:::.H1 join together .::: !!!!!

Tui tô tô vẽ vẽ xong rồi, cũng tạm được.
Không đẹp lắm nhưng cũng có thể hài lòng
Bà gầy đừng có khích nhau, bà vẽ đẹp lắm hay sao mà chơi tôi thế hả?
Mà Hải Long ở dưới cũng hay, nó nói hơi nhiều nhưng tui vẫn học được bt mà :D:D:D chắc do nói chuyện với nó quen rồi


Mình toàn lên vào giờ ko ai lên --> Chán chẳng buồn chết
-------------

----------------
ah còn nữa, tôi phải tô cho 2 người lận thế nên đừng có chê bài tôi xấu nhé



Bài tô màu của thằng Minh đen xấu bỏ xừ, nhìn bôi bác như ............

:)) :)) :)) :)) :)) :)) (định viết ra nhưng mà thoai, nó mà shocked quá thì :)) :)) :)) :)) :))
 
Quốc rỗi hơi hay sao mà phải đi nhận xét vớ nhận xét vẩn /:)

Ôi ,cuộc đời quả thật là đáng buồn :))
 
@hiếu: buồn gì, vớ vẩn

đổi chỗ rồi còn buồn

@thảo: thơ ai đó, ấy hả

@quốc: chim lợn ít thôi
 
uh, mà công nhận chị dậu buồn cũng phải

nhưng ko sao, "hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những muộn phiền vì cuộc sống đang chờ ta"(lời bài hát, ko phải tui nghĩ ra)

happy birthday to HIẾU
:drummer: :guitar: :drummer: :guitar: :(|) :(|) :(|) :dazzler: :dazzler: :dazzler: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :mad:) :mad:) :mad:)

PS: sao bảo lên câu mà ko lên hả bà chị
 
Đây , chị lên rồi đây em , cảm ơn em nhé ;)

Em đang làm gì thế :-/
 
Tôi đang định hỏi chị câu đấy đây

Eo , chán vãi , Diệp ơi là Diệp , Diệp như chiếc lá Big ., ( not bick ;;) ) bay theo cơn gió nào về phía phương trời xa xôi cách trở ......Hẹn h bạn lên , chờ có thêm 4 phút thôi sao không cố mà chờ , giống như chàng Romeo ngốc nghếch không hiểu thực hư đã dại dột uống thuốc độc tự tử theo người đẹp . Nay để lại ta với nỗi buồn man mác nơi đây ............
 
Thật đến chán bạn Thiện b-(

mai kiểm tra văn đấy , mọi người ôn gì chưa thế :(
-------------

----------------
ko phải hà thì là hoàng ah

Còn ai vào đây nữa [-x

Thật là , mình post thì nó chẳng vào , thấy Hà post là vào ngay đc [-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi tôi đi học đây

Để chị ngồi 1 mình bực mình vậy 8-|

Đang xếp thứ 11 rồi ,chẳng biết có lên đc 10 không nữa 8-}

Đi đây . bb
 
Cái tin này có từ lâu rồi ( 25/10) nhưng o biết mọi ng đã đọc chưa.

Post lên, ai chưa đọc thì đọc thử nhé. :D


http://www5.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/10/148550.vip

http://www5.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/10/148765.vip




Mọi ng đã học văn chưa ????? :D Mai là viết 2 tiết mà mình lại cứ tưởng KT văn học trong 1 tiết. :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

----------------------------------------------------------------------------------------

Có phải là 1 cuộc thi xem ai chờ ai được lâu đâu , sao cứ phải mang thời gian lên bàn cân để cân đo với tình cảm như thế ...
Nếu chờ đợi mà được người đó nghĩ lại thì ai yêu đơn phương mà chẳng khẳng định rằng tôi sẽ chờ .... nhưng liệu được bao lâu và mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng dễ dàng ... Tôi chẳng thể biết được tôi sẽ chờ đến bao giờ , tôi cũng chẳng cho rằng cứ phải chờ đợi nhau mới là yêu , tôi chỉ muốn ngay bây giờ , tôi yêu người đó bằng tất cả những gì tôi có ,làm tất cả những điều vì hạnh phúc của người đó , và như thế đã là yêu thực sự .
__________________

Cái bài này của mày hả Hiếu ????
Tao chả bao h vào những topik loại này cả, vảo đấy chả biết viết quái j. :)) :)) :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bây h mới thèm lên à /:)

Mày tưởng thầy dở hơi mà bỏ ra 2 tiết để hướng dẫn cách phân tích đề bài hả em :))

Buồn nhỉ .
-------------

----------------
Cái bài này của mày hả Hiếu ????
Tao chả bao h vào những topik loại này cả, vảo đấy chả biết viết quái j. :)) :)) :)) :)) :))

Vớ vẩn, đừng có post linh tinh ở đâu về , . biến !/:) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix, mai kiểm tra 2 tiết mà chẳng được ôn tập mấy, lo lắng quá, ko biết có được mở sách vở ko b-(
 
Uh đúng Thảo ạ , công nhận font đẹp thật

Tiếc là chỉ được 1 ngày và chẳng ai nhìn thấy :))

Hôm nay tớ rất cảm động .

Tiếc là ........
 
Híu nhợn sinh nhật vui vẻ
sáng tao vừa phải đập cái thẻ 50k cho cái đt nên đang hết xiền
quà sinh nhật chắc sẽ tặng muộn đấy :D
@Thảo:tôi quyết định là ko tặng bà special present nữa vì hết xiền rùi :D

@ Híu: sao sinh nhật mày mà tao được mỗi 1 cái kẹo :((

sáng nay do cầm bút viết bài văn quá miệt mài nên bi h tay em lại sưng húp lên rùi :((
 
Biết thế là tốt đấy em ạ , anh chắc phát điên lên nếu chưa nhìn thấy em cắt tóc mất :))

@ Quân : Chậm thì được nhưng không được quên đâu đấy [-x

Buôn với ai mà hết tiền nhanh thế [-x
 
Back
Bên trên