ặc, việc đi thăm anh Hiển sáng mai bị hoãn lại
do gọi điện thì ko gặp anh, anh đang đi chơi với bạn, hỏi mẹ anh thì mẹ anh bảo sáng mai anh bận
có gì thì chiều mai hoặc tối mai
( tối tớ chưa chắc đã đi được), việc này giao cho Kiên gọi điện hỏi rồi, mọi ngừoi có gì mai phone cho Kiên nhé, ko thì lại đến trường chờ mất công
tớ nghĩ là mua khăn rất hợp lý
1 là rất tiện dụng, quà là phải cái gì dùng được thì anh ý mới mang đi, chứ ko chật vali [-x
2 là ko quá đắt
, và cũng rất đẹp, ở bên kia chắc cũng lạnh nữa, mỗi lần dùng là lại nhớ đến bọn mình
)