hôm thứ 7 lớp em chờ lớp các anh chị sửa xe thì cũng như là lưu luyến lại Tam đảo thôi nhỉ!
4. Thầy Thái của chúng em đã có thiện ý mời các anh chị tham gia lửa trại chung. còn việc đồng ý hay không thì cũng chả phiền gì đến chúng em vì hôm đó lớp Văn đi hát karaoke cũng vui lắm!
Còn lời mà bất kì một cá nhân nào nói ra hôm đó cũng chỉ là của riêng cá nhân đó thôi!